1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matxichnho

    matxichnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thời gian ngừng lại đừng trôi nữa nhỉ.khi đó người sẽ không bao giờ có thể xa rời ta dù chỉ là một giây phút thôi.dừng bao giờ để ta bo vo một mình trên cõi đời này nhé.
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng anh đã thay một nick khác, và Arch chẳng còn tồn tại như xưa không có nghĩa Arch sẽ ra đi vĩnh viễn, nên chăng làm thế có hay hơn không hả Arch? cứ vào vào ra ra rồi đỗ lại để rồi than thở và trút bao điều phiền muộn nơi này. Diễn đàn VH chẳng phải là điểm dừng chân của anh hay sao?Một ngày nữa Arch lại quyết định làm theo cách của mình ,Li chẳng ủng hộ nưa đâu.
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này có vẽ im lặng ghê nhỉ! không sao cả, trời rớt ở đâu xuống đây! Con gái con trai đúng là một lũ từ một nơi vô đây quậy hết, người hiền lành luôn dùng những từ ngữ chân thành, tuy không hay nhưng lại chẳng xúc phạm ai một cách nghiêm trọng, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khuùng thằng điên, riêng ở một nơi sao kkhông thấy anh hùng nào hết nhỉ? chỉ toàn một đám ăn hại, không biết có đứa con gái nào lạc loài giữa cái đám hỗn độn đấy không?
    Mà buồn cười thật, từ trước giờ cứ nghĩ do số mình không may gặp toàn một lũ dỡ hơi, nhưng tìm mõi mắt vẫn khôngg thấy một cái gì hay ho để cảm phục! Đúng là từ một nguồn gốc mà ra cả! mình thật may mắn khi đã chọn người, mà có lẽ ở đâu thì có nơi đó lấy thôi, đến đây loạng quạng ế hết cả lũ!
    Mùa nắng về rùi, trong đó chắc nắng hơn đây nhỉ! có giũ gìn đầu óc nhé!
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ku iu của chị, chiều nay chị cảm động lắm lắm, định không vào post bài nhưng mà nhớ quá .
    Mấy hôm bận đi công tác chẳng alô cho Ku được, chị áy náy lắm, mà nhớ lần sau đừng " bày vẽ " nữa nhé chị ngại chết đi được, tấm lòng của Ku dành cho chị từ trước đến nay là điều đáng quý lắm rồi mà.
    Thôi, năm sau cứ phát huy tiếp nhá, chị cám ơn ku nhìu nhìu nghen.

  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải có người đang thay đổi,đang nhìn các box này với 1 con mắt khác kô?già dặn hơn?Hay là nó đang nhố nhăn như chính ng ta nói nhỉ?Kô biết nữa,thực ra thì mình kô có câu trả lời...Phải chăng mình quá dở hơi,đi hết lòng với mọi người ở cái box này?Bùn thật,đọc bài,thấy trong đó là sự xúc phạm,nhưng kô thể làm gì đc,mỗi người mỗi í mỗi suy nghĩ kia mà...
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi , vui lên nhé ,đừng buồn vì những chuyện không đâu vào đâu nhé ! Trong mắt mọi người Nhóc là người rất nhiệt tình ,hoà đồng , vui vẽ và đáng iu cơ mà ?!.Phải tự tin lên chứ ? mặc kệ đi ,miễn mình luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và sống tốt là được rùi !
  7. uctrai3

    uctrai3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ức trai không tin những lời này là suy nghĩ của Mod nữ box Đà nẵng, ăn nói thô lỗ quá.Con gái con đứa gì mà ghê .
  8. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thằng khỉ gió này hôm nay đâm ra tử tế hẳn
    Out sớm thế ?
    Nickchihe08 vừa xuất hiện cũng biền biệt đâu rồi hả ? khẹc khẹc, câu này của lão mừ
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn cười khi có người bị nhột! sao nhỉ? mình ăn nói không hay hay sao? vô lí nhỉ? mình nói ai mà có người khác đau lòng, xin lỗi người nào mất lịch sự nghe, nếu cảm thấy không hay, không cần đọc đâu! nói nhỏ chút! đâu cũng giống đây thôi! đừng có mà tự mình nói chính bản thân mình! không thấy bùn cười sao?
    Nhắn nhóc: Khi đã coi là bạn không bao giờ dùng những lời lẽ không hay để xúc phạm bạn mình đâu! Nhóc đừng quá nhạy cảm! Những gì mình nói đây, thật lòng mình chưa bao giờ xúc phạm đến nhóc! Nếu nhóc nghĩ vậy mình thật là buồn! có lẽ khoảng thời gian quen nhau chưa làm nhóc tin nơi mình! nhưng chỉ mong nhóc hiểu một điều mình vẫn là mình! không có điều gì thay đổi mình cả.
    Nếu có một cái gì thay đổi! đó là một con người mà luôn dấu khuôn mặt mình để nói xấu người khác! tiếc là cũng là thành viên trong box mà lại chia cắt box mình ra như vậy! Sao lại có hạng người như vậy kia nhỉ! ngay cả một phép lịc sự thông thường cũng chưa biết nữa là, mà một người không lịch sự đòi hỏi ai phải lịch sự với mình nhỉ?
    Ah! Mà mình lại rảnh nữa rùi!
    Chỉ nói với nhóc lần này thôi! Những gì chúng mình tâm sự với nhau! với mình, nhoc là một người bạn tốt! có thể đôi lúc chưa hiểu được nhau, nhưng không để bất cứ điều gì làm mất tình bạn này nhé!
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    CÒn đâu 1 người nhiệt tình với box,tâm huyết với nơi mình từng sinh ra và lớn lên..Có thể đây chỉ là 1 trang web,1 cái gì đó mờ ảo,nhưng đó lại là nơi chính mình tìm đc chính mình,tìm được những người bạn thân thiết trong cuộc sống hằng ngày....Có lẽ N kô phải là đứa sống xa nhà và sống quá nhạy cảm nên N nghĩ khác với nhóc.Nhưng thật sự nhóc bùn lắm,những dòng chữ N viết kô như ngày xưa,kô như là N nhóc từng biết,nghe chua chát và cay quá.Chẳng lẽ những gì trước kia của N là giả tạo,còn bây h là con người thật của N đây ư?Nhóc thật sự ngỡ ngàn quá

Chia sẻ trang này