1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cảm ơn tất cả đã luôn ở bên tôi lúc này,lúc khó khăn hoạn nạn mới biết thế nào là bạn tốt.Đúng là triệu người quen có mấy người thân,khi lìa trần có mấy người đưa
    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy hương xuân thoang thoảng nhưng nhẹ nhàng làm sao! Mùa xuân lại về đây! Mùa xuân thật là tuyệt vời, cái ảm giác mong đợi xuân về như hồi bé tí bi h đã quay lại rùi!
    Nói nhỏ với xuân vài câu:
    Cánh hoa mai nho nhỏ
    Mang sương đêm giao thừa
    Một năm nữa qua đi
    Một năm nữa lại đến
    Nói một lời nho nhỏ
    Dành cho chút hơi xuân
    Dành cho cả người ấy
    Dành cho cả mùa xuân
    Nhắn chút gì theo gió
    Theo hương đất đầu năm
    Nghe tuổi xuân trở lại
    Nghe đất trời vào xuân.
    Khi nào mùa đông qua?
     
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bước về nhà, nó thở dài, ngày nào cũng vậy, hiểu rằng hôm nay cũg giống hôm qua, biết rằng ngày này cũng giống những ngày trước kia, nhưng cảm nhận nó bảo rằng, đâu có giống đâu, vì nếu là nó trước kia trong trường hợp đó, nó biết nó sẽ không xử sự như vậy đâu, tuy nó làm vậy nhưng cũng chẳng hiểu vì sao nó lại làm vậy, dường như nó cảm nhận mọi vật không giống trước kia nữa, nó bi ảnh hưởng như thế nào, vì sao nó lại như vậy? Nó buồn nhiều lắm, nó khóc nhiều lắm dù biết giọt nước mắt cảu nó chảy ra là vô nghĩa, nhưng sao nó vẫn muốn khóc, nó muốn vứt hết ba cái muộn phiền trong đầu nó đí, nó muốn dựa vô ai đó mà khóc thật nhiều, khóc đến mức nó tưởng chừng rằng nó chẳng còn một giọt nước mắt nào cả. Nhưng không hiểu sao bên cạnh nó lại chẳng biểu hiện được, nó làm như vậy để nhận được cái gì, nó không biết nữa, nó là như vậy, nó muốn những gì nó cũng chẳng biết nữa, nó bỏ đi lang thang như một con ngốc hay sao, rồi nó lại làm cái điều mà muôn thuở nó vẫn làm, không bỏ được, giờ nó khóc, chỉ muốn khóc mà thôi, khsc một mình là chủ đề muôn thuở của nó mà, nó luôn làm những gì ngược lại với nó nghĩ, nó luôn nói những gì trái với điều mà nó đang nghĩ, và nó cũng luôn nhận được những gì mà nó nói, nó làm, nó không biết vì sao nó làm như vậy, nó không muốn trái tim của nó thành băng như trước kia, nó biết người ta muốn tốt cho nó, muốn lo cho nó nhiều lắm, nó biết nó cần người ta nhiều lắm, nhưng nó phải làm sao, nó biết nó phải tự đứng trên đôi chân của nó, nhưng nó có đứng vững đâu, nó cứ như vậy, những điều nó muốn nói ra nó lại dấu nhẹm đi như chỉ để một mình nó biết mà thôi, rồi như vậy nó lại cảm thấy người ta chẳng hiểu được nó nghĩ gì, nó muốn gì, những gì nó muốn trong lúc buồn, nhũng gì nó giận dỗi, nó làm một cách bất thường, nó chỉ muốn người ta hãy làm trái với những cách cư xử của nó, tuy nó bướng bỉnh là thế, nó cư như vậy, nếu nó cứ như vậy, nó sẽ nhất trái tim của nó lại mất, nó nhất lại ở mật nơi mà chẳng bao giờ nó tìm ra được, và dường như nếu điều đó lập lại nó cũng chẳng mong nó tìm lại được nữa.
    Mày làm sao vậy, vì sao mày lại làm như vậy, mày sẽ nhận được những gì mà mày đáng được nhận, đáng cho mày nhận, tao ghét mày, tao ghét nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét cảu mày, tao ghét mày vì mày là con người không có nghị lực, là một con người nhu nhược, hèn yếu, cuộc sống của mày rôpì sẽ như một khúc gổ trôi lên bềnh trên biển, sẽ chẳng biết có bao giờ đượpc trôi vô đất liền không, hay nó sẽ mãi trôi như vậy, rồi sẽ mục nát mà chìm sau tận trong đấy đại dương, sẽ chẳng ai còn biết đến mày nữa, hãy để thời gian cho mày thấy điều đó nếu mày cứ như vậy, hoặc khi mày nhận thấy điều đó thì bên cạnh mày cũng chẳng còn ai cả, hãy liệu mà làm những gì mày muốn, nếu mày thích cái kết quả đó.
    Khi nào mùa đông qua?
     
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    hây....có nhiều điều muốn nói nhưng không hiểu sao mình không có can đảm nói trước mặt họ...nhát gan wá đi...chỉ biết dấu trong lòng thui...
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  5. thuydungttk

    thuydungttk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!
    Sao có người giống mình thế không biết! Nhưng chỉ khác một điều là người ta còn viết nên được còn mình thì không, không có lời nào để viết hay là lại muốn giấu thật kĩ vào con ốc xưa nay vốn vẫn thế!?Cứ đụng đến vấn đề nhạy cảm này là mình lại thấy áy náy, thấy cắn rứt và muốn thay đổi, muốn được sống như những gì mình nghĩ, muốn mọi người vui mỗi khi bên cạnh mình, muốn...
    Hãy luôn nhớ rằng:
    Có ai đó muốn chia xẻ cùng bạn
    Có ai đó vẫn thiết tha với cuộc sống chỉ bởi vì bạn
    Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn
    Có ai đó cần niềm tin ở bạn
    Có ai đó rất tin tưởng ở bạn
    Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn
    Và có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này về bạn...
    Vì vậy, hãy sống bằng tình thương, bằng trách nhiệm, bằng lòng nhiệt tình và bằng những cố gắng không mệt mỏi nhé....!!!!!!!!!!!!
  6. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    minh` muốn nói là mình xin lỗi bạn rất nhiều bạn ơi
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"
  7. Person_Gay

    Person_Gay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    - Điều mình muốn nói là ... nói gì quên mất rồi
    - Để mình nhớ lại rồi nói sau nha ....


    Văn Anh, Phạm10 Nguyễn Tri Phương, Đà NẵngTel: 813900 - 691139
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa Tuyết Nhung ! Mọi chuyện đau buồn hãy cố tìm quên nếu không bác .....biết được sẽ lo lắng .Nhung phải biết Nhung không chỉ sống cho riêng Nhung mà còn phải sống vì bác .....Bao nhiêu nỗi buồn của Nhung để cho gió cuốn tung bay hết đi .Để trả lại cho Nhung một tâm hồn tươi trẻ và nụ cười giòn tan bất tận .
  9. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Gió hãy nói rằng I love you, gió hãy nói rằng ta yêu nhau thế thôi
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết không
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
  10. batcahaitay

    batcahaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    xin chào , tui là thành viên mới nè , nhưng có điều là tui o ở ĐN mà là ở Hà nội . quê tui ở DN , đã chuyển nhà ra HN 7 năm rùi . Bi giờ vào cái box này để kết bạn "ở quê" .
    không bít mọi người có hoan nghênh o ?
    tui tên là Toàn .
    ke bai tran vinh quang

Chia sẻ trang này