1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruouvangTL

    ruouvangTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Phì cười với các bác
  2. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Vài ngày trước Nhận được tin nhắn của bạn nói bạn đang tức tớ,ghét tớ(lí do gì chứ ?)...Tớ nghĩ đó chỉ là vu vơ thôi ...Là cái dở hơi , cái trẻ con trong người bạn .Thôi mặc kệ bạn vậy...Ngày mai mọi thứ đều trở lại bình thường.
    Hôm nay đáng ra là 1 ngày tớ phải vui...Phải thoải mái.Nhưng vô tình người ta nhắc đến tên bạn khiến tớ cảm thấy hụt hẫng ,hà hà...Cuộc sống còn quá nhiều điều để lo lắng .Con người vụt quên , rồi vụt nhớ cũng là lẽ thường ở đời . chợt thấy mình vô tâm quá...Già ơi đang làm gì thế ?
    Bây giờ tớ cảm nhận được 1 nỗi gì đó rất khó diễn tả trong con người tớ ...1 chút là cái sự buồn này.1 chút đó là nỗi nhớ dành cho 1 sự xáo trộn nhỏ trong cuộc đời tớ.1 điếu thuốc lá dang dở trên tay và...1 người bạn đang giận tớ.
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hờ hờ, thấy có bác tieu_thankiemvdk đang vào box, không bít có gì liên quan đến thankiemvdk hông!? Nếu đúng, bác confirm cho em cái, em mời bác đi Trà cúc Hải Phòng, gọi là trả nghĩa ạ!?
    @Phamtu: Tú ui, hum nèo chị em miềng đi trà cúc đi, rủ cả anh hum trước nữa nhe!
    @Kelangthang: Bạn đã nghĩ ra vế đối đáp án chưa!?
  4. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hãy bình tính, nhất là vào lúc này. Cái gì cũng phải có thời gian em ah, anh rất hiểu tâm trạng của em vào lúc này bởi anh đã trải qua những giây phút như vậyi.
    Khi nào em cảm thấy thật sự tỉnh táo nhất thì em hãy đưa ra quyết định cuối cùng.
  5. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    @ Anh : Anh thấy vui hơn rồi chứ???
    @ Em của anh : Bạn nói về mọi người có một phần nào đúng,bạn nói bạn bè hãy giúp người ta tốt hơn,bạn nghĩ tích cực về cuốc sống của người khác.Nhưng có bao giờ bạn cảm nhận thấy bạn đã nghĩ quá tiêu cực về cuộc sống của chính mình không?Quả thực thì tôi không hiểu bạn.Tuy nhiên không ai quá bất hạnh đâu,cuộc sống này rất công bằng!
  6. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Vui là gì đây ?
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Có thể em đã làm anh buồn và thất vọng nhiều, nhưng em đã lựa chọn con đường riêng của mình và em hi vọng anh tôn trọng quyết định của em, biết anh ở trên Hn nhưng thực lòng thì ko muốn gặp anh vào lúc này. .. chỉ mong anh vui vẻ và hp !!!!!!
  8. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    xin đừng sát muối vào tim nhau
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thăm quan tí đi có thể có bạn trong đó
    http://phamtu.myweb.io
    vào mục box Hải Phòng
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Tớ gấp sắp xong sao rồi ấy ạ,nhưng mà hem đc 2k ngôi đâu...thâm hụt wá.......Nếu vẫn như ngày trứớc,có khi tớ và ấy lại vui vì cơ hội của tớ và ấy ko còn là 1/2000 nữa mà sẽ lớn hơn,nhỉ???
    Tớ.......fải làm gì với đống sao í bi giờ .....khi trong đó .......có 1 ngôi sao mang..........tên ấy????
    Có khi nên gọi điện,hỏi ý kiến ấy .....nhỉ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này