1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ngọt ngào nhất ai đó nói với bạn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chauphixanh, 03/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Được bạn gọi đến 1 quán cà phê, được tặng bài " Quê hương tuổi thơ tôi " Acoustic và bạn thì lên máy bay đi đến 1 nơi khác rất xa,....
    Được bạn an ủi bằng cách đàn guitar cho nghe tất cả các bài hát về hà nội và nhạc của Phú Quang qua cửa sổ yahoo, bình yên,....
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Điều ngọt ngào nhất:
    Em: "Anh ơi, em yêu anh lắm, em sợ mất anh".
    Anh: "Ừ, anh biết rồi mà. Nhưng sao em lại khóc vậy, hâm thế".
    Em: "Em rất yêu anh, nhưng em đã trót phản bội anh rồi..."
    Anh....
    Ngọt thật. Ngọt lịm đến độ giờ chẳng còn biết đắng là gì nữa....
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ngại quá. Mình cũng muốn type cho xong vì đúng là truyện này khá hay, nhưng bạn mình lại đang mượn mất cuốn đó, thành ra là phải chờ mấy hôm nữa :)
  4. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hì, chẳng thấy bạn ivalus type thêm gì cả? Hay để tớ đến xử lý người bạn mượn truyện đó cho? Hừm, đang ngứa ngáy tay chân. Tớ là tớ rất ư là hộ pháp nhé. À, bạn đã gặp ông bán sách cũ ở Bà Triệu chưa ý nhỉ? Ông ý bảo là "Thằng cho mượn sách đã ngu, thằng mượn rồi mà đem trả còn ngu hơn!" nên khẩu hiệu của tớ là "không cho mượn sách!" Mấy lần có đứa mượn sách mình đem trả mà trang thì quăn queo, trang thì gần bong, muốn khóc, lại ngậm ngùi đi mua sách mới. Hix, nhìn một trang sách bị gập mà lòng mình như muối sát...
    P.S. Ba hoa thế để up topic này lên đấy :)
    ----------------
    Xem nào, vào chủ đề chính. "Bạn là niềm vui." hình như khá nhiều người nói vậy với mình thì phải, hu hu, nhưng mà mình thì đang rầu rĩ, chả có ai làm niềm vui cho mình hết cả.
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Ủa, giống quan điểm tôi ghê. Nhưng gập trang là còn nhẹ, bạn tôi mượn đi bus đọc mồ hôi mồ kê lem nhem nữa cơ. Nhưng về bảo nó sao ko giữ sách thì lại được nhắc nhở là mày mua sách để đọc hay để giữ? Mà nhiều đứa nói thế chứ ko phải một. Haiz. Sao ko tự mua mà cứ đi mượn nhiều vậy nhỉ? Mà lúc cho mượn làm sao biết người đó giữ sách tốt hay ko? Sách mình 10 năm như 1, bao người kêu sách mới cứng, lúc họ giả thì nó hình như 1 năm như 10, thấy buồn buồn, cất sâu cuốn đó vào giá, ko muốn lôi lên nữa.
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sách chỉ là cái để đựng, kiến thức trong sách mới là điều quan trọng. Vứt sách đi rồi mà kiến thức vẫn ở lại với mình mới là đọc sách chứ. Không ngại cho mượn sách và đã mất khá nhiều sách vì cho mượn, nhưng thà làm thằng ngu còn hơn không dám chia sẻ sách cho bạn!
    ------------------------------------------------
    Quay lại chủ đề chính: chưa nghĩ ra câu nào
    Buck
  7. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    @trung: Hi hi, không ngờ cậu cũng chăm bẵm sách như mình vậy :)
    @anh buck: Em không nghĩ như vậy, một người đi mượn sách người khác mà còn làm hỏng, đánh rơi, làm bẩn hay làm mất thì đã là vô trách nhiệm rồi, mà làm bẩn mà còn không mua đền thì lại càng tệ hại hơn. Với những người đó thì không bao giờ cho mượn lần thứ hai. Chỉ có thể cho ai những thứ mình quý trọng nếu họ cũng quý trọng như thế thôi. Bởi vì sách giữ kiến thức là quý báu nên bản thân nó cũng trở nên quý báu, một thứ quý báu thì cần phải được trân trọng, đó là chuyện đương nhiên. Nếu vô tình mà mất thì không nói làm gì, bất cẩn mà để mất thì nên mua đền. Có lần em mượn sách bạn, đánh rơi và làm nát đầu sách, lại lặn lội mua đền sách mới, vì biết người đó cũng quý quyển sách đó như mình vậy, và vì họ tin tưởng mình nên mới cho mình mượn. Dù chỉ là một quyển sách nhưng nếu là của người khác và họ đã hào phóng cho mình mượn thì mình phải trân trọng nó. Vậy đó.
    ----------
    Quay lại với topic, một câu mới là gì nhỉ? "Cậu thiệt là ngu."

Chia sẻ trang này