1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"ĐIỂU SƯ" OFF lấy đĩa,19h CHỦ NHẬT 9/11,cafe NGÀY XƯA 46 LÊ DUẨN.Tiến tới thác Bản ROCK - Hoàng hôn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LTCD86, 01/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Mưa khủng khiếp, may mà nhà không ngập và có đủ đồ ăn dự trữ
  2. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hic nhà tớ không ngap nhưng mất mạng . mất điện 2 ngày hôm nay không ra khơi nhà được rồi . cả nhà tổ chức đi bơi đi
  3. tvh01dkt

    tvh01dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chew ơi khổ thân quá, tội vạ đâu cứ nã đầu Mụ Sói nhá .
    Nhà mất điện 2 ngày nay chả mạng mẽo jì đc cả.
  4. trange

    trange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hự hự nhà mình liên lạc với chew để thuê đạp vịt giữa lòng thủ đô nhá.Giá rẻ bất ngờ đấy
  5. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    khổ gì, tối qua còn vác đc 1 chiếc khăn rằn xinh xẻo về. May mà mọi người ko ai đến nên mới có khăn cho 1 mình em, he he Lần off tới em quàng cho lác mắt
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm quen với anh nì rồi đấy
  7. trange

    trange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    em này khôn thế,anh bene là hàng chuẩn đấy,đi xe phân khối nhớn nhá.Muốn làm quen thì tối nay 8h ở Trà Hoa Nguyên Hồng nhá.Khi đi nhớ mặc áo mà tím thủy chung để nhận diện.
    Được trange sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 01/11/2008
  8. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    May mà ở nhà lúc nào cũng có thịt hộp nếu ko chắc chết đói mất em ở cty cả ngày ko thèm về nhà ko thèm đi học ( vào trg em có mà lụt đến tận đầu em lại ko biết bơi hôm nọ đã suýt chết đuối rồi )
    Yến nhi : hàng chuẩn em thick là fải mà đâu chỉ riêng em em có vài đối thủ cạnh tranh rồi đấy
  9. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    dạo này trời thì cứ mưa mà mình thì cứ may. Xe ko chết máy. Đi cafe được tặng khăn quàng từ người lạ hoắc. Tối dấm dở ở nhà chờ cúp điện thì đc gọi đi xem phim miễn phí. Xem xong lại được nhét cho nửa cái bánh gato to oạch vào mồm cộng một ly trà sữa mật ong nóng ấm Ôi, đời thế mới thật là đời. hí hí
    Chắc tại mình hoàn thành nhiệm vụ ôm tuần rồi quá xuất sắc
  10. soikon

    soikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật tình hình Chim Master group tối 1.11.08
    1. Để phục thù vụ Halloween hụt tối qua, hôm nay những thành viên ưu tú của Chim Master group đã tổ chức một buổi họp mặt thân mật tại tầng 2 Trà Hoa quán với bánh kem Nguyễn Sơn, trà sữa và mưa rơi ngoài cửa sổ. Thật là một fong kách Korea.
    2. Chiếc bánh vô tội và những kẻ thủ ác
    [​IMG]
    Bebe răng sắc
    [​IMG]
    Susu mỏ nhọn
    [​IMG]
    Chewchew với tuyệt chiêu 1 tợp hết 7
    [​IMG]
    Trong lúc Susu, Bebe và Sói sói mất 30 phút mới điềm đạm thưởng thức hết 3 phần của chiếc bánh này thì Chewchew một thìa 1 miệng lẳng lặng khoét hết những gì có thể khoét, nhai hết những gì có thể nhai, chấm mút, liếm láp, đánh rơi nhặt lên ăn tiếp, thanh toán sạch sẽ 7 phần còn lại trong 10 phút.
    3. Tối nay hiệp sĩ Hornet - Ben siêu sao đã ko thể đến Trà Hoa vì em Hornet 600cc bất ngờ đình công giữa phố Thái Hà. Con ong vàng với chiếc ống xả kiêu hãnh "ass-burning" lần này có cơ hội đun nước sông Tô Lịch. Trong lúc ôm chiếc xe nay đã trở thành chiếc tàu ngầm, hiệp sĩ đã tranh thủ tắm táp và làm chết toàn bộ cá ở khu vực lân cận.
    (Thông tin từ phóng viên Bebe)
    4. Vào lúc 0.00 ngày 2.11.08, chúng tôi nhận được tin hai thành viên Bebe và Susu (đi cùng nhau) vẫn chưa về đến nhà (cách Trà Hoa 2km) Lần cuối nhận được thông tin từ Bebe là lúc 11.50 ngày 1.11.08, thông báo rằng Susu đã chở cô đến chợ rau để đánh hàng về bán lại cho Chewchew (sáng nay ngồi trong cái chậu bơi ra chợ, chen nhau suýt chìm chậu mới mua đc 2 gói mì tôm). Nguyện vọng của cô là nếu mai vẫn chưa về đến nhà thì xin mọi người báo công an bắt Susu.
    Được soikon sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 02/11/2008

Chia sẻ trang này