1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    @ dở : ông thua roài...he he..con heo
  2. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ...Em ra đi nơi này vẫn thế.
    Lá vẫn xanh trên con đường về.
    Thành phố vẫn có những giấc mơ
    Vẫn sống thiết tha
    Vẫn lấ.....p lá.......nh hoa trên đường đi...

    Hoa nè:
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    SN vui vẻ,có lẽ đây là lần đầu tiên trong 9 năm,sinh nhật mày tao ko có mặt..
    Biết làm sao đc,dòng đời xô đẩy wá!
    Mày nhỉ???
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Thường thì có lẽ cậu chỉ coi để giải trí và bỏ ngoài tai. Điều lọt tai thì sướng, điều nghịch tai thì cho nó ra bằng tai kia khẩn trương. Nếu nói toàn điều thuận thì dễ lắm và tớ cảm thấy tớ hơi vô trách nhiệm ( Mà thực ra tớ có tư cách gì mà đòi có trách nhiệm với cậu nhỉ ). Nhưng quả là không phải ai tớ cũng làm vậy.
    Diễn văn có vẻ loằng ngoằng chốt nhá, điều tớ muốn nói với cậu đơn giản chỉ là : Tớ muốn cậu dành nhiều thời gian, tâm trí hơn cho việc học ( việc chính của cậu bây giờ ).
    Tớ chỉ muốn nói là nhiều hơn thôi chứ không phải dành toàn bộ thời gian, như thế khó quá mà cũng không nên. Quan trọng là cái tư tưởng của cậu là phải nhắm vào việc học là chính bây giờ và trước mắt ( Coi trọng nó một tí, quan tâm nó một tí, lo lắng nó một tí )
    Vì sao cậu lại đang phải ở cái đất Hà Thành này ? Xa gia đình, bạn bè ,hít khói bụi, trăn trở đủ thứ? Để rồi sểnh ra có cơ hội về là về. Thế thì về quách hẳn HP cho rồi nhỉ, tội quái phải hành xác. ?
    Đó là vì cậu phải học.
    Điều tớ muốn nói với cậu sơ sơ có thế và tớ muốn cậu không coi nó xì pam.
    Mà việc đó cũng muỗi thôi , cậu nhỉ.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cậu đang nói mí ai thì tớ ứ bít ( có bít tớ cũng lờ lớ lơ )
    Nhưng tớ muốn nói mí cậu rằng : Cậu bon chen bỏ xừ ( giống tớ ). Ai đời người ta đã sang cả Kĩ Thuật Quân Sự roài mà còn hông buông tha chi nữa.
    Tớ nói cho mà bít nhá, tớ tham gia bên í cũng lâu rùi ( bên í chỉ có 3 cô nương còn đâu toàn các anh zai rất chi là sì tin ).Bên đó tớ lại hoàn toàn khác so với các nơi tớ đi giao lưu ( khác thế nào tớ sẽ cho cậu bít sau ha )
    Tớ cũng mún nói nhìu với cậu dưng mờ tớ sợ cậu đọc xong lại vào ngay 85 Bà Triệu thì tớ hãi lắm
    Thế thôi nhớ
  6. thanhnam2509

    thanhnam2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, tớ muốn làm lành với ấy
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    tớ nói fét thôi,chứ tự dưng trung thu đi xem phim 1 minh có mà dở hơi nặng àh???
    Ấy cố kiếm xiền nhìu nhìu mời tớ xem phim ná
    ====** trung thu lãng xẹt nhưng.....cứ vui vui,phởn phởn kiểu rì í....^^.... **====
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    MK ( Mệt Kinh )
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Quá căng thẳng
    quá mệt mỏi
    đầu đau muốn chết
  10. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...anh Tú dạo này hơi nóng tính ạ !

    @ chị Dương : chị ơi dạo nài mất tik
    @ Còi : mí ngày nữa về :D...chuẩn bị tinh thần đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này