Điều này cũng quan trọng lắm... Hơi tò mò một chút, bác PatherSon ui, lúc đầu học nhảy bác có cạ không? nghe nói bây giờ bác vẫn đi nhảy một mình, sao bác không rủ "cô ấy" đi nhảy cùng ạ? hay là...hay là...
Ặc ặc cái bác này, mình tưởng cái gì kinh khủng lắm khấp khởi vào đọc, ai dè... Mà bác nghe tin ở đâu làm ơn đính chính lại đi cái Đã lâu lắm lắm rồi tớ không đi nhảy, không biết có bác nào lại thấy mình nhảy một mình trên sàn nào, chết thật Thân mến,PantherSonE-mail: sonnm@vietnamdancesport.com
Hề hề hề, PantherSon biết tại sao lại quan trọng không??? Này, có mấy "chân nữ" hỏi tôi điều đó kèm theo cái nheo mắt... tôi thì luôn coi chuyện của chị em là quan trọng... và cũng chưa biết rõ về PantherSon nên phải hỏi trực tiếp... chà chà, vụ này nghe có vẻ bên lề sàn nhảy đấy (không phải ở ngoài sàn nhảy đâu nhá, chỉ là bên lề thôi, mọi người thường nhảy ở giữa sàn và ngồi ở bên lề sàn đấy !). Đấy nhá, mấy chị em ấy nhá, tôi chỉ giúp được thế thôi nhá (à, suýt quên, PantherSon hơi bị Hen xăm đấy nhá).
<--- dở khóc dở cười... cái bác thefire này ngó bộ cũng không đơn giản á Thân mến,PantherSonE-mail: sonnm@vietnamdancesport.com