1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Đôi khi bên em , anh mong đuợc gần em mãi. Đôi khi anh tin, rằng anh đã thầm yêu...
  2. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết tôi đã nói gần như tất cả những cái gì có thể nói dĩ nhiên rồi ttôi biết khi nói ra những lời này không vì hi vọng cái gì tốt đẹp chở lại mà chỉ làm cho em khinh tôi thêm nhưng sự thật bao giờ cũng chỉ có một không thể có hai sự thật ngược nhau trong tôi và em cũng vậy ....tôi làm như vậy coi như đã làm tất cả có thể , tiếc rằng duyên chúng ta chi là " hữu duyên vô thiên định" có duyên mà trời không định biết làm sao được khi em mãi là em tôi mãi là tôi thế giới của chúng ta khác nhau quá tôi cố gắng tìm một khoảng trời chung cho hai nhưng .....thôi nhắ mãi làm gì cho thêm buồn tôi cũng không phải làm bạn mãi với chai Volka làm gì cho mệt mỏi tôi sẽ cố gắng sống khi không nghĩ tới em chuyện này thật khó ngang với lên trời chỉ biết chôn chặt thật chặt hình bóng đó nụ cười đó trong sâu thẳm nhất của lòng người .....tôi lại bắt đầu thứ văn trương của bọn mọt sách mà em rất không muốn nghe rồi tôi biết em lại cười tôi như thằng đần ...không sao cả vẫn là một câu cũ bởi vì với em thì mọi thứ nguyên tắc không còn tồn tại tôi đang hành động nguợc với tất cả nhữngc gì mà người ta gọi là việc lên làm của một thằng con trai lên làm ......không sao cả tôi đang tự hỏi thế nào là việc lên làm hay không lên thực sự lúc này tôi đang rất tỉnh tỉnh lắm mới có hơn một chai thì say sao được ..thế mà tôi cũng không thể hiểu tiếp theo lên làm gì tốt nhất là hãy cứ để cho nó chôi theo tự nhiên ....đúng tôi yêu em là nghu quá ngu là đằng khác tôi biết điều đó chứ ...tôi chỉ tự nhủ rằng đời người ta sống một lần nhưng không mấy khi người ta có thể sống bằng trái tim vậy thì có cái gì đúng hay không đúng lý trí thì chỉ là của cái đầu đận độn tri phối bằng một mớ kiến thức sức ép vớ vẩn khi này ,à là quan trọng khi khác .........em đang lên mạng ...tôi lại không dám vào nói bởi vì còn gì nữa đau hết cả rồi thế mà cái cảm giác không thể tả khi thấy em của tôi nó vẫn còn hình như chưa bao giờ tôi thấy nó ".......'''' như thế này ...dù sao tôi nói rồi chỉ cho phép mình ngu một lần duy nhất không thể có lần thứ hai được ........cũng là nói mãi rồi tôi yêu em không cần phải nhắc lại nhiều làm gì em cũng hiểu thôi viết mãi cũng đến thế không làm thay đổi cái gì cả tôi cũng sẽ không phải viết nhiều vì em nữa tôi không phải là kẻ luỵ tình ......lại mượn nời Puskin cấu em có người tình như tôi đã từng yêu em .cầu cho anh ta không phải là kẻ mọt sách đần độn như tôi đã đến lúc tôi phải lên đường rời xa quá khứ đấy biế động này rời xa HN nhưng đêm say rời xa HP buồn với đêm trắng Volka nào hãy kết thúc đi nhưng ngày tháng đen tối ngu nguội đi thôi Việt
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    chị ơi em buồn lắm về sinh nhtậ chị mà em không thể ở lại với chị đó là điuề em áy náy nhất em thực sự xin lỗi chị yêu quý của em à!
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ối rời ơi , fym xinh rai ơi anh thâmg iu ai xế , hic hic hic.. , nói bít là ai để đến đe doạ cái....
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    .......delete...>.<....
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 20/11/2006
  6. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    ......... Điều tớ mún nói với ấy lúc này là ........
    Tớ hết tiền roài.

  7. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Em yêu àh,chị ko sao,có trách gì em đâu,chị hiểu mà,chỉ thấy hơi tiếc thôi,cuối tuần này về đây cùng chị đê,hêhê.Nhớ em gái quá àh!
  8. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau ko phải chỉ là thích và giận hờn hay trách móc.Nếu anh thực sự yêu một người hãy đến bên người ta và tìm hiểu tại sao bạn gái của mình lại phải uống nhiều như vậy.Hãy cùng nhau đối diện với tất cả,đừng vì búa rìu dư luận hay bất cứ lý do nào mà chạy trốn như thế.Có thể đã có sai lầm nhưng con người ai dám chắc sẽ ko một lần lầm lỗi.Khi yêu một người cũng là lúc anh phải học cách cho người ta cơ hội vậy đó!Xin lỗi,nếu đã ko nghe lời anh,nhưng hãy hiểu cho em,em cũng có lý do của mình mà!Ok?
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    em gái ko tốt, rất tiếc vì sn của em mà anh lại ko đi được
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ... điều lúc này anh muốn nói với em rằng : anh yêu em ..
    ôi buồn ngủ quá mà ko sao ngủ được ... vì nhớ em ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này