1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobengayngo_dn

    cobengayngo_dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rang ghê ^^ !
    xem cái box này như chỗ viết tâm sự cũng thú :>
    ------
    205-kun : hime-chan muốn nói là hime yêu quý 205 lắm ^.^ viết ở đây mục đích là không để cho 23ra-neechan và U biết :P ^__^, neechan mà biết chắc hime bầm dập mất, mụ ghen thì chít người :)) . Chậc ! tối nay sẽ lại phone cho U, hime có chuyện này cực hay muốn kể. ^.^ hime sắp đuổi kịp 205 rùi, có khả năng mình học chung suất toàn, 3 tháng trời không gặp nhớ quá :-* hun 205-kun
  2. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ko chán mới là lạ đấy em ạ,em cố gắng vào ĐN với chị TSLT được ko?
  3. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Linh đang ở Vũng Tàu mà chị, nếu có dịp qua Vũng Tàu thì ghé nhà Linh chơi nhé
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thời gian luôn luôn là phương thuốc nhiệm màu nhất, có lẽ bi h, chẳng còn gì để mình phải luyến tiếc cái quá khứ kia! Quá nhiều điều đã đến! Thật bất ngờ khi chuyện đó xảy ra với mình, khi anh nhận được lời nhắn đó! Trong thâm tâm mình mình thấy vui vui! vì sao thì mình không hiểu, nhưng cũng có một chút lo lắng nữa! Mọi việc cứ dần dần trôi qua! Bi h mọi việc đều quá yên ổn rùi! mình chẳng còn trông đợi một điều gì nữa!
    Hôm nay, ngày mai, ngày mốt..., dù thế nào mình cung phải tự nói với mình rằng, mỗi ngày mới là một niềm vui mới! Thế nhá!
  5. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tất cã những điều mình nghĩ và những việc mình phải làm không bao giờ cũng như nhau
    những ai chưa làm được việc mình cần làm thì hãy cố gắng ,cho dù bằng con đường này hay đường khác thì tới đích mới là quan trọng
    đừng như tôi đến bây giờ phải làm lại tư đầuText
  6. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Try it again! có thể có những thứ mình kô muốn nó xảy ra với mình,có thể mình không hài lòng với cuộc sống của mình,có thể mình đã đi quá giới hạn cho phép,có thể mình kô có người yêu,có thể hôm qua mình đã nhìn thấy những cái kô đáng thấy...có thể và có thể.Nhưng rồi,mình vẫn cứ sống,sống kô có nghĩa là mình tồn tại..mình sống để chứng tỏ mình là người có ích..!
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hix...Muốn nói nhiều lắm...nhưng chẳng biết nói điều này cho ai nữa...thôi đành chờ thêm thời gian nữa vậy...
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, chị giận em bao giờ mà em nói thế ?! Mấy hôm tài khoản trong máy hết cộng với công việc bận quá nên không liên lạc cho em được .Vẫn nhận pm qua 911 của em đều đấy chứ, thi thoảng còn giật mình vì bị em nhá máy nữa .Có lẽ sau chuyến đi Hà nội về chị sẽ vào lại ĐN giải quyết một số công việc, hy vọng được em dẫn đi Siêu thị để chơi lại trò đó
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Rồi việc gì đến sẽ đến mà! Muốn nói với mọi người: Chúc mọi người luôn vui vẽ và hạnh phúc! Hạnh phú sẽ nằm trong tay bạn nếu bạn còn muốn có nó!
  10. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    người hạnh phúc nhất là người đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất

Chia sẻ trang này