1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ĐIỂU SƯ" OFF lấy đĩa,19h CHỦ NHẬT 9/11,cafe NGÀY XƯA 46 LÊ DUẨN.Tiến tới thác Bản ROCK - Hoàng hôn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LTCD86, 01/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangcoc

    hoangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Up cái. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ và hạnh phúc. Riêng em được một hôm ngủ chổng tĩ luôn, sướng
    To anh noname99: Công nhận là chuyến này chỉ có cái hang Phiêng Tung là đẹp mờ mắt anh ạ
  2. phamngocvu

    phamngocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bác Dũng ơi,phost ảnh lên cho mọi người thưởng thức món gà chạy bộ đi
  3. ngoannhatquadat

    ngoannhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngủ một mạch giờ mới dậy để online. Báo cáo cả nhà là ngoannhatquadat và titime đã về tới nhà an toàn :D.
    Hi vọng các bác tối qua không phải đợi lâu vì cơ bản em có tật là cứ phóng > 70km là nhắm mắt :D, nên đành ngậm ngụi làm chốt đoàn bất đắc dĩ :D.
    Sẽ update ảnh + info sau :D.
    Chúc cả nhà 1 buổi sáng tốt lành!
    Được ngoannhatquadat sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 27/10/2008
  4. ttsthuy

    ttsthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em với cả xế vui vẻ trò chuyện ầm ĩ suốt cả chặng đường về, ko bị cơn bùn ngủ hành hạ như các bác leo hang "mờ cả mắt".
    Về ngủ rõ sớm mà đầu óc cứ treo ngược. Chân cẳng cũng chẳng thấy đau đớn gì cả. Cố nhắm mắt ngủ những cũng ko chổng mông lên được như bác Hoangcốc, ha ha.
    Thế mới biết mình trâu bò thế nào! Chắc có xế pro
  5. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy thì quả chân đau nhức hoành tráng +_+ Cái hang Phượng hoàng đúng là dốc khủng khiếp T.T Cơ mà thèm được lạc trong lòng hang tối đen rùi ngồi kể chuyện ma như hôm trc quá Chắc chưa có đoàn nào chơi như đoàn mình đâu, tìm chẳng ra đường ra thế là ngồi phịch xuống kể chuyện ma luôn, chết cười Khi nào mới có được 1 thứ 7 như thứ 7 ngày 25-10-08 đây ???
    Thứ 3 này off sớm hơn đi, 6h tối đi, đến sớm tranh thủ share ảnh xong đến 7h thì phóng vào hàng kara nào đấy cho máu ^^ Trà đá mãi, mưa đấy
  6. ngoannhatquadat

    ngoannhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ cỏằƠ thỏằf lỏằ<ch ỏằp ỏạp thỏ nào nhỏằ??
  7. tvh01dkt

    tvh01dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tay ngang cả nhà đừng chê nhá
    Hoa này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sông núi này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người này
    Miss Sói nhá.
    [​IMG]
    Miss Chew : Xem tớ này r22
    [​IMG]
    Miss Trange
    [​IMG]
    Miss dmc
    [​IMG]
    Mrs Phương : Các Chú cứ lên đi chị về HN trước đây
    [​IMG]
    Miss Ti ti Me (Miss Relax nhá)
    [​IMG]
    Mis ttsthuy và Xế (Miss Show nhá)
    [​IMG]
    Các Cậu xem tớ giống Gà hay Phượng Hoàng
    [​IMG]
    Thấy bảo sau fa này Mr Noname đã tổ chức cuộc thi Miss Quạ
    [​IMG]
    Chốt Đoàn lè
    [​IMG]
    Cặp Xế Ôm nhà tớ
    [​IMG]
    Nào cùng lên xe bus
    [​IMG]
    Tay nhặt ..á chân đá ông bơ
    [​IMG]
    Anh ơi cho E xin cái trong này nhá
    [​IMG]
    Mr hoangcoc
    [​IMG]
    Chốt bằng cái
    [​IMG]
    Tớ lảm nhảm tý
    Khoảng trời
    [​IMG]
    Lao động
    [​IMG]
    Thành quả
    [​IMG]
    Mệt rồi khi khác post tiếp nhá
    Được tvh01dkt sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 27/10/2008
  8. huysnake

    huysnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!em là Huy. Ý quên Huê.he he. Nóng lòng mai đi coppy ảnh quá.
  9. huysnake

    huysnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ah quên cảm ơn bạn Trange!Nhờ có thuốc cảm của ấy mà tớ đi được nốt đoạn đường về.hi`.Hỏi thăm em Long 9x.^^
  10. soikon

    soikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bây giờ leo cầu thang thì ko sao, bước bình thường thì đau ơi là đau!
    Con gà hôm nọ bé tí, lại được chia có mấy cái cổ cánh toàn xương, chả được tí thịt nào nên nỏ biết nó có chạy bộ ko. Người thì suốt 2 hôm hết chạy lại bay với bò, chắc giờ thịt đứa nào cũng ngon lắm.

Chia sẻ trang này