1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    khó hỉu quá.Thật sự emchẳng bít nghĩ như thế nào cho đúng cả,anh làm em bùn quá..anh bảo sẽ giup em mà..vậy mà....có bao h anh mún bít em đang nghĩ gì đâu kia chứ,hình như anh chỉ bít vui khi thấy em cười mà thôi,phải kô?
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  2. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    anh ơi! tại sao anh ra đi mà không để lại cho em một tin nhắn nào cả.anh ra đi rồi em mới thấy em cần anh biết bao.
    anh ...ơi! hãy trả lời em đi.em muốn gặp anh.dù chỉ 1 lần sau cuối để nói lên lời nói của con tim em.
    em muốn nói rằng "EM YÊU ANH"
    hãy đừng hành hạ em nữa anh ơi.
    MIMOSA.@@@@@
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    còn tớ thì bây giờ muốn nói rằng "tớ không muốn gì hết" sao mà hôm nay nó chán thế không biết
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    con muốn nói với má, con xin lỗi má nhiều lắm, con biết có lẽ bây giờ má không tin ncon như trước kia nữa, con càng lớn thì càng quá quắt và tự ý làm những gì mà con muốn, có lẽ má buồn vì con nhiều lắm, con phải làm sao đây! con thật là có lỗi với má! con muốn nói rằng con xin lỗi má nhiều lắm, con yêu má nhất trên đời, con sẽ cố gắng, sẽ xứng đáng làm con của má!
  5. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, thaonguyensm như nói hộ cho tui vậy à, hichic... Sao giống tâm trạng tui wé vậy kìa. Hình như càng lớn thì tui chỉ càng làm phụ huynh tui bùn thôi à, bùn wé mà hông bít phải làm sao? Bố mẹ ơi, anh chị ơi, con muốn nói với gia đình mình là con xin lỗi thật nhiều, con thật sự không muốn như thế này đâu!!! Cho con xin lỗi!!!
  6. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    SM@ ơi !!nghe buồn lắm tớ muốn nói với SM@ là hãy vui lên nào..tớ muốn nhìn SM@ cười lắm..cười cái nào..híc híc trông có dễ thương hơn không !!
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  7. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, Sao hôm trước giơ tui lại không biết gì thế này, hic hic, nghe nhưng dòng trong này tui càng thêm yêu bà xã tui hơn, càng kính trọng cô ấy hơn.
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  8. huyenquang

    huyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn nói là tớ nhớ cậu lắm. Không biết cậu có vững tin không, tớ rất buồn khi thấy cậu đau khổ vì người đó. Tớ bảo cậu hãy quên tên đó đi, và biết rằng cậu không thể quên được. Tớ ở quá xa cậu để cậu có thể tựa vào vai, hãy khóc nếu có thể. I miss u so much, my close friend !!!!!!!!!!
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    [pink]hơn bao giờ hết, bi h điều tôi muốn nói là tôi cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn những điều mà mọi người đã làm cho tôi, cảm ơn niềm vui mà mọi người dành cho tôi! [/pink]
    vâng! xin cảm ơn
    nhất quyết không cho làm anh.
    Được thaonguyensm sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 07/08/2003
  10. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải cảm ơn SM@..đã là bạn thì niềm vui của SM@ cũng là niềm vui của mọi người mà..giờ tớ muốn nói với tất cả mọi người là "Các bạn thật tuyệt vời"..

Chia sẻ trang này