1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh!Nhưng anh trai àh,có lẽ em ko tốt thật.Tuy nhiên nếu được lựa chọn lại chắc em sẽ vẫn làm vậy.Em hơi khác mọi người một chút và có lẽ sẽ ko có nhiều người hiểu nổi em đâu.Nhưng giờ thì tốt rồi!Em thấy em gái em đang hạnh phúc và em biết mình cũng đang thật hạnh phúc anh ạ.Hãy cứ trách em nhưng đừng ghét em anh trai nhé!
  2. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng anh cùng lại là anh rồi anh trai của em.Em vui lắm,anh có biết ko?Giờ thì em yên lòng rồi!Đi hát đê....
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    nhiều ngày rồi không lên mạng buồn ghê cơ chị à,em thất tình thiệt rồi em muốn về hp lắm nhưng không về được chị ơi!huhu
  4. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    không nhiều chữ ngiã làm gì ???? một câu ngắn gọn cho chuyện chúng ta "một bông hồng tàn cho mối tình đã chết " thế là xong
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    một người mang tư tưởng của người Nga đanh thép mà dễ dàng từ bỏ mọi chuyện vậy sao
    cứng rắn lên chứ đời còn bao niềm vui mà
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    to ....: cơn gió lớn ....cuốn tình yêu trôi xa....
    to H : hum nay thấy nhớ ấy , nhớ ghê cơ .....
    to me : sao đểu xế hả !!
  7. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống như những gì mình cho là đúng, hãy quyết định như những gì mình cảm thấy đúng vì không ai có thể yêu, sống và quyết định hộ mình được.
    Yêu nhiều lắm Mèo ạ!
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đáng buồn cả, xin đừng oán giận và cũng đừng trách ai. Buồn làm gì khi quanh ta còn gia đình , bạn bè và còn bao nhiêu thứ tốt đẹp đang trờ đợi ta đến. Dù không yêu nhau thì mình vẫn là bạn của nhau. Và cũng biết đâu đấy đến một ngày nào đó chúng ta có thể hiểu nhau hơn và tình yêu có thể lại mỉm cười............................hãy vui sống và yêu đời nhé!
  9. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    buồn quá ấy à muốn đi chơi xa quá cho tôi đi với ấy nhé!
  10. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chán cho đòng chí Tú phát biểu như vậy ...........Đồng chí nhiều mâu thuẫn thế .Khuyên anh em là " đời còn nhiều liềm vui mà " thế mà bảo anh em không từ bỏ .,.......đúng giữ lại cái mình có thì ai cũng giữ ......nhưng không lên giữ lại cái đã chết làm gì ....ngồi ôm quan tài mà khóc thì sớm muộn lại lằm trong quan tài thôi hâhhhah Khóc thì cũng khóc rồi mà hết khóc thì phải cười quả chí lý đời còn nhiều liềm vui lắm .không đi tìm thì e người khác tìm mất hết ..........Còn hi vọng thắng thì còn phải chiến đấu ...không lên ảo tưởng quá làm gì ,biết địch biết ta chăm trận .thắng tất ...thôi tôi nói vậy đồng chí hiểu rồi chứ ...chúc đồng chí chiến thắng mà khi đó chớ quên cái món rất Nga đó là Volka ....hehehe đời còn dài mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này