1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ĐIỂU SƯ GROUP"-Tan hội Thổ Hà (page 9), show hàng Quan Sơn (page 9), Kế hoạch phượt cuối tháng 8/08

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nvtung1, 01/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    cô nói thế chị ngại chết , chị có show đâu mí bác ý chụp chị lúc nào chị đâu có biết .
    Vụ Quan Sơn do ném đá từ đầu nên mới cắn răng đội mưa đội gió để đi . Hic nhưng cũng hơi bùn mình không muốn đi chia làm 2 nhóm như thế nếu mình mà đứng đầu vụ này thì sẽ không có chuyện như vậy . Cứ như hôm bác Tùng tổ chức ấy bác ấy cũng có chốt được số người đâu sáng hôm đấy đến mới chốt được mà hôm đấy mấy anh chị em mình đi vẫn rất vui . Bên đội QS 1 kia chán đi xong về chẳng muốn sang topic đi Quan Sơn kia nữa
    @ QS 2 : các bạn sang bên topic Thổ Hà nè cũng vui chán , mà nhóm mình hoạt động gì đâu cần phải phô trương nhỉ âm thầm mà làm thui
    @ ALL ( điểu sư + QS 2) : tình hình là buổi ọp ẹp lẩu hôm trước còn xừa tiền ạ , em tính làm bữa trà đá MY Way ạ các bác cho em ý kiến nhé
    mà hôm 24/08 nè em , lang_tu_con_don và ôm của ltcd , coca, triệu yến nhi đi du hí thái nguyên thám hiểm Hồ gì gì ấy nhở quên mất rồi dạo nãy lẫn cẫn quá nhà mình có ai đi cùng với bọn em không nhỉ
    [/quote]
    Cô Full sang đây nói xấu QS 1 à? Chơi chả đẹp tý nào . Không thể so sánh Thổ Hà và QS được. Hai chuyện đấy khác nhau hoàn toàn mờ . Dù sao Cafe cũng ko thích giải thích nhiều vì nếu muốn hiểu tại sao lại chia làm 2 nhóm thì qua nhà QS 1 đọc cũng mệt lém. Cái gì xong roài thì thôi, ko thích nhắc lại. Cái cơ bản là cuối cùng cả hai nhà đều vui vẻ, chứ ko thích xong việc rồi về kể lể đâu
    Xin lỗi vì đã bon chen sang đây nhé
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Theo chân Cafe sang đây, em mới bít chị Full nghĩ rì.
    Theo em thì thế này, nếu chị nhiệt tình đủ, chị đã ko nói "cắn răng" để đi.
    Thứ 2, nếu chị làm trưởng nhóm? Chị thích trưởng nhóm sao ko nói? Bọn em tìm mãi ko ai làm trưởng nhóm đấy, vì vậy nên cafe nó đứng lên hô hào, em thu tiền - chi tiền chứ ko có ai trưởng hết, chị nói vậy hơi là chủ quan quá!
    Thứ 3, bọn em ko cố tình tách đội, nhưng chị xem, đông thế, khoảng 40 người mà ko tách đội liệu có quản lý nổi ko? Tách nhóm mà nhóm chị còn có người lạc đấy, đó là bạn em Quỳnh bên đội 1, vậy chị thử hỏi thế nào là hợp lý?
    Nhóm em đi rất vui, vì thế nghe chị nói là "Chán" ko hiểu gì sất.
    Túm lại ko nên có tư tưởng đá nọ kia như thế, chả đẹp tẹo nào, chia làm 2 đội nên đội nào tự khác có những kỷ niệm riêng của đội ấy, chị xem bên box kia có ai nói gì xấu về đội QS2 ko?
    Vài lời như vậy mong chị hiểu, em rất quý chị nhưng sang đây thấy thất vọng quá!
    Được ice_cream84 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 12/08/2008
  3. mittonu0205

    mittonu0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bon chen tý.
    Đi chơi vui là được rồi, cần gì phải nói nhau thế cho hả chị Full, cà fê làm thế cũng vì muốn mọi người có buôi đi chơi vui vẻ và an toàn thôi, tránh việc quá đông sẽ bị lạc đoàn, mà sự thật thì đoàn chị cũng để bị rơi rớt 1 vài thành viên còn gì.
    Ngay từ đầu nhà Quan Sơn cũng nói rõ chốt 10 xe để đàm bảo việc kiểm soát thành viên. Và có mưa hay thậm chí là bão thì kế hoạch đi Quan Sơn cũng không thay đổi, đó là tinh thần của đoàn Quan Sơn 1, ai không thể đi hoạc vì mưa gió không đi thì cũng không ép, sao lại phải "cắn răng đội mưa đội gió để đi"
    Nếu không hiểu được ý của cà fe thì cũng không cần phải nói đoàn kết này nọ. Mà chị có ném đá rồi phút cuối không đi cũng ok vì chị vấn quen để đá ở chỗ này chỗ kia rồi quên mà
    Mọi người đều đã đi chơi và đều thấy vui, Quan Sơn 1 hay Quan Sơn2 thì cũng chỉ là cách gọi tên thôi, quan trọng là các bạn đã có những kỷ niệm đẹp với nhau. Như đội QS1 đi về mọi người đều rất vui vẻ và cũng chẳng ai ý kiến là QS2 thế này, QS2 thế kia. Mình nghĩ chúng ta muốn đi chơi và được chơi vui thế là ok rồi!
    Chị Full, em nghĩ đi chơi vui là được rồi, không thoải mái thì lần sau không tham gia. Không nên di chỗ này chỗ kia nói người này thế này, người kia thế kia. Em góp ý với chị tý thôi.
    Được mittonu0205 sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 12/08/2008
  4. fullhouse26

    fullhouse26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất Full không nói xấu gì mọi người , Full đang nói chuyện với mọi người trong nhà điểu sư mà

