1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế nhỉ ? tưởng rằng cố gắng để gần nhau, sau đó thì sẽ thoải mái hơn chứ ? Ko ngờ là ngược lại, hết điều này xảy ra đến điều khác, khi thì do người ta, khi thì do mình... Mà đôi lúc mình chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại như vậy nữa .... Buồn quá...
    Có lẽ là do cái gì cũng có cái giá của nó cả.....
    Niềm vui đến quá bất ngờ và quá lớn thì lúc nào tiếp theo sau đó cũng sẽ là nổi buồn sao ?
    Mình biết phải làm sao bây giờ ?????
     
     Rất dài và rất xa...,
     là những ngày thường nhớ
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Cái em ni lạ chưa..muốn làm wen thì vô đăng kí bên thành viên mới ấy. Vô nhầm phòng rùi...
    Trùi ui..những gì mình muốn nói đã nói được rùi...thế là trút được gánh nặng trên vai...chậc chậc...khỏi lo lắng đủ thứ...không sợ gì nữa cả...hết đau khổ...tự do muôn năm!!!!!!!
    Be cool!Be free!Be happy!
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mới về nhà đó mà đãnhớ nhà rồi. Không biết ba đi Lào đã về chưa. Me ơi,con xin lỗi me vì đã khiến cho me buồn lòng nhiều. Nội ơ, con nhớ nội quá.
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu sao nữa, cứ nhắn với mi như vậy, mi ơi, thật sự mà nói sao ta bùn vô hạn, bít là hoàn cảnh buộc ta phải làm như vậy nhưng ta mún làm theo ý ta lắm lắm, hiểu hoàn cảnh gia đình mình bi h còn quá nhìu khó khăn, nhưng ta cũng mún tự làm việc này, vì ta tin ta cần nó và tất cả moi người trong gia đình đều cần nó! Nhưng nên làm sao đây, nhìu khi ta thấy nản vô cùng, bùn quá!
    N ah! đôi lú m quá đáng lắm, m hỉu đìu đó chứ, nhưng tính m là dzậy, dường như m lun mún người khác phải làm theo ý của mình, m đang cố gắng rất nhìu, đã từ lâu, m bít, mình chẳng còn nhìu cơ hội để thực hiện theo ý mình một điều gì đó. Nhưng m vẫn phải sống như vậy mà thôi, khi nào mới có cuộc sống mới dnàh cho m đây, m sẽ trông chờ vào một ngày mới!

    Thân ái!
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    To em giai iu quý của chị :
    Em à, lúc tối chị ngại quá nên chưa nói ra .Từ trước đến nay chị chưa thất hứa với ai bao giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên chị thất hứa với em mất rùi, thông cảm cho chị nghen.Có lẽ ngày đó chị đi công tác ở QNinh, sáng nay đi làm chị mới nhận được tin chính xác đó. Buồn quá phải không? dù sao đi nữa chị em mình vẫn còn nhiều dịp để gặp nhau nữa cơ mà,vui lên em nhé! Chúc em gặp nhiều may mắn và luôn hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống nhé em giai của chị
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với những người bạn yêu quý những lời dịu dàng nhất, vì có thể đó là lần cuối cùng bạn nhìn thấy họ!

    Thân ái!
  7. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    bùn lắm bùn lắm,chẳng biết làm gì cả.
    ngày qua ngày,mọi việc trôi đi như dòng nước chảy.cuộc sống thật vô vị.
    hãy cho tôi một cơ hội,tôi xin được trở về tuổi thơ.
    MIMOSA.@@@@@
  8. love_candy

    love_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Mình chẳng hề làm điều gì sai trái, phải dối lòng. Thế mà tại sao người ta lại không chịu hiểu, chịu tin cơ chứ. Mấy hôm nay trong lòng nhớ lắm nhưng cũng chẳng điện được, thế mà cũng chẳng thèm điện cho người ta. Hic hic
    Trong Tim Anh Luôn Mãi Có Hình Bóng Em
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    I''ve come back, just b''coz of u, yeah... maybe I.... maybe u... hm... Nothing! Just look, and smile, okay?
    Sometimes, somehow somebody can share the same ways of feelings with someone... in somewhere!
    AhOh!
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy hả chời?hết chuyện này đến chuyện khác là sao?út ơi,ta mún về Đn quá,về bên mi để tìm chút cảm giác yên lòng..dù chỉ 1 phút 1 giây thôi...cuộc sống sao mà biến động nhìu vậy chứ...Tuổi thơ yên ổn,kô lo toan,bi h lại đánh đổi như thế này sao?hụt hẫng quá..Ốm,nằm ở nhà,vật vờ như kẻ mộng du..kô lời hỏi han..lại bị giận vì cho nó leo cây..kô hỉu sao lại thế...có mún phải làm vậy đâu..mình đã mún đi ,mún dự định nhìu cùng nó kia mà..tụi nó lại giận nhau..ko bít vì chuyện gì?ôi! chán thế này kia à?là 1 đứa trẻ con vô lo như ngày xưa sao mà thoải mái và sung sướng vậy chứ...

Chia sẻ trang này