1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frzzmansg

    frzzmansg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi, babe, I caught you here. What happens to me?
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    You''ll see !
    AhOh!
  3. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Anh Arch ơi,lâu rồi em không rảnh để cùng vào đây post bài, dạo này công việc của em cứ như chong chóng chẳng biết bao giờ có dịp trò chuyện cùng anh trong những topic như thế này nữa.Tháng trước em có qua bên ấy nhưng công việc gấp quá hơn nữa liên lạc theo số máy của anh chẳng hiểu sao lại bị lỗi.Nếu vô tình anh đọc được thì nhắn tin cho em nhé, bởi vì em vẫn biết anh thường vào đây mà.
  4. frzzmansg

    frzzmansg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi, nhớ đến em, nhớ về em, mà cũng chẳng biết là nhớ những gì nữa. Cứ lung tung lộn xộn, không đầu không cuối. Hai đứa ở quá xa, biết là không thể, biết là không nên vậy sao không coi nhau như là bạn được. Chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, chẳng biết được tình cảm trong ta dành cho em giờ đây là tình cảm gì? Ta chẳng dám nói đó là tình yêu bởi vì ta không muốn em lại chờ đợi và hi vọng vào một thằng như ta. Nhưng nếu coi em là bạn thì ta cũng không thể. Oh, chẳng biết phải làm thế nào? làm thế nào bây giờ? Không thể yêu, cũng chẳng thể là bạn vậy thì sẽ là gì đây? Ta biết em cũng nhớ ta, ít hay nhiều gì đó, nhưng đừng nhớ ta nhiều em nhé...Ta chẳng thế biết, nếu mai này....đừng nhớ một thằng như ta em nhé....Không yêu xin hãy là bạn nhé em!
  5. toiyeuhoaloaken

    toiyeuhoaloaken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc em cũng nghĩ như anh ,tại sao chúng ta không thể là bạn tốt của nhau anh nhỉ? Người ta làm được thì chúng mình cũng làm được mà ! Nhưng mà nhớ quá biết làm sao bây giờ hả anh? Anh à, thôi thì trước mắt chúng ta vẫn là bạn tốt anh nhé !Em đành cố quên anh thôi nhưng không biết có làm được không nữa .Sắp đến sẽ có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời em, đó là điều mà mấy hôm nay em không dám nói ra, thực tình em biết mình có lỗi với anh rất nhiều, nhưng mọi chuyện quá bất ngờ mà em không thể tự quyết định được, có lẽ rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu em thôi mà.Em vẫn yêu anh nhiều lắm !
  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu ơi, đừng giận em nữa nha, em biết mình đã sai rồi, lẽ ra em phải xin phép chị trước khi post hình ,hôm nhận được PM của chị em quay vào sửa bài nhưng không được,đừng giận em chị nhé.
    Vừa rồi em vào đọc bài của chị rồi, chị đừng buồn nưã dù sao bên cạnh chị vẫn còn nhiều đồng minh lắm, đặc biệt em là " cánh tay trái đắc lực nè", vui vẽ lên chị nhé chứ không em lại bắt nạt chị nữa đấy.
    Hôm nào chị vào nhớ phone cho em để em rủ mấy đứa trong chi hội 7X SG đưa chị đi ăn kem
    Dạo này có lẽ em không vào đây nữa đâu, anh Arch của em "lặn " mất tiêu rồi chị ạ.
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em chẳng biết những dòng đó anh viết dành tặng ai. Có lẽ là một người nào đó, bất kì ai, nhưng không phải là em. Em biết. Dù thế nào, em cũng chỉ muốn anh hiểu rằng em cám ơn anh lắm, vì đã ở bên em trong suốt thời gian qua. Những lúc được ở bên anh, được nói chuyện với anh, em cảm thấy thật sự thoải mái và nhẹ nhàng, bởi em được là chính em, được nói lên những gì là em nhất, và được một người hứng lấy, ngẫm nghĩ và chia sẻ. Đó là những giây phút thật sự quý giá đối với em. Và em không biết nói lời gì khác là: Cám ơn anh! Dù thế nào, dù mọi chuyện có trôi về đâu, thì anh hãy cứ là anh như thế nhé! Hãy cứ ngồi im nghe em nói, và lặng yên như vậy. Thế thôi, cũng đủ rồi!
    Người yêu dấu ơi, hãy đừng đi trước em, tội cho em phải lẽo đẽo chạy theo anh.
    Người yêu dấu ơi, hãy đừng đi sau em, tội cho em phải ngoảnh lại ngóng nhìn anh.
    Hãy đến gần bên em, và sánh bước cùng với em anh nhé! Như thế, cả hai sẽ cùng cố gắng, như thế cả hai sẽ cùng hạnh phúc!

    AhOh!
  8. csm

    csm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mốt đi, cung một chút lo lắng, một chút buồn vì gặp hoài mà bi h không gặp thì bùn nhìu lém, vậy mà mọi chuyện phức tạp lại đến, cứ nghĩ người ta sẽ bỏ qua bên để lo cho mình đi cái đã, vậy mà lại càng làm cho mình không có một chút cảm hứng để đi nữa, tự dưng cảm thấy bùn vô hạn, nhưng pahỉ cố gắng lên thôi!
  9. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật là quá tệ đi, ngay cả người mình yêu đi xa ma tôi cũng chẳng lo gì được nhiều, tôi quá ích kỉ chỉ lo cho việc của mình khiến cho em buồn nhiều quá. Tôi thật là quá tệ đúng không em.
    Bay giờ em đã ở một nơi nào đó, đã rất xa rồi, muốn liên lạc cũng khó lắm lắm, nhớ em nhiều lắm, mọi chuyện sẽ tốt đẹp phải không em. Khoảng thời gian nay cũng là thời gian tôi nên xem lại mình , Tôi cảm ơn tất cả những gì đã đưa em đến bên tôi.
    Tôi chỉ muốn nói không ai có thể thay thế em trong lòng tôi.
    Luôn luôn tự tin
  10. toiyeuhoaloaken

    toiyeuhoaloaken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi ta khóc
    Đôi khi ta cười
    Đó chính là cuộc sống !

    Em à, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt như thế mà buồn nhé ! Chúng ta đã nhớn cả rồi, chị không muốn làm người khác buồn vì mình đâu, thực ra thấy chướng mắt thì nói ,nói xong lại thôi chẳng để bụng làm gì .Trong cuộc sống nhiều khi cũng như vậy đấy, có nhiều điều chúng ta phải bận tâm, và có những điều lẽ ra chúng ta không nên can thiệp vào, nhưng tại sao ta làm điều đó? tất cả vì một cuộc sống tươi đẹp thôi, chính vì thế chúng ta hãy vui vẽ sống tốt em nhé ! Và em không cần phải tìm hiểu chị là ai và ở đâu nữa nhé, chị chỉ là một người bình thường và đang cố gắng hoàn thiện mình hơn giữa cuộc sống tươi đẹp này ,chỉ thế thôi. Chúc em vui vẽ và hạnh phúc !

Chia sẻ trang này