    Thứ hai Full chẳng thích cầm đầu mấy vụ chơi bời này , mọi người trách tớ làm rớt đoàn chúng ta là tập hợp những người xa lạ đi với nhau . Nếu hôm đó tớ không đứng lên cầm đầu nhà QS 2 thì coi như mấy bạn kia bị bỏ rơi à . Các bạn đã thân quen với nhau thì k nói làm gì nhưng mấy bạn kia chưa quen gì lần đầu tiên gặp mà các bạn lại tách mấy bạn đấy ra thế có được không .
    Chuyện này tớ thấy nên dừng lại ở đây , tớ như thế nào thì những người chơi với tớ thân trên ttvnol này đều hiểu tớ cũng chẳng cần mọi người QS 1 hiểu làm gì .
    Mong rằng chuyện này chấm dứt các bạn đừng vào đây ném đá nữa ảnh hưởng đến những người khác , tớ đã chấm dứt rồi mình đã tự tay xoá bài viết mà các bạn bảo mình nói xấu mọi người rồi thì mong rằng mọi người cũng nên thế .
  5. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Nhà Điêu sư ơi cho nhà QS1 nhờ một việc này nhé
    Chả là nhà em có anh Linh (người trong ảnh đây) hôm đi chơi vì anh ấy có việc fải về trước nên nhà em chưa kịp xin số ĐT của anh. Hôm nay nhà em ọp trà đá, muốn thông báo để anh biết nhưng mà không có số ĐThoại. Vậy nhà Điểu Sư có ai biết thông tin gì về anh, làm ơn post hộ em số đt của anh ý, hoặc nhắn tin vào số máy 0989359189 (Cafe). Gia đình em xin cảm ơn và hậu tạ bằng một chầu ốc ác tối hôm nay ạ
    Đây là anh Linh mà chúng em cần tìm. Mong anh em nhà Điểu Sư giúp đỡ
    [​IMG]
  6. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
  7. hopestartnnt

    hopestartnnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chết thật!!sứt mẻ hết cả rồi. Mình là thành viên của cả hai nhà đứng giữa bị ném vỡ đầu mất.
    Chúng ta là những người có tinh thần ăn chơi, xây dựng. Vì cái chủ đề Quan Sơn mà thành một đội. nhưg trong lòng lại chia làm 2 đội là điều ko muốn.
    Cần hòa vào một vì chúng ta có cùng mục đích. ko nên tranh cãi nữa làm j.
    Mình là người ở giữa cũng khó xử, vậy nên cũng nhiệt tình làm cầu nối của QS1+QS2 dc ko ah? chúng ta hòa nhé??
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    @chị full; cafe, kem và cả hai nhà QS1 và QS2: Chúng ta đã đi chơi, tất cả vì một lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ ham khám phá. Lúc đầu, em tưởng tách đoàn ra đơn thuần là để dễ quản lý. Nhưng rồi đi thấy lại phân biệt đoàn này đoàn nọ. Hơi lạ, nhưng em không tiện hỏi.
    Sau khi chuyến đi đã thành công, em không nghĩ mọi người lại quay lại nói nhau thế này. Có cần thiết phải như vậy không nhỉ? Giữ đoàn kết giùm cái nào. Bác nào nóng tính em mời lên Thái Nguyên tắm hồ cho hết nóng nhé!
  9. amhere

    amhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cho hàng xóm mượn chị Full 1 buổi thôi nhé, chị Full là người của nhà điểu mà. Nên nhà hàng xóm mà có hiểu nhầm thì kệ nhà hàng xóm, quan trọng là nhà mình chị ạ
    Còn nhà điểu em chỉ hòa nhập, chả hòa tan nhưng mà phải mang tinh thần hòa bình, các bác điểu sư nhở
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Okie, theo ý kiến mọi người, em xin phép vào đây chốt hạ ý kiến thế này:
    Theo tinh thần lúc đầu, cũng chỉ chia ra để dễ quản lý, cơ mà tài chính cũng fải riêng để tiện thu chi, đúng chưa ạ?
    Đi dọc đường do 1 số vấn đề nên 2 nhóm có nhóm đến trc, nhóm đến sau, cho nên nhóm chị Full đã thuê hết thuyền, nhóm em đành thuê xuồng.
    Kết thúc, bọn em ko định tách nhưng đó là do khách quan, và tách từ đó, ok?
    Hết nhé!

Chia sẻ trang này