1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    nhớ lắm ôi! ngày xưa
    http://i179.photobucket.com/albums/w281/pham_tu/tu.swf
  2. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Về Hp nhớ mua quà cho bạn nhá
  3. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    chẳng có jì để nói cả, bùn quá.
  4. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Trong tất cả các việc tớ ghét nhất là cái sự chờ đợi. Thật đấy.
    Hôm trước có tờ báo nói rằng cái sự chờ đợi này Liên hợp quốc sắp đưa vào làm tiêu chuẩn duy nhất và số một để đánh giá mức độ văn minh của mỗi quốc gia đấy (tất nhiên là tổng thời gian chờ đợi của quốc gia nào càng ít thì càng văn minh rồi, ạc). Chúng ta cùng chờ nhé. (chắc là chỉ tháng sau là có công văn của ông Annan nào đó gửi đến cho Việt Nam ta thôi, chờ nhé).
    À mà quên đấy, có chuyện này nhé, không biết ông Tổng thơ ký LHQ có biết không nhỉ. Rằng cái sự chờ đợi này là chán lắm đấy, khổ lắm đấy, nhưng ai chờ được thì cũng vĩ đại lắm đấy, to đẹp lắm đấy. Hôm trước ngồi đánh cờ với 1 ông lão ở gần nhà ông ấy nói: Mày muốn biết vợ tao vĩ đại như thế nào, lớn lao thế nào thì mày tính nhé: mày ra đường chờ bạn mày 5 phút mày đã chán chường kêu ầm lên rồi, mồ hôi toát ra rồi, đầu nóng lên rồi, lầm bầm chửi tục rồi,...thế mà vợ tao chờ tao mười năm năm đi biệt xứ thì mày biết thế nào rồi ( chỉ vì một lời hẹn ước không có ai nghe thấy ngoài hai người và mấy ngọn cỏ may ven đê, mấy bụi cỏ đấy chết từ đời nảo đời nào rồi). Đúng quả là vĩ đại thật. Không ai có thể sánh bằng.
    Híc, ngày nay tớ đang ngồi đây nhé, gõ mấy cái dòng này nhé, làm mấy cái việc dở hơi biết bơi này nhé,hút mấy điều thuốc buồn này nhé, cũng chỉ để chờ một cái gì đó mà tớ cũng không biết nữa đang ở đằng trước đấy. Mà phải rồi hình như là một tấm lòng, một tấm lòng cũng đang chờ tớ đang ở phía trước đấy. Tớ chẳng biết nữa nhưng tớ luôn tin là cái sự chờ đợi này kết thúc có hậu lắm à. Không thể khác được, vấn đề chỉ là chờ một chút thôi, dù rằng cái sự chờ đợi này cũng chẳng thích thú gì lắm nhưng tớ vẫn đang chờ đấy. Các cậu thấy tớ có vĩ đại không.
  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tên này gà mờ về thời sự thế giới quá . Về nhà xem bản tin cuối ngày đi .
    suốt ngày ngồi net đây mà .
    chờ ............ chờ ông anan ji` ji` đó tái bổ nhiệm chức Tổng thư kí nhá

  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tổng thư ký LHQ bi giờ là ông Joo Mong Heng ( người Hàn Quốc ) các ấy ợ
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    .......................... Người nhớ ko người,ngày chia tay em khóc thật nhiều.............
    Người biết hok người,thầm mong mai sau em có anh,người luôn luôn bên em chở che............
    ....................................
    ...........................................
    ................................................
    Anh nhớ hem????Em thì....................chẳng nhớ rì cả anh ạ
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hông yêu những kẻ yêu mình, lại yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ !
    hơ hơ
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Ấy,ấy,ấy....cả ấy nữa..........
    Chẳng ai hiểu rì cả.
    Điên tiết.
    Bực mình.
    Khó chịu.
    Ghét.
    Đừng loằng ngoằng.
    Đừng làm fiền tớ.
    Tớ không thích.
    Thế thôi.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vô ý thức
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này