1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai em cũng vậy sao
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    *****..... Xin lỗi,tớ mún lí trí chiến thắng trái tim....*****
  3. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    em à....... anh sẽ ra đi..... nhưng luôn mang trong tim.... tình yêu câm nín!
  4. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Chị àh,đừng ốm nhé!Em nhớ chị nhiều lắm!...
  5. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Kún kon à, mày sao thế , mấy hôm nay mày bỏ ăn rồi, tao thương mày quá, hay mày lại bị thất tình vì mấy con béc nhà bên vậy
  6. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Haha,nghe bùn cười quá,thấy quen quen,giống ai đó!Haha.Giống ai nhỉ?Haha...
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Giống ai cơ, ai mờ bít được.hơ....hơ. tâm trạng của một ông chủ với kún kon nhà người ta mờ, thương cho nó thiệt..
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    b]Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn
    Không bao giờ và mãi mãi không yêu !
    Vẫn sánh vai chung bước mỗi buổi chiều
    Cho hạnh phúc và tương lai mỗi đứa
    Khi cậu mỉm cười làm rạng thêm lòng tớ
    Giây phút mềm lòng tớ trấn tĩnh được ngay
    Khi cậu nhìn tớ ngất ngây
    Tớ phải tránh những phút giây xao xuyến
    Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
    Đẹp hơn nhiều khi 2 đứa yêu nhau !
    (15/10/2000 )
    Thân tặng Nguyễn Vũ Nhật Hoàng ![/b]
    H ơi ! đã gần 7 năm rồi đấy nhỉ?thời gian trôi qua nhanh quá phải không?ngày ấy cậu nói yêu tớ mà tớ thì lại quá khờ khạo mà không nhận ra điều ấy ! Tớ chỉ muốn mãi coi cậu là 1 người bạn thân của tớ mà thôi,cũng bởi ngày ấy tụi mình còn trẻ con quá nhỉ?Hôm nay tự nhiên mở album ảnh ra tớ chợt nhìn thấy cậu, thấy tấm hình của 1 cậu bé thư sinh nhỏ nhắn đứng bên cạnh tớ ngày ấy có lẽ tớ đâu như bây giờ nhỉ?
    Tớ vẫn luôn tự hỏi mình rằng vì đâu tớ mất cậu nhanh đến thế?chỉ bởi 1 tai nạn nhỏ như thế thôi ư?người cậu không hề có 1 vết xước, nó chỉ sưng lên và bầm tím nhỏ thôi không đánh kể mà ! vậy tại sao cậu lại ra đi nhanh vậy?cậu còn nhớ bài thơ này tớ làm tặng cậu không?cậu còn muốn tớ đọc nó,đọc thật nhiều cho cậu nghe và cậu nói mỗi lần tớ đọc nó là cậu cảm thấy chúng mình như thân thiết hơn rất nhiều,cậu thấy cậu gần tớ hơn!
    Cậu có nghe thấy tớ gọi không?cậu về đi,tớ sẽ đọc thơ cho cậu nghe mà,rồi chúng mình đi chơi nữa,đi ra Biển nữa nhé !cậu biết không?từ ngày cậu mất,tớ không còn làm 1 bài thơ nào về tình bạn nữa ! tớ muốn quá khứ được ngủ yên và tớ muốn bài thơ này là duy nhất,là mãi mãi chỉ của riêng tớ và cậu như khẳng định tình bạn của chúnh mình sẽ còn mãi trong tớ cho dù cậu đã ra đi mãi mãi !
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ Du mất D thật rồi,đánh mất tình bạn mà chúng mình xây dựng 5 năm wa.Sinh nhật D năm nay là sinh nhật đầu tiên Du ko có mặt,cũng ko 1 lời chúc.Tại Du,ừ,tất cả là tại Du.Từ trước đền giờ,từ khi biết nhận thức,có thể Du đã làm sai rất nhiều,mắc nhiều sai lầm nhưng Du chưa từng hối hận,ko hối hận gì,ngoài chuyện của Du và D.Du sai,sai trầm trọng,ngu,siêu ngu,dại,ko cái dại nào bằng.Du kéo D vào trò chơi tình yêu với cái duy nhất ko fải là tình yêu mà là tính hiếu thắng,rồi bỏ mặc D với trò chơi đó.Ko,ko fải trò chơi đâu,có Du,có D,có cả tình cảm nữa,nhưng....thík và yêu,sao khoảng cák lớn vậy???Sao ko ai kéo nó lại dùm Du,1 mình Du,ko dc,ko đc,ko đủ,ko đủ....ko đủ để cho 1 tình yêu,nhưng lại wá thừa để lấy lại 1 tình bạn,thừa thì thường ngán,ngán ngẩm với 1 tình bạn ko như trước,ngán ngẩm để ko giật mình vì Du và D ko đc như xưa.Nó là hậu wả tất yếu thôi,đúng hok???Bát nước hất đi,lấy đâu để đầy lại,1 mình Du mún lấy lại,lấy lại đc bao nhiêu,D lại đổ đi,D bó tay.....
    Mất D,mất 1 người nt với Du đến 6h sáng,để tin cuối cùng lun là:"ngủ ngon baby,anh yêu em(tao nói fét đấy,hâh)",mất người ra ga đón Du,mất người đèo đi ăn bánh đa "ghẻ",nhìn Du ăn 1 lúc 2bát,rồi lẩm bẩm"may mà mày đi với tao,đi với hàng nèo,nó thấy thế này,ko chạy mất dep'',tao bé",mất người đèo Du đi ăn kem mùa đông,lêncầu Bính hóng....zai mùa hè.Mất người ủng hộ Du trong mọi chuyện,mất người cùng Du đi shopping,mất người "mày ơi,tao thík 1 cái áo lém,nhưng éo đủ xiền,búng bạn tí",mất nguời kêu Du là người xinh nhất trong những người xấu...........
    À ko,cũng thêm.Mất Du,Du mất 1 nụ cười đang dở trên môi,thêm vào là nước mắt khi thấy Du,D quay mặt đi,khi ko mún đi cùng ai,một mình lượn đường,người nghĩ đến duy nhất là D,khi ai đó hỏi dạo này có hay gặp D ko,khi D xưng với Du là "tớ,bạn"...........
    Chán rài,chán bỏ mama,ko mún viết nữa........Ko khóc nữa....D lun khen Du cười xinh mà....Du sẽ cười,đang cười............
    >>>>>>>Một phút điên<<<<<<<<<<<<
  10. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ... Just like an angel, you are
    Hotline to heaven, you''''re my star
    Just like an angel - in the night
    Ice in the fire - melt in the light
    Just like an angel
    Waiting for you
    Let me down easy
    Like angels do
    You''''re my angel
    Oh call on me
    Give me high - high energy ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này