1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn là chưa bao giờ mình biết buồn là gì cả, mình là người hạnh phúc chăng ? Sao lại phải buồn trong khi trên quả đất này còn có biết bao người bất hạnh hơn ta. Cuộc sống còn có bao điều khiến ta phải xúc động phải không ?
    Dep Trai De Lam` Gi` Hi`Hi`
  2. FelixF2a

    FelixF2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thấy ai đó không vui, cháu muốn làm điều gì đó cho họ vui lên một chút.
    Vì cháu là cháu, nên cháu cũng hổng biết phải làm gì. Viết vài dòng ra, tình cờ người buồn đọc được, để mong xé nhỏ buồn đi.
    Buồn là thứ virus dễ lây mà, không khéo, nó lại làm người ta rầu thêm thì khổ...
    ***
    Mà viết gì cho những điều không thể nói ... Có khi lại phải đợi đến ngày mai .
  3. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    ( tôi nói lời từ trái tim đó nhé ) hehe...phải ghi như thế nếu không bị hiểu nhầm.
    Hic...oan qua la oan...từ trước đến giờ có nói gì bậy bạ tục tiểu trên diễn đàn đâu.....chỉ nói chi em Mod nhà ta đú, ăn chơi..uống bia nhậu nhẹt thôi mà....thế mà..hichichichichic..tưởng mình nói ko đúng sự thật thì còn được..nhưng ở đây...đâu chỉ có mỗi một mình mình nói ra điều đó đâu...
    Nhỡ tay nhỡ chân đụng chạm đến mấy vị chức trách là thế đó...hichic.....chán ghê.....người nhà mình có bệnh quan liêu ghê....hễ có chức co quyền một chút là ức hiếp kẻ iếu.....người trên thì uc hiep ke o duoi ho...nguoi duoi do..thi uc hiep nguoi duoi nua..va cứ thế....chỉ cần trên được một người cũng đủ vui rồi.....còn mà ko trên được ai...thì khổ thật đấy....
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Có những điều muốn nói nhưng không thể nói ra được, để trong lòng thì rất khổ sở, nói thì không được, phải làm sao bây giờ.
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh thật sự vui mỗi khi gặp được em! Cũng chẳng đến đâu cả nhưng dù sao những niềm vui từ em mang lại cũng là một món quà đầy ý nghĩa đối với anh!
    Em là ai nhỉ ?!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  6. FelixF2a

    FelixF2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi, con đói bụng quá hà ...
  7. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét em lắm....
    ...Nhất thế - Nhị tiền - Tam kiên - Tứ lý...
  8. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tôi nhớ người nhưng người nào có biết.tôi quay lưng nhưng để lệ lưng tròng.lòng bâng khuâng,khắc khoải chờ mong.một lời nói yêu thương thật lòng.người ơi sao nỡ.............
    MIMOSA.@@@@@
  9. Chưa giờ tôi có một ngày tồi tệ như hôm nay, chán quá trời àh. Có ai giúp tôi với không.
    Niemtinchocatbui
  10. CautHVS

    CautHVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chiều tan theo khoảng mây trôi
    như chiếc bóng lạc đơn côi xứ người
    nhờ cơn gió nhắn đôi lời
    con tim chưa thể đổi dời là quên
    tà dương nhuộm tím niềm riêng
    khắc khoải vẫn thấy lênh đênh ưu phiền
    vô duyên sầu chẳng có tên
    từ sâu tiềm thức vấy lên.....lại sầu !

Chia sẻ trang này