1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói?trái tim tự tìm ra lối - bước qua gian dối người ơi !
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    anh nhớ em anh mãi mong em về đây với anh +++++++++++++++..............................................
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    chị ơi em thương chị quá!
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy em online
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    all I want for X''mas is You
  6. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    em online liên tục nhưng không gặp chị mà chứ em chăm online lắm viết bài suốt đấy thôi!lâu chị em không gâp rùi hôm này off về hông chị?
  7. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Em gái yêu àh,nhớ em quá...
  8. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    chị ơi em nhớ chị và buồn quá!
  9. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có lẽ nói như thế này là thừa ...thừa thật ...lúc nào cũng là thừa/.....bình thường mìn không bao giờ muốn nói những câu văn hoa chau chuốt cả ....lại còn hứa hẹn rất nhiều nữa chứ ... cái thứ ngôn ngữ lạnh lùng ..đả xoáy nay nhường lại một chút cho mấy câu ...mơ mộng ......
    Không phải tự nhiên mình nói như thế này ...thôi thì chẳng qua cũng như một bài điếu khóc cho cái gì đã không còn ...bởi vì chắc rằng những chuyện như thế này không thể và sẽ không thể sảy ra được .....thế mới biết dù băng giá đến mấy người ta vẫn có những ươc mơ đẹp .toi cũng vậy đẹp lắm đẹp ...cách đây 2 năm có một cô gái hỏi tôi rằng ...anh sẽ đưa người anh yêu đi những đâu mièn đất nào , tôi đã không chả lời im lặng..không phải vì không có câu chả lời mà không muốn nói .Rất có thể cuộc sống này tôi không thể đem đén nhièu HP cho những ai ở bên oà bình cũng thế ..toàn sóng thôi ..nhưng tôi sẽ đưa em đi đến miền đất lạnh giá nhất băng giá nhất ... miền đất thanh bình nhất ...Siberi ...rồi em sẽ cảm nhận ...tuyết trắng mênh mông ...em sẽ thấy chưa ở nơi đâu người ta cảm thấy quý hơi ấm con người như nơi này... em sẽ có những ngày hoà bình nhất .....tôi sẽ đưa em ngắm cảnh mùa đông nước Nga xa xôi ...nơi có nàng Vaxilixa và hôm đó em sẽ là Vaxilixa thật thuyệt vời phải không ? Đông sẽ qua nhanh thôi tiếp là mùa xuân rồi em sẽ thấy chưa nơi đâu chên trái đát này mùa xuân đên nhanh và mãnh liệt như thế ....chúng ta sẽ đi trên những bờ sông êm đềm ngắm những chú thiên Nga trắng đầy huyền thoại .... và bài hát đôi bờ lại vang lên .... tôi cầu mong cho chúng ta mãi không như lời bài hát chí là mãi hai bờ sông ... những vạt rừng thông xanh đang gọi mùa hè đến ....mùa hè ở đó chắc dễ chịu lắm ..không đổ lửa như mùa hè nhiệt đới quê ta ...nó không đủ làm tan đi cái xe lạnh ....nó chỉ làm hoa cỏ thêm rực rỡ ...cánh rừng thêm xanh ...những thảm cỏ..bát ngát ...chúng ta sẽ đi dưới những hàng thuỳ dương ..bên tai văng vẳng câu hát " này cành thùy dương yêu mến biết chang em vì cớ sao buồn ..." chắc tôi lại nhìn em sem em có buồn thật không? con đường chúng ta đi thật tuyệt vời dường như vô tận ...trên con đuòng đó ...em sẽ thấy điện Kremni nguy nga ... em sẽ thấy nhũng chiều ngoại thành thanh bình làm sao ? chân khẽ bước đi trong tiếng nhạc dật dìu của bài chiều Mosscow .....sẽ đi và đi tiếp đến những miền đất mới ..đến những nơi ta chưa bao giờ đến chỉ nge qua những bài viết ... tôi hay hát tình ca du mục vậy tôi sẽ đưa em đến miền thảo nguyên mênh mông trung á ....nơi dường như tất cả đều không có giới hạn ...chắc con người cũng vậy ..đến đây người ta chắc cũng mở tất cả lòng mình để đón nhận những điều tuyệt vời sẽ đến .... em có biết mùa xuân nơi này cũng đẹp lắm không ? nhừng làn gió mùa xuân mơn chớn lay động những cánh đồng hoa vô tận ... hương thơm của cỏ cây sẽ giục bước chân em ...và tôi sẽ thấy em hồn nhiên như thế em sẽ cười chứ ... một thảo nguyên hoa chỉ có chúng ta ...người ta vẫn thường nói sẽ không bao giờ có tình yêu mãi mãi chỉ có giây phút tình yêu là mãi mãi .. bất giác tôi lạ hát bài tình ca du mục ...ước gì cuộc sống này không có quá nhiều nhiệm vụ để người ta vô tư hơn ...thì tôi mãi ước có cuộc sống trên thảo nguyên tuyệt vời .......thôi đó chỉ là ước mơ ...tôi đưa em đi đón một mùa xuân ở đất nước Hoa Anh Đào ....mùa xuân hoa anh đào nở nhanh lắm ...bên những hồ nước lặng sóng dưới một gốc cây anh đào đang rực rỡ ..có hai con người .....thế nào đây? không họ im lặng dùng trà anh đào đôi mắt đang dõi nhìn cõi rất xa xăm ....... dường như họ đang thật sự muốn cảm nhận hết những gì của phút giây tuyệt vời này .......Thôi lại là gạt đi những suy nghĩ ...tôi sẽ đưa em đi trên quê hương em ... mùa đông vừa qua nhưng vẫn còn tàn dư của giá lạnh đâu đó trên đất cảng này ...những làn gió đông xe lạnh mang theo ẩm ướt đang thổi từng đọt nhè nhẹ đủ làm tóc mây khẽ bay ...em chưa bao giờ xinh như thế em cười tất cả như cũng đang cười theo.... ngắm nhừng dòng sông đang êm đềm cuốn đi những mảng lục bình ra biển lớn ngoài kia ... và cánh đồng nhà trước mạt nhà em ...lúa đồng đang xanh rờn những làn sóng xanh dạt dào hương thơm đồng nôi bất giác tôi lại nhớ đến miền quê xinhra tôi ...em có muốn đến không ...con người nơi đó bình dị lắm ...nơi đó thanh bình không ồn ào phố xá ...và có lẽ em sẽ thấy hiếm nơi đâu của miền quê nào lại có cánh đồng rộng đến như vậy ...mỗi lần gió bắc cuối mùa còn sót lại tràn đến ...mọi thứ trở lên trong suốt ...em hãy nhìn đi xa xa nơi kia là dãy núi Yên Tử khá ấn tượng đấy và bên kia nữa là núi Voi quên em mà tôi rất hay nhìn về mang đầy lỗi liềm ....quá tuyệt vời ... ..........
    Tất cả chỉ là ước mơ không bao giờ có thật ...hãy mơ đi ...mơ nữa đi để rồi nhìn vào ngày mai thấy bàng hoàng ...ngày đó có đến không? như thế này người ta vẫn gọi la " thiên đàng trần gian" xa quá xa quá mà gần thế
  10. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    to Bom : em chẳng coi thường quái jì anh cả , còn anh muỗn nghĩ thế nào thì nghĩ .
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 28/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này