1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoanhVanTrang

    HoanhVanTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Pà con ơi, cún chê cat lắm lông này
  2. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    chị à em buồn chị vô cùng và em sẽ không bao giờ chấp nhận chị như vậy trừ khi phải có lời giải thích từ chị,đừng bướng bỉnh với em như vậy vì em là em gái yêu của chị mà!
  3. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hêhhhêh chán thế nghĩa là gì thế ...tôi không hiểu đâu mà cũng có lên hiểu không nhỉ ...gớm chưa biết quý danh thì chưa biết ai lwms lông hơn ai hehhehhe cụm cốc ........Tráng hoành văn tráng đẹp tên hay vĩa
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ấy lại tiếp thêm niềm tin cho minh đi trên chang đường đầy trông gai này thanks
  5. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    nói gì bây chừ ......nói mô răng có chi ?
    Thì vưỡn thế ...yêu nhiều gét cũng không kém
  6. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Em trai ah,cám ơn em nhiều lắm.Người ta nói đúng,lúc hoạn nạn mới hiểu lòng nhau.Giờ chị đã ổn hơn nhiều rồi,em đừng lo nhiều cho chị nữa nhé.Sau đợt vừa rồi chị nhận ra nhiều và cũng học được nhiều lắm em ạ.Cuộc sống ko phải lúc nào cũng êm ả như dòng nước,nhưng đôi khi cũng nên cám ơn những cơn sóng cả,vì chính nó đã giúp chị sống ý nghĩa hơn.
    Chị biết em cũng đang rất mệt mỏi.Có quá nhiều áp lực và có quá nhiều điều làm em phải suy nghĩ.Nhưng chị tin rằng em sẽ vượt qua nhanh thôi mà.Cái gì đến sẽ phải đến,chẳng ai có thể thay đổi được đâu.Vậy thì hãy đối mặt với nó,hãy nghĩ thoáng đi một chút,em ạ.Như thế em sẽ thấy thoải mái hơn.
    Chị còn nhớ có một người đã từng nói:"Đừng bao giờ đi tìm nếu người ta thực sự muốn rời xa mình thay vào đó hãy học cách trân trọng những gì mình đang có".Ko có ai muốn rời xa em trai chị cả,nhưng đừng buồn về những gì đã qua,hãy trân trọng những gì mình đang có nếu ko em sẽ lại phải buồn nhiều hơn đó.
    Mong cho may mắn và tình yêu sẽ luôn ở bên em!
    Nhớ em nhiều!!!
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Cuội sống của những người sống vì nhưng người vây quanh chỉ có thể thanh thản vài vui vẻ khi nhìn thấy gia đình và bạn bè được hạnh phúc.
    Người ta sẽ chỉ đau khổ và buồn bã khi những người quanh mình đều gặp chuyện buồn.
    Do vậy hãy vui lên không chỉ vì mình mà vì những người thân nữa!
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 12/01/2007
  8. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ hôm nay ...chắc lại sét đánh ngang tầm tai thôi có gì lạ lắm đâu.....
    Thực sự rất mong ấy suy nghĩ lại một chút ..........ấy nhưng không phải là tôi cầu xin ai ......Đó là một bản hợp đồng có thế ước ..... dù sao thì vẫn thế
    Xin lỗi về những gì không phải , nhưng nhừng gì tôi nói không rút lại bao giờ ......còn xin lỗi mà ai cảm thấy vui tôi có thể ngồi cả ngày xin lỗi .....dù lỗi có thể chưa nhìn ra hoặc nó cũng không đến mức đọ nghiêm trọng ....
    Bom MK4P2 là loại bom chết người
  9. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    có khẩu AK-47 đố em biiết anh làm gì ...phần em 29 viên ....còn anh viên cuối cùng ... để nhanh có kiếp sau mà ít đùa ! thạt đấy ...

    Mọi người thông cảm em đang mác bệnh vĩ cuồng
  10. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Điều mình muốn nói là ..............
    Chúc ấy có đêm giao thừa thật tuyệt vời quên đi ,những ngày vừa qua .............! thank
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này