1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐIỀU QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG,

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bebu10783, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG,

    Tôi muốn hỏi các bạn với các bạn điều gì là quan trọng nhất : Tình yêu, gia đình, sự nghiệp, bạn bè, địa vị xã hội ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy nêu ý kiến và suy nghĩ của các bạn nha, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Thanks
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hỏi ngớ ngẩn thế bạn.
    Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là SỐNG.
    CHẾT rồi thì còn biết điều gif với điều gì nữa đâu ?
  4. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn................... ai bảo thế nhỉ???????sống nhiều lúc còn khổ hơn là chết,sống chả coá cái wái rì là wan trọng,wan trọng nhất là ý nghĩa của cuộc sống kia,sống không ý nghĩa thì cũng vứt đi cho xong
    còn theo KBH tui điều wan trọng nhất trong cuộc sống là"có việc gì đó để làm, có thứ gì đó để hy vọng,và có ai đó để yêu thương"(trích nguyên văn).............&đặc biệt nhất(đối với KBH tui thui)là có người nào đó hiểu được mình (trừ ngừ iu ra)
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiii Hay đấy !
    Nếu mà chết rồi thì chẳng còn hiểu đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống thì sao biết ý nghĩa cuộc sống nó như thế nào?
    Nếu không có cái gọi là CHẾT thì điều quan trọng nhất của cái sự SỐNG vĩnh hằng không có động từ CHẾT là SỐNG PHẢI CHO RA SỐNG. Rốt cục vẫn là SỐNG !
    (Chúa loằng ngoằng hiiiiii )
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của Linh là ba luôn luôn mạnh khoẻ,sống thật vui vẻ và hạnh phúc.
    Ba ơi,con yêu ba nhiều lắm a! xxx...
  7. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Đã nghe câu này chưa mọi ng
    "Hạnh phúc, tiền tài ,danh vọng, sức khoẻ , sắc đẹp, cái gì cũng đáng chọn"
    Ho ho, cái gì cũng quan trọng...ko biết có quá tham ko nhỉ? nhưng có ai cấm phấn đấu đâu...
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nếu đạt đc tất cả " tình yêu, địa vị, gia đình, hạnh phúc". AIi có tất cả những điều đo.. Xin thưa với bạn rằng, chẳng có ai có đầy đủ tất cả những điều đó cả '''' Những người giáu sang không hẳn là những người hạnh phúc nhất". Cuộc sống mà, nhưng nếu để nói vè lòng tham thì đúng là................. muốn có tất. chẳng muốn bỏ điều gì.. Tôi cũng nghĩ rằng, chỉ cần sống sao cho vui vẻ, sống sao cho làm đc những điều mình thích mà thôi. Để thấy hạnh phúc bởi những điều............... mình dám làm và dám sống.
  9. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những điều mà bebu10783 đưa ra đều là những gì một người muốn có. Con người ta đều có quyền mơ ước, mong muốn mình có được những thứ làm mình vui sướng mà, dĩ nhiên thôi , có ai đánh thuế ước mơ đâu mà lại không mơ ước, có điều thực tế cuộc sống lại không cho người ta tất cả những gì người ta muốn. Mà nhiều khi hỏi câu hỏi này thì nhiều người đã trả lời thật tình rằng "Tôi thích tiền" , có người nghe thì lại cho rằng người nnày thực dụng... nhưng mỗi ý kiến, mỗi người xem cái gì quan trọng với mình cũng đều có lý do của nó cả.
    Với Albel thì Albel thích cuộc sống mình có mục tiêu để mình hướng tới, có người để mình yêu thương(gia đình, bạn bè, him ) và có người yêu thương mình, vậy là đủ rồi[r2). Albel thuộc típ người thích làm việc, đi lung tung lăng tăng chứ không thích ngồi yên nên thích học tập, làm việc trong môi trường cạnh tranh, yêu thương và được yêu thưong làm ALbel vui và vì vậy dễ thực hiện những gì mình thích, nếu làm việc tốt thì chắc sẽ có nhiều money hen <==
  10. tongvanvu

    tongvanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    theo mình điều quan trọng nhất là hạnh phúc vì hạnh phúc trước hết là phải biết cách sống.Và nếu bạn biết cách sông thì bạn có thể có được tình yêu,hạnh phúc, bè bạn ............... và những thứ khác nữa
    và các bạn đừng quên nở nụ cười trên môi nhé

Chia sẻ trang này