1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    hiểu chết liền !
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Yêu và thương em nhiều lắm ! em biết không ?
  3. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    1 đôi tai gái vào 1 ngày kỷ niệm đẹp phóng ra bờ biển Đồ Sơn. Dưới ánh hoàng hôn dần chìm xuống, ở cái nơi mà khi xưa người ta gọi là bãi tắm tiên đó, chàng trai và cô gái đã dảo bước trên những hạt sỏi muôn hình dạng. Chàng trai dừng lại và nói với cô gái điều mún nói:
    ( Tên ABC gì đó ), em có biết không? trong tất cả những ngọn núi cao của thế giới, đỉnh Everest là cao nhất, trong 440 bệnh tật thì bệnh tương tư là bệnh đau khổ nhất và trong tất cả những người em quen biết anh sẽ là người em chẳng thể nào quên...
    - Cô gái ngước nhìn chàng trai ngập ngừng và nói: Anh kiêu ngạo quá đấy!
    - Chàng trai từ từ bước tới gần túm nhẹ đôi bờ vai thon thả, mắt nhìn thẳng : Em có biết không? kiêu ngạo! đó cũnglà 1 tính cách đáng yêu của con zai chứ! và anh mún sự kiêu ngạo đó được dặt lên bờ môi xinh đẹp của em... ===> thế là 1 nụ hôn nồng nàn đã đc trao ngay tại bờ biển. Hí hí
    Lúc lên bờ mấy cô chú ở gần đó có nói thế này: Bọn trẻ bây giờ ghê ghớm thật
    ====> trai HP là phải thế đó
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    anh làm em buồn nhiều.những hờn ghen làm tim em nhói đau vì tim em đã quá yêu anh.
  5. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hic, chả có ai nói gì với mình mới đau chứ. Buồn quá, đi chết đây, có ai đi cùng không nhẩy
  6. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Chết của anh là đó hả?Vậy cho em gái bám càng với nha!Hehe
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    anh Vịt ơi cho em bám nốt cái càng còn lại
    ...chẳng nhớ jì cả ....dạo này cứ gọi là ngây thơ ko biết dơ í...
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    anh Việt ơi ! cho em bám cái càng còn lại nhé!
    em cũng đang muốn đi theo anh thânchếttc làm đệ tử đây có bao nhiêu người muốn chết thì xếp hàng ra để cho em gọi bấy nhiêu con S500 ra rồi cùng đi nhé
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhận đc tin anh PM rùi nhưng thực lòng em chẳng biết Pm lại cho anh như thế nào nữa . Chẳng lẽ anh ko hiểu hay anh đang cố tình ko hiểu em bây giờ cũng đang sống như thế nào ? Phải chăng em sống quá vô tâm với bạn bè mình ? Vô tâm đến mức để bạn em phải PM như vậy hả anh ?
    Anh có biết vì sao em phải tránh mặt anh lâu vậy ko ? Đó là bởi vì cứ mỗi lần gặp anh em lại thấy mình street nặng hơn anh ạ. Em cũng hiểu anh đang khổ tâm như thế nào nhưng có nhất thiết lúc nào em cũng phải nghe anh nói nhiều lần như thế ko ? Nhìn bạn bè như thế ko giúp đc gì em đã khổ tâm lắm rùi anh có biết ko ? Nhưng ngay đến bản thân em bây h , chắc anh cũng thừa biết dù anh có nói nhiều nữa thì em cũng chỉ biết đứng nhìn thui , chứ em có thể giúp bằng cách nào đây ? Em sẽ ko bao giờ Pm lại cho anh nữa đâu và mong anh hãy để em đc sống và làm công việc của em một cách nhẹ nhàng , em ko muốn phải suy nghĩ nhiều nữa đâu anh ạ , em mệt mỏi lắm rùi .
    Nếu thực sự anh còn coi em là bạn thì em hi vọng anh phải hiểu em nhiều hơn , đừng bao jờ làm bạn mình phải day dứt về những thứ mà lẽ ko phải là nỗi lo của người ta anh ạ !

  10. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ..chị Trang : chị ơi hết ốm chưa . Ngọc ANh bảo mùng 6 về í , mùng 3 ko về nữa...
    anh fang : đổi pass roài , đừng hòng vào nick em ...ka ka ka
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này