1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenquang

    huyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mấy hôm ni nhớ người ta quá. Hic,hom qua uong ly coffee den thức trắng đêm, càng thấy nhớ. Chỉ muốn nói rằng I miss u so
    Được huyenquang sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 29/07/2003
  2. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  3. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lạc chủ đề wá!!!! CHÁN...!
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Xem ra thì chẳng ai chịu nhường nhịn ai cả hỉ !
    Cứ có điều liên quan là viết...và viết, sao không nghĩ là khi viết như thế sẽ lạc chủ đề hỉ !
    Hình như Mod nhận than phiền cũng nhiều, nhưng chưa ra tay, là vì cái gì mà lại không ra tay chứ ?
    Lỡ mà mấy chú ấy xóa một cái thì băng băng một loạt bài...chẳng ra gì...nhưng...ý người thì...chắc là có chuyện hỉ !!!
    TS : Auto del Type rero day later hì
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
  5. grass_of_May

    grass_of_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nói là em nhớ anh nhiều lắm....Nhưng không dám ....Vì anh sẽ nghĩ đó là lời đùa cợt...vì chưa gặp sao đã nhớ...nhưng anh biết không, nỗi nhớ thì cần gì có lí do...
    Quái lạ!Làm sao cứ nhớ nhau
    Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
    Bốn phương mây nước người đôi ngả
    Hai chữ tương tư một gánh sầu.
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia sinh nhật @Popeye113 Cũng là sinh nhật em...Thế mà anh nỡ quên béng mất tiêu để đi nhậu cùng chúng bạn..Quả thật anh vô tâm lắm thay khi em đã lỡ đem lòng thương nhớ một người như thế!Em nè..Hãy cho anh cơ hội nói 1 lời ,dù chỉ là lời xin lỗi nhẹ nhàng nhất .Và anh không hề kéo theo ý định giải thích rằng hôm đó anh bận công việc đầy đầu...Nhé em..Thông cảm một chút cho nhau mà sống kẻo sau này chúng ta không còn cơ hội tốt bên nhau như hôm nay...Hé..ke ke
    Welcome to Quảng Trị...Click here,please!
  7. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    " nhớ một người,bạn có thể kô cần bít lí do" hì hì....hôm qua,em phát hiện ra câu này trong phim,vậy là có câu trả lời cho riêng anh rùi đấy nhé.Em bít anh bận,nhưng vẫn sáng sáng gọi điện kêu em dậy,em hư anh nhỉ,hôm nào cũng càu nhàu như thể anh là ....bảo mẫu í.Khổ nỗi anh lại thích thế mới khổ chứ..hehehe,mà cứ gọi đi ,vài bữa còn đâu cơ hội nữa..cố gắng anh nhé,
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    bi h m chẳng biết nói gì nữa, nhìn n bùn lòng m cũng bùn lém, nhưng bít lèm seo bi h, n cứ im mà chảng nói với m, m mún chia sẽ những gì n đang trãi qua, và mún đem niềm vui đến với n như n đã làm cho m. nhớ n nhiều!
    nhất quyết không cho làm anh.
    Được thaonguyensm sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 02/08/2003
  9. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tìm giữa hư không
    Vùi đời quên những mặn nồng đã qua
    Cố quên đi những mặn mà
    Để nghe sót chút thiết tha giữa đời !
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì

Chia sẻ trang này