1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Cho bạn !
    Hix...Thân xác của chúng ta là do hàng tỷ tỷ tế bào tổng hợp lại mà thành đấy.Thế nên những nghĩ suy vi thế cũng do hằng hà sa số đủ thứ tác động đấy. Mà mỗi một thứ ấy lại có đời sống riêng của nó, cũng thay đổi không ngừng , cũng sinh-thành-hoại-diệt lẫn nhau nhiều khi chỉ trong khoảnh khắc ...chậc thế thì chán quá đi thôi...
    Thế nên khi nghĩ về bạn và mình, mình biết thật ra chúng ta không bao giờ là chúng ta trước đây một phút ? Chúng ta không ngừng thay đổi. Vậy cái đang tồn tại giữa chúng ta cũng thế thôi. Gọi là gì ấy nhỉ? Gọi là Tình Bạn.
    Nhiều khi tự hỏi, tình bạn giữa chúng mình tồn tại được bao lâu?(Hỏi như thế có làm bạn buồn không?) Thời gian gần đây, mỗi khi trò chuyện qua mạng, mình nhận ra cái khoảng cách giữa bạn và mình ngày một xa thêm.
    Chúng ta mỗi đứa mỗi nơi, về hội ngộ nơi này do một cơ duyên nào đó. Rồi kết bạn với nhau ? Rồi đến lúc nào đó cũng phải chia tay nhau. Mỗi người đi con đường riêng của mình. Không biết có còn nhớ về nhau không?
    Trong đời sống ngắn ngủi, mỗi khoảng thời gian nhất định chúng ta gặp gỡ một số người nhất định ? (Điều đó có phải do sự sắp đặt của một Đấng nào không? ) Nhiều lúc ngồi soi lại trong trí nhớ thì thấy đúng như vậy thật.
    Có những người bạn chỉ xuất hiện trong đời mình vào một khoảng thời gian nào đó, không bao giờ xuất hiện một người nào giống như thế vào một thời điểm khác ? Có lẽ những người bạn bây giờ của mình cũng thế.
    Mình đã nói với bạn điều này chưa nhỉ? Rằng mình quí mến bạn biết dường nào, mình trân trọng khoảnh thời gian mình có được bên bạn (và hi vọng nó sẽ dài mãi, dài mãi) ?
    Thật ra mình cũng rất mơ hồ khi nói với bạn rằng "sẽ mãi mãi là bạn của nhau". Đời sống là vô thường, lòng người cũng vô thường ? Mai này mình sẽ ra sao ? Mai này bạn sẽ ra sao ? Dù sao,"sẽ mãi mãi là bạn của nhau" cũng là mơ ước của mình ?
    Có lẽ nếu không có tình bạn vĩnh cữu, thì chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình bạn, để sau này mỗi khi nhắc về nhau chúng ta sẽ nhắc lại cái khoảnh khắc mà chúng ta có được. Như thế cũng vui rồi, phải không già?!
  2. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hết rồi còn đâu dĩ vãng là quá khứ không đẹp
  3. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Không biết đâu mà lần, nghĩ mãi vẫn không hiểu ra làm sao. Ác, cái trò tình cảm này công nhận là ác.
    AAAAAAÁAC
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Các ấy ơi, kỉ niệm ngày độc lập, các ấy treo cờ 2 ngày nhá.
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn món wà của ấy...........lần đầu tiên nhận wà mà tớ ko cảm thấy vui,dù 1 chút xíu........Nhưng vẫn fải cảm ơn.Biết đâu,đến 1 ngày,tớ mới cảm nhận đc ý nghĩa của món quà???Tớ sẽ fải cảm ơn ấy nhiều hơn????
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Spam kinh
  7. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    gió se lạnh _ anh có nhớ đến em ko ???
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Vui lên nhé, ko mún anh bùn đâu.....
  9. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đềm về chếnh choáng trong cơn say , bất chợt cảm nhận ( ngửi - chẳng biết đúng không) mùi hoa sữa . Tâm hồn nó như sống lại một thời cắp sách đến trường với mối tình ngắn ngủi thủa học trò nhừng đó là những kỉ niệm không thể nào quên của thời vụng dại .
    Hiện thực cuộc sống luôn thực dụng và tàn nhẫn nhưng nó đôi khi vẫn cảm thấy những phút yếu lòng .
    Bao năm trời tha hương nơi đất khách đối với mọi người nó luôn thờ ơ , luôn lạnh lùng trừ gia đình ra thì tất cả các mối quan hệ chỉ là lợi dụng lẫn nhau .
    Đôi lúc nó nghĩ nó chai sạn , mất cảm xúc nhưng những lúc như thế này thì mới nhận ra rằng nó còn có một trái tim , một dòng máu nóng luân chuyển trong ***g ngực .
    Happy birthday!.....to me
    [yellow]Рождение "анг![/yellow]
    Сам сп?асником!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ấy vẫn vậy, ấy nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này