1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    dở hơi bơi ngửa....
  2. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Chẳng lẽ cứ nói hoặc viết lại là chán. Nhưng buồn, một nỗi buồn ngơ ngác xâm chiếm ta. Đang làm gì nhỉ? Có những người niềm vui của họ thật đơn giản. Một món ăn lạ, một chén rượu thơm, một sự may mắn... thế là vui. Thật là tốt. Còn ta thì thật khó quá. Cứ lang thang phiêu bồng, cháy mình vào những thứ mà mình cũng không chắc lắm. Cứ lang thang ngây thơ và rồ dại. Biết bao giờ mình mới dừng lại.
    Con người quanh ta thật là hay hay. Có người suốt ngày nửa tỉnh nửa say quên đi những sự này nọ. Có người suốt ngày cau có khuôn mặt, căng thẳng trong lòng ( dù đi một mình và một ngày đẹp trời và chẳng có việc gì cũng cứ cau có)...ông bạn (của ông chú chỗ tớ đang)cũng từa tựa thế. Ông ta sách vở, nói rất nhiều, trống rỗng và yếu ớt... Còn có những người khiêm tốn lắm lắm, hỏi sức khỏe ông ta nói yếu lắm, hỏi tình yêu nói thất tình, vừa thắng bài xong hỏi ông nói thua mất sạch, một lời nói ra là một lời than thở xót xa, chẳng biết tại sao nữa.
    Muôn hình cuộc sống bề bộn gây cho ta cảm giác mệt mỏi quá. Mệt mỏi cả về thể xác và tâm hồn.
    Thèm một sự xẻ chia !
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mặc dù tên topic là ".....Điều tớ muốn nói với ấy lúc này là....." nhưng tớ lại muốn nói với CÁC ẤY là: TỚ YÊU HẢI PHÒNG, nơi đó có những người bạn cực hay của tớ.
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Em ah! Tất cả những gì anh muốn nói, ngay lúc này, chỉ là giá như(Mãi mãi chỉ là mơ ước, phải không em).
  5. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Chào anh ngumo chúc anh một ngày tốt lành ! hẹn gặp anh tại HP vào một ngày gần nhất !
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng nháy máy làm phiền tớ nữa. tớ ghét đùa zai
  7. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Lãng mạn 1 chút thôi.(1)
    Tình yêu...
    Bất chợt trong tôi vụn vỡ. Như thể hàng ngàn mảnh dao cứa sắc và để lại những vết không thể nào gắn nữa. Quá khứ, hiện tại, kỉ niệm, những suy nghĩ của tôi đan xen thành một khối hỗn tạp, thật khó gỡ. Khóc không phải là một các giải tỏa hay nhất. Ngưòi ta khóc và người ta cần một bờ vai để dựa. Tôi khóc, và thấy mình chới với, chới với mãi...
    Tại sao lại như thế? Tôi không hiều. Tôi không hiểu. Tôi muốn quên đi tất cả. Đời sống vốn dĩ không giản đơn, không trắng đen rạch ròi, không như lí tưởng. Đời sống không như lí tưởng. Người ta đi tìm cho mình một chỗ bấu víu, để giúp mình tin rằng lí tưởng đấy. Để một ngày, để một lúc, tự nhiên mất hết, tự nhiên thấy mình trắng tay. và nhỏ bé, và mong được cuốn đi, cuốn đi mãi.
    Đời bám víu như một kẻ đang bám víu vào một cây gỗ mục ở ngoài biển xa.Đời sống không như hi vọng. Nó đen hơn nhiều. Nó bạc hơn nhiều. Nó xấu xí hơn nhiều. Thế nên nó mới cần đến hi vọng. Thế nên lúc này đây, tôi phải tìm lại được cho mình một hi vọng. Hi vọng vào lí tưởng. Để kia. Và để chờ gỗ mục...
    Không có gì đáng sợ hơn là một tình yêu vụn vỡ. Người ta không thể nào quên đi một sớm một chiều. Và người ta càng không thể không nhớ. Tôi biết điều đó, tôi trải qua điều đó. Tôi hiểu được nó, bởi tình yêu chẳng fải của riêng ai.
    Hôm nay trời nắng. Thường thì tôi không cảm thấy chới với vào những ngày trời nắng. Nhưng sao lúc này đây, tôi thèm được ôm một đứa bạn, thèm được hút 1 điếu thủ đô (100 vnd 1 điếu)với nó, thèm được kể nó nghe chuyện buồn vui, và thèm được quên...Sau cùng tất nhiên nó sẽ nhìn vẻ rầu rĩ của tôi... nói với tôi hãy cố lên... rồi phá lên cười như bao lần tôi bị cuộc đời quật ngã khác. những niềm vui bình dị. Có thể cứu rỗi được cuộc sống tôi.
    Khi người ta nhớ về nhau, người ta sẽ nhớ điều gì nhất? Tôi nhớ những điều hết sức mông lung.Nhớ lần đi mưa suốt tối để đến bên người ấy.khi gặp...cả hai đứa chẳng nói được gì nhiều. trời mưa lạnh...Nhưng vẫn cảm thấy gần gũi và ấm áp biết bao". Tôi nhớ có lần bắt gặp ai nhìn tóc mình thật dài chứ không sơ rơ như bây giờ.
    Tôi nhớ những điều nho nhỏ, giản dị, những niềm vui xa lơ xa lắc của tôi. Nhớ lần T. thấp tha thấp thỏm muốn xem mặt tôi. Nhớ Những lần giận nhau. Cứ tưởng rồi sẽ qua đi, rồi đâu sẽ vào đấy. Nhưng tôi đã sai. Bởi chỉ cần một sự xáo trộn nhỏ. Một sự xáo trộn nhỏ mà thôi.
    Tôi luôn nghĩ rằng đã yêu nhau, người ta chia sẻ hết với nhau mọi điều. Đã là bạn nhau, người ta tận tình giúp đỡ nhau từng chút. Tôi không muốn thay đổi điều tôi đã tin. Tôi không muốn thay đổi cái tính sáng nắng chiều nắng của mình. Càng không muốn bỏ đi thói quen viết lách, làm thơ dù dở. Bới trong những tất bật hàng ngày của tôi, tôi có riêng cho mình một phút lặng.
    Tình yêu. Có bao giờ không là sự hi sinh. Có bao giờ không là sự xót xa. Tôi mừng khi thấy người ta đã yêu nhau và lo cho nhau thật lòng. Tôi mừng vì ngưòi ta vẫn còn nhớ đến nhau... Thế nhưng không hiểu vì sao tôi lại đau. Tôi không tin là có người không ích kỉ, nhung tôi chán mình vì thấy mình nhỏ nhen. Vì sao lại đau. Vì sao không tự nuôi cho mình một hi vọng, chỉ cần một thôi, để bơi, để níu, để có một ngày thay bằng một hi vọng khác, bớt mong manh ...
    tất cả rồi cũng qua !
  8. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Thôi ...............em hay về .........đ........................i.
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    vắng zê HP có vẻ như thiếu người háy ao ấy , chân tay gãy thế nào rồi, về HP chơi 1 chuyến đi , đi biển cho ngồi trên bờ canh đồ
  10. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Mỗi anh Trai_tình là thương em nhất. hơ...hơ. cam ơn anh, đai loại là thương binh tàn nhưng không phế anh ạh . mỗi tội cái chân nó vẫn còn khập khiễng anh àh, dư âm của chiên tranh mờ. nhất khoát hôm lèo đó em trai của anh xẽ xuông HP một chuyến. hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này