1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em, Vĩnh Thuận ơi. Chắc đây là nỗi lầm lớn nhất nhưng anh không ân hận, không hề ân hận.
     
  2. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta thường đi qua cuộc đời mà không nhận biết sự khác nhau giữa tình bạn và sự quen biết và tình bạn.Người quen biết là người ta biết tên và thường hay gặp.Ta có thể chia sẻ , nơi ở, bàn làm việc,những bữa ăn,kể cả thời gian.Nhưng họ không phải là người để ta chia sẻ nhưng khoảng khắc đặc biệt trong đời.Và ta cũng không nhận biết đâu là những khoảnh khắc quan trọng trong đời họ.Còn bạn bè là những người ta nhớ đến khi nhìn thấy những gì họ thích ,có liên quan đến họ, hay gợi đến những giờ phút chia sẻ cùng nhau.Tình bạn bắt đầu từ đó.
    Tình bạn đầu tiên ấy,đối với tôi, cũng giống như lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cầu vồng sau 1 cơn mưa phùn mùa xuân. Vẻ đẹp hoàn hảo với những làn sắc màu xanh,tím,cam ,vàng,khởi đầu từ những chân cỏ trên cánh đồng,uốn cong mình trên cao và mất hút sau những vòm cây phía xa.Như vẻ đẹp của nụ hôn đầu tiên,của 1 đoá hồng leo lẻ loi trên tường nhà,của 1 lớp vỏ óng ánh sức sống của 1 con ve sầu còn biết hát.Có những vẻ đẹp bạn không nhận ra cho đến khi đã đánh mất nó,không phải như người yêu đã chia tay,không phải như 1 nụ hoa đã tàn héo,mà như 1 phần cuộc đời của bạn....,không gì thay thế nổi....
    Yêu ACM ,sắp ....yêu Juve
     
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ui, chưa kịp online thì đã out rùi, hôm nay là ngày gì mà xui quá, ngồi chơi xơi nước suốt cả buổi sáng chẳng làm được gì cả , có lẽ từ ngày mai chị lại bắt đầu lao vào chiến đấu rùi, lo quá ! Chẳng ai thương mình bằng mình và chẳng ai hiểu mình bằng mình cả
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  4. Person_Gay

    Person_Gay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nha, cho tôi kể một câu chuyện này nha. Và các bác giải câu đố của tui nha.

    Lúc trước có 2 người yêu nhau say đắm mà không người nào nói ra được câu nói là "Anh yêu em" hay là "Em yeu anh", không có cách gì ngăn cản nỗi tình yêu của họ. Nhưng đến một ngày nọ, bổng nhiên có một điều kỳ lạ đã đến. Hai người cùng hẹn ra bờ sông để nói lên lời đó.
    - Chàng trai : Em hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy?
    - Cô nàng : Ủa, chứ không phải là anh hẹn em ra đây sao???
    - Chàng trai: Đâu có đâu, anh đâu có hẹn em đâu.
    - Cô nàng : Vậy hả? Thôi thì anh em mình gặp nhau rồi thì em cũng có lời để nói đến anh đây.
    - Chàng trai: Em định nói gì với anh vậy??? (nghĩ là sẽ nói là EM YÊU ANH)
    - Cô nàng : Àh, em muốn nói là .... là ....
    - Chàng trai : Em nói gì lẹ lên.
    - Cô nàng : Thôi không nói nữa, để em suy nghĩ thêm đã.
    Lúc đó anh chàng này đã tức rồi, vì nhiều lần cô ta đều như vậy. Lần này anh ta quyết định nói ra luôn.
    - Chàng trai: Thế thì để anh nói nha
    - Cô nàng :
    - Chàng trai: Chúng ta chia tay nhau nha, OK ???
    -Cô nàng : Oh, sao anh biết ý của em muốn nói như thế vậy
    - Chàng trai : Thôi anh em mình đi đâu chơi đi.
    - Cô nàng : Dạ, anh dẫn em đi đâu thì em đi theo đó.
    Vậy tui đố các bác là tại sao Cô nàng khi nghe anh chàng nói lời chia tay thì lại vui cười nhận lời đi chơi cùng cô ta.
    Hãy thương yêu và tha thứ cho tất cả mọi người.
    Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu mà mình đang có, đó là 1 điều thiên liêng biết bao.
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá, tối nay mình qua box người ta chơi trong khi người ta đang ngồi post bài trong box mình he he .Lát nữa vào đây rùi tính chuyện luôn thể
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thật bùn cười! Có lẽ ai cũng vậy! Mình cứ nghĩ có lẽ do mình quá nhạy cảm, những may mà gặp cô bé ấy! Đúng như người ta cảmnhận được, mình có lẽ phải suy xét kĩ hơn mới được, đôi lúc mình cảm thấy cô bé ấy như một thiên thần ấy! cảm ơn em nhìu lắm bé ah!

    Thân ái!
  7. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói với cả box là tôi là tôi,là con HLT chứ khg fải ai khác,tôi có nghe tin rằng tui là Otdo vì Otdo có cái title liên quan đến chữ HLT
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    + To đồng chí ... Gay: có phải là vì họ đã kết thúc một tình bạn đẹp và chia tay nhau như những người bạn "đẹp", nên cô gái cười, để bắt đầu bước vào một giai đoạn mới, với chàng trai không? Khị khị, thiển ý của tôi là thế!
    + To "the man of my life" :
    ... Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau... , anh?

    AhOh!
  9. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Honey, I promise I will never mention her name to you... I will not ever compare myself to her... I will be my very true self when I am with you... I cannot lose you because you are just too precious. I love you, Honey! And I''m grateful for each day we are together...
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ vào box xem! Bùn thịt! Thấy toàn bài vừa là lạ, vừa chi chi mô mô không! Bùn quá! Dạo này ai cũng vậy cả, những lời tâm sự trước kia đâu mất cả rùi! Mún nói với bà con rằng! Tôi quý mí U không chỉ trên mạng mà cả trên thực tế! Hãy lun mong đó mãi là hiện tại và tương lai! Sẽ chẳng bao giwò là quá khứ cả!

    Thân ái!

Chia sẻ trang này