1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Vừa tham gia ttvnol , nhưng thấy cái nick là : thành viên mới ====> chán ... phải post bao nhiêu bài nữa mới ko còn là thành viên mới nhỉ ???
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    chào mừng bạn đã đến với ngôi nhà chung ttvnol muốn hết cái chữ thành viên mới bạn phải viết hết 500 bài không tính spam đâu nhé!
  3. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Điều tớ muốn nói với ấy lúc này là cái đê cê mờ nhà ấy,từ sáng đến jờ không thấy gọi cho mình,cúng éo thèm đến nhà tìm mình nữa,khốn thật,hay là chắc lại tổ lượn đi với thèng nào rồi,quả này về tớ băm nhỏ ấy ra nâu cháo.đấy,điều tớ muốn nói với ấy lúc này là thế đấy, .....f........
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tình cờ nghe bài này sao thấy hay thế.
    ...Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
    em có hay thu về hết dấu cô liêu
    Và em có hay khi mùa thu tới
    bao trái tim vương màu xanh mới
    em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây ...

  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay trên đường đi làm qua đường Hàng Bài được nghe bài này, hay thật bạn Roy à!
    Em nghe chăng, trong lắng sâu, nơi hồng trái tim mình
    Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta
    Như bâng khuâng nghe gió đưa vang vọng giữa Ba Đình
    Lời Người thu năm ấy, màu cờ thu năm ấy
    Vẫn đây xanh trời mây
    Thu đi dài năm tháng
    Vinh quang và duyên dáng
    Cho ta gương mặt sáng ngời
    Dáng vóc của Thủ đô
    Ôi sao yêu quý, Hà Nội ơi!
    Em bên anh, ta bước đi, nghe lòng nghĩ suy gì
    Hà Nội tim ta đó, dặm dài trong gian khó
    Vẫn ngát hương xanh trời mây
    ... xanh mùa thu ...

  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Cứ cá độ một lần nữa xem.........tưởng buồn cái gì cơ, nghe xong nóng hết cả gáy
  7. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhé ,,vậy là mình phải cố gắng rất nhiều ..hixhix
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Điều tớ muốn nói lúc này là tớ nhớ các áy thật nhiều mà chả làm thế nào khác được
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    tớ mún nói mí các yấy là :.........vào blog tớ chơi đi =)) ...........
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Tối nay học thêm tiếng anh đấy, cấm bùng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này