1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Với em thì thế thôi, liệu có nhanh hơn cơn gió heo may không
    Anh "dính" vụ này hơn năm rồi. Từ khi vào box này. Bây giờ vẫn thế chả khác gì, thế mới đau chứ.
    ...Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại.
    Cuộc tình nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mơ...

  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh ạ ! Em vẫn chưa quên được cái cảm giác mỗi sáng lên cơ quan bật máy tính lên, hồi hộp đọc từng câu, từng bài anh trả lời phỏng vấn với mọi người (trong đó có hơi thiên vị và nhắc nhiều về em nhỉ? )
    Thế rồi từ đó trở đi đêm nào anh cũng thức muộn, anh ko nói nhưng những bài viết của anh nó tố cáo
    Cả những ngày tháng em ở Cát Bà, cả ngày bận bịu với công việc nhưng tối về vẫn gắng online để nói chuyện cùng anh, những ngày ấy vui nhỉ?
    Đến giờ thì anh đã là 1 mem khá thân thuộc với mọi người, với em thì còn thân hơn thế bởi có những kỉ niệm hông thể nào quên, anh nhỉ?
    Phải rùi, cảm giác chỉ là cảm giác mà thôi, mà cảm giác thì hay bị đánh lừa lắm anh ạ
    Bài viết này dành tặng anh Roy
    Hông có rì nữa đâu mà đọc, tò mò xế nhỉ?
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 18/04/2008
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Em đã từng nghĩ tới giờ phút em hok còn anh bên cạnh
    em biết nó sẽ buồn lắm
    em biết nó sẽ cô đơn lắm
    Nhưng nghĩ là sẽ buồn,cô đơn tới mức ntn
    thế này thì khi chia tay,em sẽ phải làm sao
    cứ thế anh nhé,chẳng chia tay,nhưng cũng đừng yêu...
    cứ từ từ,từng bước một !
    Em sẽ mạnh hơn bao h hết,chắc chắn !!!
  4. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Tớ muốn nói với ấy rằng: Cuộc sống của tớ rất bận rộn và có nhiều điều phải làm. Tớ không muốn và cũng chẳng có thời gian chạy theo tán tỉnh, dỗ dành ấy đâu. Ấy có yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói 1 lời cho xong. Đừng khiến tớ phải đau đầu, suy nghĩ về đằng ấy nữa.

    Mobile: 0979 763 163 - Mr Thắng (support 24/24)
    ID Yahoo: thang_tuanthanhhp (online 24/24)
    Địa chỉ: 247 Lê Lợi - Hải Phòng
    Công ty Máy tính Tuấn Thành - Nhà phân phối linh kiện máy tính chuyên nghiệp
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_525/1038298.ttvn ​
  5. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    EM à! Cho đến bây giờ, anh muốn nói với em là: Em là ai, là biển cả mênh mông hay thâm sơn cùng cốc hả em? Là chiếc bánh ngọt hay nắm lá ngón? Không, không là gì, chỉ là ảo ảnh giữa muôn mầu ánh đời
  6. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, tớ mới ra khám nè, cậu ở đâu đến gặp tớ đi không nhanh tớ lại bị bắt trở lại khám bây giờ.
    oa oa oa
  7. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Điều anh muốn nói với em lúc này là anh thấy nhớ em, tiếc vì đã ko giữ em lại khi em yêu anh. Chỉ đến khi em xa anh rồi, anh mới thấy tiếc nuối. Nếu được quay ngược thời gian, có lẽ anh vẫn chọn em
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ...là tớ thấy hạnh phúc lắm , thật đó cứ ngày nào 20 chủ đề trên box cũng có màu xanh của 1 lượng các bạn tham gia thì hay biết mấy
    Tớ thấy vui lắm ...đó chính là điều tớ muốn nói với cá bạn lúc này đây ...
    1 màu xanh hy vọng và niềm tin
  9. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , ngày nào trước khi đi ngủ tớ cũng nhớ 1 con số để hôm sau kiểm tra lại xem con số đó nó thay đổi thế nào. Không biết cậu có cái trò đấy không.
  10. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Nhảy vô đoán mò chút chắc là con số bài viết của ai đó hả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này