1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều quan trọng nhất bây giờ với những people sinh năm 1984 là gì nhỉ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi all_for_a_bright_future, 16/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cố mà đi được đi. Vì tương lai của chúng ta, vì xã hội Việt Nam, vì cả những thế hệ đi sau nữa. Hay ra đi tìm đường cứu nước.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!

    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 25/05/2003
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Như người khác thường nói,17 bẻ gãy sừng trâu,mình thì 19 tuổi rồi chẳng bẻ được cái sừng con trâu nào cả,lại còn có lần tí nữa bị trâu đá gãy cả giò,hic....nghĩ lại mà thấy sợ.
    Thường mình thấy có nhiều người có hoài bão lắm,người ta làm được nhiều chuyện nhưng mình chẳng làm được cái gì cả,suốt ngày rong chơi này nọ,ngửa tay xin tiền đi chơi,cũng đôi lúc thấy hối hận,nhưng rồi lại thôi.
    Cảm thấy rất ghét người khác khinh thường mình nhưng mà lại chẳng làm gì nhiều hơn để người ta đừng có thế,rồi quen bạn bè,chúng nó cũng nói mình fải làm cái này cái nọ,nhưng mình không thích.Mình thích làm một cái gì đó,kinh doanh chẳng hạn,nhưng làm sao mà làm bằng 2 bàn tay trắng trong XH này được>>quá khó.Bố mẹ thì không có quan điểm tiến bộ,mình chẳng thể nào thử sức khi mình quá thích.CÓ đứa nói mình thôi thì cứ cố gắng đi,cố gắng làm theo mình nếu mình thấy đúng,nhưng như thế ko biết có bị dồn vào 2 chữ "bất hiếu" không???
    Sợ bố mẹ lắm,mỗi lần bị mắng thì cảm thấy thoải mái,chẳng sao,nhưng khi nào bố mẹ im lặng lại sợ....đôi lúc nhìn sự khắc khổ của bố,cảm thấy mình tồi tệ vô cùng,bố thì dồn mọi thứ cho mình,mong mình trả ơn một ngày,chỉ cần có một ngày cho bố nở mày nở mặt.Rồi thi trượt đại học,bố mẹ cùng buồn,mình cũng thấy hối hận>>>nhưng rồi làm được cái gì.
    Cuối cùng cái tuổi 19 chẳng làm được gì mà chỉ làm cho bố mẹ buồn thêm hơn.Bố mẹ suy nghĩ cho mình,chẳng hiểu con mình nay mai có gì ăn không???
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  3. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    cái này thì ko fải hỏi rồi. mọi thứ bố mẹ làm, chúng ta fấn đấu chỉ All for bright future.
    +học sinh/sinh viên thì cố mà học gạo kiếm cái bằng
    +nếu theo ngành nghệ thuật thì fải chăm chỉ đêm ngày luyện tập...
    có tiền rồi thì hí hí...lo cho con cái....rồi chết

    Hey Jude! don't make it bad!
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ôn thi Học Kì cho thật tốt. Không được để trượt môn nào, không thì teo. Teo thì xong cả đời rồi. Một đời làm ông kĩ sư, tiến sĩ, giáo sư hay làm một bác bơm xe ngoài đường đây? Hồi bé mẹ vẫn doạ thế mà.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Năm nay đỗ đại học,đỗ sau cái tuổi cần đỗ roài dưng mà có còn hơn không...
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  6. mikenlinh

    mikenlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Làm gi mọi người nói giọng bi quan, lo sợ thế ! Nếu cứ nghĩ [blue]"Thành công hay thất bại cũng chỉ là một phần của cuộc chơi"[/blue] thì có phải là nhẹ nhõm hơn không. Cố lên mọi người ơi
    BAD BOY NEVER SAY DIE
  7. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    điều quan trọng bây giờ là gì nhỉ? chắc là cố gắng thật nhiều để ko làm mất đi chính bản thân mình thôi,có người đã từng nói: Mất tiền bạc là mất ít,mất tinh thần là mất nhiều còn mất tự tin là mất hết...........mình đang mất cái gì đây? chả biêt nữa.......hic Dany ui,nhớ chị quá,giờ chị seo rồi nhỉ???
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bi giờ hả, là được gpa 4. kì này để giữ học bổng , là hoàn thành chương trình học càng tốt, càng sớm càng hay....mục tiêu trước mắt là thế đấy. còn sau đó...biết đâu lại ở lại đây làm lấy kinh nghiệm cũng nên
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng! 10 năm nữa sẽ còn bao nhiêu người không đánh mất mình..... Tiền..... Nó làm hư nhiều người!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.

Chia sẻ trang này