1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều muốn nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tôi khóc
    /uploaded/caut/caut.jpg VUA SƯ TỬ
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ước chi mi có thể quên được con người làm mi khổ rứa, Ngọ ơi. Ước chi được nghe tiếng mi nói. Hồi hôm, tự dưng vui chi lạ khi lâu lắm rồi mới nghe giọng nói của mi. Cầu mong cho mi luôn hạnh phúc.
  3. Dua_Hau_do

    Dua_Hau_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe anh nói gì ko?Em có nghe thấy anh nói gì ko?
    Tôi muốn nói rằng tôi yêu em,tôi muốn nói rằng ta yêu nhau......thế thôi!

    Ai biết Mai An Tiêm ở đâu ko??,tìm giúp tôi
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thời gian có thể thay đổi nhưng tình bạn đẹp sẽ không bao giờ thay đổi, hãy cho tôi làm điều tôi nói. Vì khi tôi đã muốn nói lên điều đó thì đó là điều tôi muốn làm, hãy vui lên, hãy tự tin lên, vì cuộc sống cần có những nụ cười! nhé!
    Cuộc sống cần có những nụ cười
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Loncon có rất nhiều điều muốn nói với người ta, biết nói răng hè. Nhớ người ta lắm.
  6. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bàn tay đấng thiêng liêng đã dẫn, dắt chúng ta, mỗi kẻ về một phía; nếu không có biệt, ly; lấy gì hiểu hạnh ngộ?; nếu chưa từng đớn đau; cách gì thấu hạnh phúc?
    híc, anh biết em đang nhớ anh lắm, anh cũng vậy thôi. sáng nay, nhận một lúc đến 2 cái card của em... Anh vui lắm, cảm ơn em đã động viên anh thật nhiều, anh hứa.... anh sẽ cố gắng mà
    Yêu và nhớ em nhiều lắm...

    AnhDu
  7. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ku à, giờ này thì Ku đang trên tàu về Đà Nẽng rồi. Chiều ni đưa Ku đi ra ga mà chẳng kịp chào Ku lấy một tiếng. Nhìn đoàn tàu chạy qua cánh cửa kính đã khoá kín mà Sis chẳng biết phải làm sao. Sis muốn đập cửa chạy vào mà không được. Bất lực quá, Sis đã bật khóc khi thấy đoàn tàu chuyển bánh, và cứ thế đứng nhìn cho đến khi tàu đi hẳn. Rứa là Ku không mang được quà của Sis cho mọi người theo rồi. Công cả buổi ni hai đứa cặm cụi đi rứa là công cốc rồi hì, buồn quá cơ. May mà Ku với chị bé còn kịp chạy vào chứ không thôi mắc kẹt ở HN nữa thì... . Lúc Sis chạy vào sau thì đã không kịp nữa rồi. Thôi đành vậy Ku hì. Có biết bao điều chưa nói với Ku và cũng có biết bao điều chưa làm được. Sis thấy buồn lắm, Ku tha lỗi cho Sis nghe, Sis hông biết làm răng bây chừ nữa. Chỉ biết ngồi nghĩ lại những lúc đi với Ku mà vui thôi. Sis biết là Sis sẽ nhớ Ku nhiều, và Ku cũng phải vậy nghe. Và cuối cùng, điều mà Sis muốn nói với Ku là: "Ku nói giọng Bắc dở ẹc!!! "
    I'm 2 shy, b'cos u'r nite, but I'd like..that u'r mine!
  8. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ muốn nói cho người tôi yêu hiểu rằng "Giờ anh là tất cả trong tôi" tôi biết tôi đã làm anh buồn, đã làm anh thất vọng, anh đã rất giận tôi nhưng tôi rất lo cho bạn , toi ko thể yên tâm khi biết bạn chưa về nhà, tôi muốn nói, tôi yêu anh ...............
    ------------------------------------------------------------------
    Chém cha cái kiếp "chung bồ "
    -----------------Bao giờ anh được tự do?-----------------------
  9. forever_i_love_you

    forever_i_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tui thật là buồn khi nghe bạn của tui đã chia tay với bạn gái.V ơi! sao V lại không suy nghĩ cho chín chắn vậy ?tình cảm lâu nay lại dễ dàng thay đổi thế sao?dễ dàng đánh mất thế sao?
    tui thật không nỡ chút nào khi biết tình cảnh ấy .tại sao thế?tại sao mọi người không được hạnh phúc bên nhau khi họ yêu nhau thế?
    tại sao?tại sao tui lại khóc?tại sao tui lại khóc khi tui biết tin đó?phải chăng tui khóc cho mình hay khóc cho người????
      biết yêu là lỡ làng
       mà sao ta vẫn cắm đầu vào yêu.....
  10. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chà tui muốn nói,muốn nói nhiều lắm đây.
    các bạn ơi,tui cám ơn các bạn đã ở bên tui,luôn quan tâm thương yêu tui.mặc dù trong tui luôn luôn cô đơn ,trống rỗng nhưng tình cảm của các bạn đã làm ấm lòng tui rất nhiều.nhiều đêm tui nghĩ các bạn sẽ chẳng ở bên cạnh tui nữa thì tui sẽ ra sao đây??????????
    MIMOSA.@@@@@

Chia sẻ trang này