1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ku à, tối nay chị lại làm ku buồn mất rùi, chị áy náy lắm lắm, nhưng vì phải giải quyết mấy cái msg nên đành ngậm ngùi để ku buồn vậy .Thôi, vui vẽ lên nhé, đời còn dài mà, sẽ còn nhìu dịp " tâm sự " nữa mà hí hí
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Thx Honey nhé .

    Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi một cách bình lặng và vô vị. Buồn tẻ và cô đơn, chán chường và hiu quạnh. Nhiều lúc mình rơi vào trạng thái stress mà chính bản thân cũng không nhận ra, để ra ngoảnh lại ... và giật mình.
    Sáng nay trời thật trong xanh và thoáng đãng. Hít một hơi dài bầu không khí trong lành. Nó lại quyết định đi làm sớm, kết thúc sớm và vào đây để lên mạng .Sau khi viết Mail cho ...........Mình tự tâm sự với những người bạn không biết mặt trên mạng, để thổ lộ những nổi lòng với khoảng thời gian thật yên tĩnh . Hy vong một ngày mới thật tốt đẹp!!!
    LiFe thì vẫn đều đặn trôi qua một cách yên bình. Nhưng điều mông mỏi nhất hiện nay là được ra HN thêm lần nữa, nhất là vào thời điểm Hè hoặc Tết. Nếu có cơ hội thì hay biết mấy!!!!!!!!
    Được popeye113 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 07/06/2004
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ, tớ sẽ đi,để thoã mãn và theo như mong muốn của một số ai đó.Có thể mọi người sẽ nghĩ khác về tớ,nhưng tớ cóc cần biết nó thế nào,các bạn cứ nghĩ,nhưng chỉ nghĩ thôi nhá,đừng để nó lộ ra đấy,tớ là tớ kô thích đứa nào nó nghĩ khác về tớ,nghĩ sai về con người của tớ.và tớ sẽ lấy làm tiếc nếu tớ lỡ cắn phải bạn nào.Sẽ có người nghĩ tớ bỏ của chạy lấy người,nhưng mà cũng ko sao?đôi khi tớ cũng mún làm như thế cho nó rảnh nợ,nhưng vốn tớ là con người tham lam,tớ cũng mún làm như thế vào thời điểm đó,nhưng tớ kô làm được...Bạn nào lỡ nghĩ như thế thì thiệt thòi cho tớ quá.À,nhắn gửi cho bạn nào PM cho tớ,bảo tớ là loại người chỉ biết thích thú và tận hưởng những gì người khác nghĩ tốt về tớ,còn lại thì tớ kô quan tâm,bạn nên suy nghĩ cho kỹ trước khi Pm cho người khác,nhất là những đứa tinh khí trái nắng trở trời như tớ chẳng hạn,đấy là tớ vui vẻ,tớ nhẹ nhàng với ấy,ko thì tớ kô được nhẹ nhàng và nói năng đàng hoàng như thế,vì xét cho cùng,tớ thấy chả cần phải như thế với những con người như thế.Thế thôi,các bạn vui vẻ nhá,ngày ngày,tớ sẽ bỏ ra 1 tẹo thời gian của tớ để lượn vào đây,xem thế nào.
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận thi nên không thường xuyên online!
    Dạo này tinh thần rất tốt nên thiết nghĩ không nên để mọi chuyện ảnh hưởng xấu đến mình! Biết rằng mọi việc dường như có lợi cho mình mà không biết ai đã lên tiếng! Mình cũng không biết nên làm gì cả! Cứ tự nhủ! Cuộc sống là vậy thôi! có người yêu quý mình thì cũng sẽ có người không, hay thậm chí còn ghét mình nữa! Dù sao mình tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa!
    Nhắn: nếu bị người khác nói xấu, hãy bình tĩnh, vì những người tốt với mình luôn biết làm những điều gì cho mình, thì những người xấu cũng vậy!
    Ngày mai trời lại sáng thôi! Như mình nè! hihi!
  5. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Rồi đến một ngày nào đó khi suy nghĩ ta đủ chính chắn có dịp vào đọc những dòng mình viết sẽ nghĩ gì .
  6. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói với người ấy thật nhiều điều nhưng không sao mở lời được. Tôi muốn nói chỉ vì tôi muốn biết người ấy nghĩ thế nào về tôi.Tôi muốn nói là tôi và người ây sắp được gặp nhau mà sao khó quá...........VÀ CUỐI CÙNG CỦA NGÀY HÔM NAY TÔI MUỐN NGÀY MAI MAMA SẼ CHO TÔI MONEY ĐỂ SHOPPING, LÂU LÉM RÙI CHƯA MUA CHI CẢ
  7. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói với ông là tui cũng thích ông lắm lắm, nhưng chỉ thích thui. ông là người lí tưởng,ko phải là lời khen của mọi người trong nhà tui đâu, trong mắt tui ông thật sự là một người như rứa.thiệt đó!ê ê ê, đừng có phổng mũi lên nghe...
    Tuy ít được gặp ông nhưng hy vọng tui với ông sẽ mãi là bạn, tui là người bạn gái đầu tiên ông tìm đến khi về nhà.là người bạn gái đầu tiên nghe ông kể những niềm vui cũng như nỗi buồn, sự khó khăn của ông.
    Chắc ông sẽ không đọc được những dòng này đâu nhỉ? mà chắc tui cũng sẽ ko nói cho ông nghe đâu, nhưng....biết đâu được đấy...mừng cho một tình bạn bất ngờ...nào...
  8. hoaovsac

    hoaovsac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời vẫn mọc ở phía đông
    Còn cái gì là vĩnh cửu
    ...
  9. hoaovsac

    hoaovsac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Phật gắn với minh tâm của ta
    Chúa gắn với đĩa thịt cầy mà ta đã ăn
    Cha mẹ gắn với hành động mà ta đã làm
    Đời chỉ vui khi ngày nào mặt trời cũng mọc
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đăng nhập! Cái ông này cũng hay thiệt, quẳng cáo hít mình! rùi mình đến với box , vừa như tình cờ, nhưng là sự tình cờ thú vị! đã một năm trôi qua, bao nhiêu chuyện xảy ra! Từ những lần đi chơi! những buổi ăn chơi đập phá! Những buổi ofline, những lần SN, mà điều mình nhớ nhất là lần đầu tiên trong ngày SN của mình lại đông người đến vậy! Tuy nhiều người không hôm đó là SN của mình! Nhất là anh Hoa ( trong hôm đó thấy ổng mà vui thiệt) có lẽ đó là lần SN mà mình ấn tượng nhất từ trước đến nay!
    Hơn một năm trôi qua! mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ đẹp! cảm ơn tất cả, cảm ơn những người bạn đáng yêu mà sm có hân hạnh được quen biết! Cám ơn sự yêu quý của các U đã dành cho sm! Xin chân thành cảm ơn!
    Cái gì cũng có lúc phải kết thúc! qua một thời gian nhiệm kì mod, sm xin được rút ra khỏi danh sách bầu cử, chỉ mong được làm dân thường. Chỉ có vậy thôi!

Chia sẻ trang này