1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truonglexuanvu

    truonglexuanvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    loncon18 nói về tui đó hả,thui mà!!
    xuanvu
  2. lacmatdongsong

    lacmatdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Con chuồn chuồn của anh ơi,cớ sao em bỏ ra đi mãi như dậy?
    Em đã quên rồi sao?ngày đó,em
    Formalistic
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi, không biết bây giờ mình có muốn nói gì không nữa, có lẽ mọi thứ có cảm giác như rối tung cả lên! mình cứ nghĩ là mọi việc nó đã yên vị rồi chứ, nhưng sao nó cứ lung tung ben lên cả vậy nè! bây giờ mình mong muốn, muốn thời gian giản ra cho mình một chút! mình muốn làm một điều gì đó có ích trước khi hối hận về nó!
    nhất quyết không cho làm anh.
  4. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    tui ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại để cho tui có thể sửa chữa những sai lầm của tui .và níu kéo những gì đã vượt qua tầm tay tui.thời gian ơi hãy quay trở lại đi.người ơi hãy quay trở lại với tui đi nhé.kỉ niệm ơi đừng bỏ tui ra đi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Adi...
    Cầu mong bạn Khoanhiet thực hiện được ước mơ của mình .
    Nhưng bạn nên nhớ rằng, thời gian chẳng bao giờ quay ngược lại, chỉ có một người có thể quay ngược thời gian là Hoavosac, bạn liên lạc với ông ta để biết thêm chi tiết-Người mang chiếc đồng hồ ngược...
    Cầu chúc bạn gặp nhiều may mắn !

    Người điên biết nói
    Người tỉnh không biết nghe
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai thiện tai ..
    Thời gian qua không trở lại bao giờ
    Khi vết thương đã trở thành vết sẹo
    Khi tim ta đã trở nên chai sạn
    Sau mảnh tình đã vụt khỏi tầm tay .
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  7. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hic,lại 1 ngày nữa qua,lại 1 ngày nữa ko duoc nói chuyện với em...
    H à,anh ước gì thời gian quay ngược trở lại,anh ước gì anh...biết tán gái 1 chút...anh ước gì anh...chững chạc hơn 1 chút...với những điều anh ước đó anh nghĩ có thể anh đã...vớt được em...Nhưng điều đó đã ko thành sự thật,và rốt cuộc là anh đã thất bại trong..."công cuộc đánh đổ em"...
    Từ lúc anh bước chân qua cái đất khách quê người này,anh đã nói với em là anh...cắt tiệt đường chat với em,ko phải anh ko thích chat với em như những lời anh nói mà là anh chỉ ko muốn sau mỗi lần chat với em xong anh lại suy nghĩ nhiều...
    Mà tại sao em ko chấp nhận lời tỏ tình của anh nhỉ,trong khi em lại nói với thằng bạn của anh là trước đến giờ anh là người em để ý nhất và chắc chắn em biết rằng nó sẽ nói lại với anh...và tại sao lúc anh ra đi,em tặng cho anh chữ "Nhẫn",có phải ý em là nói anh hãy kiên nhẫn ko...Em luôn nói là những điều anh nói ra đều là đùa giỡn,em luôn nói anh là 1 người ko thật lòng,chì thích đùa vui,nhưng em có biết rằng cái vẻ nguỵ tạo như đùa vui đó của anh chỉ là vỏ bọc để che đi cái sự xấu hổ của anh khi nói là anh yêu em,anh thích em.Không biết em có nghĩ như thế hay ko nhưng đối với anh thì anh 1/2 hi vọng thế và 1/2 cũng chả trông đợi vào nó vì bây giờ có lẽ anh ko đủ cam đảm để nói yêu em thêm 1 lần nữa khi anh đã nói với em 2 lần mà em ko chấp nhận...hic hic...nhưng dù thế nào đi nữa,hi vọng 1 năm nữa,khi anh gặp lại em,lòng cam đảm trong anh lại dấy lên và anh lại tỏ tình thêm 1 lần nữa,hi vọng lúc đó sẽ thành công...mà nếu ko thành công thì....anh đi tìm người khác!!
    hehehe,nothing!
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình thật là khó chịu! mình muốn nói nhiều điều với nhiều người lắm vậy mà người cần nghe nhất mình lại không nói! mình nên nói với chính bản thân mình! N à! không biết mi đã thành công biết bao nhiều lần trong cuộc sống? không biết lúc mi thành công thì mi có những suy nghĩ như thế nào? mi có bao giờ tự đắc với bản thân mi chưa? nhưng giờ đây! mi đnag thất bại 1 mi thất bại với chính bản thân mi! mi hãy suy xét con ngườ mi một cách kĩ càng đi! mi xem thử những gì mi đã làm ! mi đnag làm có đúng không! những gì mi hi sinh có xứng đáng để cho mi phải làm như vậy không? hãy sống bằng chính con người của mi! cho dù cuộc sống này có thế nào đi nữa mi cũng phải sống! bỡi vì trên cuộc sống này! còn có rất nhiều người cần đến mi! hãy tin vào chính bản thân của mi! hãy cố gắng sống nhá!
    nhất quyết không cho làm anh.
  9. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    điều mún nói thì nhiều, nhưng điều mún làm thì lại nhiều hơn ... thui làm cái đã, rồi hẳn nói. hỉ ?
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    không biết cuộc sống còn bao nhiều điều mà mình chưa nói nữa nhỉ! mình muốn nói hết cả nỗi lòng để cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng sao mỗi lần nói ra mình cứ thấy nghẹn ở cổ họng vậy nhỉ? ai hiểu cho mình đây? có ai hiểu được cho mình không? hi vọng mẹ sẽ hiểu con gái của mẹ! yêu mẹ nhất trên đời!
    nhất quyết không cho làm anh.

Chia sẻ trang này