1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Chiều ấy qua nhà tớ,nhớ mua trà sữa cho tớ ná,cho cả rau câu nữa đấy ná,hok mua bóp cổ
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    thất mie nó nghiệp rồi em ơi !
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    Anh thuộc dạng ... lắm mối tối nằm không
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sáng nai đang lơ mơ trên giường lại nghe thấy vô tuyến nó phát ra : Trong năm 2007 nền văn học nước nhà đã mất đi những cây cổ thụ, đầu năm 2008 này chúng ta lại vô cùng thương tiếc..........(miềng bật dậy như lò xo )
    Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Khải
    Buồn não lòng đới ! Tại sao lại là nhà văn?Tại sao lại là nhà văn trong quân đội?
    Ối xời ơi Mùa Lạc
    Thôi thì cũng đã đến lúc phải thay máu, âu nó cũng là cái liễn
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Đừng gặp nhau nữa,đừng để càng gặp,càng gần,em càng chán,càng yêu anh ít đi....
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...em thik bài Mùa Lạc dã man đấy chị ợ ,...làm bài tốt nghiệp đc 8 hẳn hoi , lẽ ra đc cao hơn , nhưng gv đì ....
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị thì iu văn chương (à hông đam mê chứ ) nên hầu như tác phẩm nèo cũng thích, nhất là đề tài chiến tranh & người lính như Mảnh trăng cuối rừng (Nguyễn Minh Châu ), Rừng Xà Nu ( Nguyễn Trung Thành ), Đất Nước ( Nguyễn Khoa Điềm - Nguyễn Đình Thi ), đặc biệt là tác phẩm của kụ Tố Hữu với những chặng đường Thơ gắn liền với cuộc kháng chiến của dân tộc như các tập : Gió Lộng, Ra Trận, Một tiếng đờn, Từ Ấy, Máu & hoa ...........rồi thì tập trường ca Theo chân Bác
    Thui chả nói nữa, kẻo người ta nghĩ miềng khoe của . Chỉ thấy mỗi lần nghe tin các nhà văn, nhà thơ ra đi là tim mình lại nhói đau lên như chính người thân ruột thịt mất đi
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...em thik cụ Tố Hữu , ông Xuân Diệu và cả bố Nam Cao nữa.....e chỉ đam mê nhất thời , còn thik là mãi mãi....he he....
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có khi chị iem miềng mở thêm cái quán văn chương để kinh doanh nhể?
    Cô thâm niên bao nhiêu năm trong nghề òy? Chị thì độc có 12 năm thoai
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Các ấy làm ơn đừng nhắc đến QK Thủ Đô mí cạ Tư Lệnh nữa, nàm người ta nại nhớ đến QKTĐ cụa người ta ( từ 30/4 năm ngoái đến rờ chưa được nhậu nhẹt mí mọi người phát lào đơi nài )
    Nhìn Title đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này