1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ngọt ngào nhất trên đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cactus_vn, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Dạ khúc
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã gần thế, thương gần rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn đầu
    ------
    Thế thôi...em cần anh, anh ạ...
  2. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua
    Không còn ai, đường về ôi quá dài ,những đêm xa người
    Chén rượu cay, một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui
    Cho nhân gian chờ đợi
    Về ngồi trong những ngày
    Nhìn từng hôm nắng ngời
    Nhìn từng khi mưa bay
    Có những ai xa đời quay về lại
    Về lại nơi cuối trời, làm mây trôi
    Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa
    Có nhiều khi, từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ
    Tựa hồn những năm xưa...
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Khi em đưa mắt nhìn anh qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Em muốn nói với anh những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim em, tình yêu bất tận
    Phút giây em nghẹn lời, vì biết anh yêu em
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Anh có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Em nhớ anh...
    Em nhớ anh ...
    Miên man bên trang thư tình gửi đến anh
    Bạn đời ơi,
    Em mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
    -----------------
    Lần đó em nghe chị Mỹ Linh hát bài này.
    Tất cả giống như những gì em đã nghĩ, đã mơ ước... anh ạ...
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 20/03/2006
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Đúng anh nhỉ? Tình yêu là điều ngọt ngào nhất trên đời? Nhưng với em, những giây phút bên anh mới là ngọt ngào nhất. Em đã tự hứa với chính mình rằng sẽ để cho tất cả ngủ yên, để tất cả mãi mãi là ngọt ngào như thế nhưng... Hôm nay, ngay lúc này em lại nhớ, nhớ tất cả anh ạ. Chỉ mong ở nơi ấy anh vẫn bình yên thôi, và anh hạnh phúc, mong như thế lắm.
    Em tin chắc rồi đến 1 ngày em sẽ tự tin đứng trước anh, mỉm cười và nói "Em chào anh" - nhẹ nhàng thôi.
    Có những lúc bất chợt nhớ lại tất cả, em mỉm cười, nghĩ rằng đó là 1 kỷ niệm, 1 kỷ niệm mà em sẽ giữ, giữ trong 1 góc khuất nào đó ở trái tim mình...
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Ly trà sữa dâu
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Điều ngọt ngào nhất trên đời là tình yêu
    Nhưng chẳng có tình yêu nào tốn tại lâu, nó chỉ tồn tại trong một khỏang thời gian ngắn, hay nói đúng hơn là trong một khỏanh khắc nào đó của cuộc đời. Cái tồn tại lâu nhất và giữ người ta bên nhau, nghĩ về nhau nhất chính là sự thông cảm và hiểu biết lẫn nhau
    Tình yêu là cái quan trọng nhất đưa người ta đến với nhau, và cũng là thứ quan trọng nhất giúp người ta vượt qua khốn khó. Nhưng để có hạnh phúc vững bền, thì tình yêu không còn là yếu tố quan trọng nhất nữa. Nó chỉ là yếu tố khởi đầu, và sẽ chết để nhường chỗ cho những cái mới
    Bởi bản chất tình yêu luôn cần sự lãng mạn, mới mẻ và cuốn hút. Mà cuộc sống với những vòng xóay không phải bao giờ cũng cho phép người ta có thời gian để chăm sóc và nuôi dưỡng tình yêu
    Vậy nên, có mất đi một tình yêu cũng không nên quá đau buồn. Có thôi không yêu vợ, chồnng mình nữa cũng không nên quá hỏang sợ. Quy luật rồi. Quan trọng, là sống, đối xử và hiểu biết như thế nào với nhau.
    Không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
  7. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Cuộc sống vốn là thế mà. Để sống không cần biết nói những điều hoa mỹ, ngọt ngào mà cần biết dám sống vì những điều ta tin tưởng. Qua đi những mơ mộng, tỉnh lại với tham sân si của đời... Câu biết người biết ta thiết tưởng k bao giờ cũ cả
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài nỗi chờ mong
    Tình vu vơ cho ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Tưởng chỉ là cơn say
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay

    Được cactus_vn sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 25/04/2006
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0


    Có phải hôm ấy trời nhiều gió
    Nên ta tưởng đã bắt được nhau...
    Không phải ghim như một nỗi đau
    Khi ánh mắt không tìm thấy ánh mắt
    Khi tay không thể nắm lấy bàn tay
    Ta mất nhau ... ???
    Có những nỗi dịu dàng
    Dễ gì quên được
    Có ước mơ nào lớn hơn mơ ước
    Gánh gồng trĩu lệch đôi vai
    Thôi khép lại yêu thương với đêm dài
    Câu người xưa ví giận nối mãi
    Tôi tựa mình vào phía xa xanh nỗi nhớ
    Như những chồi cây nhỏ bật mầm sau cơn mưa
    không duyên....

    Dạo này đi đâu mất tiêu, chẳng thấy nhỉ
  9. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không bao giờ nghe "Điều ngọt ngào nhất " nữa.
    Khát vọng
    Nhạc : Thuận Yến
    Thơ : Đoàn Thị Lam Luyến
    Gởi tình yêu vào đất
    Được hoa trái đầy cành
    Gởi lên trời cao rộng
    Sẽ được ngọn sao xanh
    Em trao cả cho anh
    Một tình yêu nồng cháy
    Như một cánh buồm xinh
    Hiến mình ra biển rộng
    Em đã gởi cho anh
    Cả con tim dào dạt
    Anh lại trả cho em
    Nỗi buồn đau tan nát
    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi
    Không ôm nổi trái tim một con người
    Được sea_dry sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 26/04/2006
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Yêu mãi ngàn năm ​
    Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ , sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay .
    Tình anh đó luôn nồng cháy vẫn yêu em như ngày xưa , Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em !
    Sợ lắm câu mong chờ tim hững hờ , sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi .
    Tình anh đó luôn bình yên , vẫn trong tim không nhạt phai , mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm .
    Ngày mai , chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài , mình dìu nhau qua bao đường dài gian khó , rồi đông sẽ qua cho chúng ta thôi trong lạnh giá , tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai .
    Đời có khi yên lành , khi cuồng phong nhiều lúc trời đang nắng bỗng đổ mưa , dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa , dòng đời trôi em vẫn yêu anh mãi mà thôi .
    Ngày mai chúng ta ............tình chúng ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai .

Chia sẻ trang này