1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐIỀU QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG,

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bebu10783, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này thật sự là chẳng thể có đáp án chính xác...mỗi người 1 ý thôi nhưng với tôi thì như thế này..Câu hỏi của bạn bube có thể hiểu là sóng vì ai và sống vì cái gì đc ko nhể? Theo tôi thì sống ở trên đời này thì nên nghĩ đến mình đầu tiên...nên nghĩ cho cuộc sống của mình ,lo cho mình tốt đẹp đi đã thì hẵng nghĩ tới những điều khác- lớn lao hơn-
  2. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, gia đình, sự nghiệp, bạn bè - Đó là một vòng tuần hoàn. Còn địa vĩ xã hội thì đối với tuỳ từng người - Nó có thể quan trọng hoặc không. Tuy nhiên, đối với những người thành đạt (có địa vị xã hội cao) thì Vòng tuần hoàn (Tình yêu, gia đình, sự nghiệp, bạn bè) phải được hoạt hoạt động tốt.
    Giữa Tình yêu, gia đình, sự nghiệp, bạn bè - Điều gì quan trọng nhất? Câu trả lời chính xác thì thật khó. Nhưng theo Thainguyen001 thì ta nên dung hoà chúng, có như vậy trong lòng ta mới có được một cảm giác thanh thản. Một cảm giác rất cần và quan trọng trong cuộc sống.
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu xưa rồi" Sống không vì mình thì trời chu đất diêt". , nhưng mà nói như bạn thấy sao .............. ích kỉ
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ờ khó nhỉ?Sự nghiệp,Tiền,Tình(bao gồm tất tần tật các loại tình)Gia đình,Bạn bè...nhiều quá,cái nào cũng quan trọng,ko thể loại cái nào dc đâu,ôi mẹ ơi đâu đầu vì tiền,tình.............
  5. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    theo em, điều quan trọng nhất là có ai đó để yêu thương và cảm nhận được tình yêu thương từ ai đó, đấy là động lực cho tất cả (for me only)
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Để dung hoà đc cả :Tình yêu, gia đình, sự nghiệp, bạn bè, địa vị xã thì thật khó . Với Đá thì chỉ có thể dung hoà Gia đình . sự nghiệp , bạn bè đc thôi.
    Tình yêu thì sẽ đến
    Địa vị XH thì cũng không cần lắm
  7. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Điều gì quan trọng trong cuộc sống ư? Nhiều lắm, chúng ta có rất nhiều việc phải lo, mà cái nào cũng quan trọng cả, không thể bỏ. Tình yêu cũng là điều quan trọng nhưng nó không phải là quan trọng nhất. Ta có thể không yêu ai nhưng ta vẫn có thể sống, có thể thích và say mê một điều gì đó. Và trước đó thì ta phải làm sao để sống được đã. Như vậy thì được sống là điều hạnh phúc nhất và làm sao để sống là quan trọng. Đúng là phải lo được cho mình rồi mới lo được cho người khác.
    Hình như các Thainguyeniense định làm loạn cái box này
  8. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Sao suy nghĩ của bạn thiển cận vậy. Đây la diễn đàn cơ mà, co phải là của riêng ai đâu. Mình tham gia thảo luận thôi, vậy mà bạn lại nói là làm loạn. Bạn bao nhiêu tuổi vậy? Bằng cái tuổi của bạn mà suy nghĩ vậy kể cũng hơi hiếm đấy
  9. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Ơ, thainguyen001 làm sao kìa! Có vậy thôi mà xem ra dữ dằn gớm, sao không thể nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói cho vui, ý là người Thái nguyên rất hăng hái tham gia, thế thôi mà đã ''''thiển cận vậy, bao nhiêu tuổi, suy nghĩ vậy kể cũng...'''' Bó tay luôn
    Thôi thì cũng do mình, lẽ ra không nên đùa không đúng chỗ, nhất là với các vị này
    Dù mây đen đem giông bão qua
    Dù buồn dâng lên trong mắt ai
    Xin như vòng tay bạn bè...
    Được dreamdestroyer sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 02/12/2004
  10. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không có tiền thì mọi thứ bỗng dưng trở thành thứ yếu,ờ thì gia đình quan trọng nhưng phải có tiền để nuôi cái thứ quan trọng đấy chứ,TY cũng quan trọng nhưng mà chả nhẽ lại yêu xuông,cái cảnh: một mái nhà tranh 2 trái tim vàng giờ đây hết mất rồi,thế là lao đầu vào kiếm tiền như điên,nào là tiền cho con đi học,tiền mua xắm vật dụng,tiền lo cho lúc ốm đau,tiền biếu xếp...ôi trăm thứ tiền,không có nó thì khối thứ trở nên vô nghĩa

Chia sẻ trang này