1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Điều tớ mún nói với ấy lúc này là .......

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Không phải, đó là con số truy cập vào topic đuổi hình bắt chữ ..
  2. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Cậu tóc xù cứ như là tớ ấy đến nơi rồi đấy.
  3. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn nói với 1 ng là tớ cực kì khó chịu, muốn xả những nỗi bực tức của bản thân .Nhưng không thể và chẳng bao giờ có thể
  4. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày hôm nay không thấy mặt mũi cậu đâu rồi đấy.
    Hơi bức xúc rồi đấy.
  5. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn nói với ấy lúc này là đi ăn kem đi thèm quá hehe
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    " Hạnh phúc trong anh không phải là được đáp trả, mà là thấy người mình yêu được hạnh phúc, dẫu là hạnh phúc đó giành cho bất cứ ai.Có lẽ yêu đơn phương cũng có hạnh phúc riêng của nó, chỉ là mình có đón nhận nó hay không thôi."
    Kậu đã đón nhận nó???Tớ cũng thế...
    Kậu có nhớ tớ đã từng lập topic tên " Yêu và cần khác nhau như thế nào" ko???Rất nhiều comment,nhiều ý kiến khác nhau,nhưng tớ hok hề tìm kiếm đc cho mình 1 đáp án đúng !Với kậu....với cả anh yêu....
    Comment của kậu luôn là những câu châm chọc,spam....
    Sao kậu hok trả lời 1 cách chính xác cho tớ???
    Kậu cũng đùa tự nhận mình chính là nguyên nhân tớ lập cái topic đó.....đúng đấy kậu àh,đừng nghĩ là tớ đùa....Trong những trò đùa luôn có ít nhất 10% sự thật và trong trò đùa của tớ luôn là 95% là sự thật
    Tớ kể hết những ng tớ từng có tình cảm,dù chỉ là say nắng với anh yêu,duy nhất.........................duy nhất chỉ có kậu hok bao h có trong câu truyện của tớ.
    " Nếu tớ là một cơn gió thoảng qua trong ấy,ấy hãy để nó thổi qua đi nhé "
    Gió hok thể làm tớ có những đêm nằm tủm tỉm hay tức tối với những tin nhắn đc,gió hok làm tớ cứ mỗi ngày nóng lòng online để đọc những dòng yêu thương trong "Viết cho ng yêu dấu " mà kậu viết đc,gió hok thể làm tớ chỉ trong 1 tháng hè mà thay đổi quá nhiều như vậy ....gió...gió hok thể làm tớ đến bi giờ vẫn chăm chỉ vào blog 1 ai đó,gặm nhấm từng chữ,từng câu,từng ngụ ý một,để hiểu ai đó hơn,để biết ai đó đang như nào...
    Gió thổi qua rồi thôi,kậu thổi qua tim tớ,nhưng hok thôi....
    Không đâu,kậu hok phải là gió mà kậu là sao,một ngôi sao mà tớ mãi mãi hok với tới đc,chỉ dám ngắm nhìn....
    Ngôi sao......hok hề xa lạ với chúng mình,kậu nhỉ???.....kậu luôn ước mơ là một ngôi sao,và dường như kậu thành công...
    Ngôi sao........kậu gọi điện hát cho tớ nghe
    "Em như ngôi sao lung linh trên bầu trời tim tôi luôn nhung nhớ
    Muôn sao bao la xa xăm tôi chỉ nhìn và mơ ước
    Đêm đêm sao rơi, sao long lanh mơ mộng vấn vương trong tim"
    ................kậu bảo tớ là sao,sao trong kậu.........kậu lại nói đùa,đong đưa tớ fải hok????Kậu mới chính là sao....lấp lánh,cao vút và tớ hok bao giờ,hok bao giờ với đc !
    Tớ vẫn vào box đó,vẫn đọc "Viết cho ng yêu dấu" của ng ta viết cho ng ta.Nhưng cũng hok linh tinh,đá đưa,spam như trc'''' nữa...Vào chỉ để mong 1 lần thấy cái nick quen thuôc post bài,dù chỉ là 1 câu đong đua,tán tỉnh ai ai đó bất kì...Nhưng lâu lắm rồi,tớ hok hề thấy...
    Nhiều lần cầm điện thoại lên định nt cho kậu,lí do thì có thừa,chỉ là báo cho kậu biết số mới của tớ thôi,nhưng lại hok thể.Tại tớ biết cũng chỉ có 2,3 tn qua lại rồi "thôi,ấy đi ngủ đi,tớ làm việc tiếp đây,chúc ngủ ngon"....tủi thân lắm....mà lại có lỗi với anh yêu lắm .
    Kậu ,trong mắt tớ,luôn tự tin,kiêu hãnh,tỏa sáng và một chút gì đó... khinh người,kậu đã từng mắng tớ là học hành có gì khó mà suốt ngày kêu ca,làm tớ tủi thân ơi là tủi thân.......
    Tớ đã hok tiến bước hơn nữa để gần kậu,mà lại chọn anh yêu...tại kậu,tại kậu đấy,sao kậu hok cho tớ biết yêu và cần khác nhau như thế nào???
    Hồi đó,giá mà kậu đừng reply những tin nhắn dở hơi của tớ,kậu đừng soạn những tin nhắn bằng tiếng Anh và bắt tớ học TA qua đó,kậu đừng chăm chỉ viết Yêu Thương cho tớ,kậu đừng nói tớ là ng đầu tiên dường như chạm đc vào kậu,kậu đừng nói thík tớ,nhớ tớ...như thế,hẳn tớ sẽ hok thẵc mắc "yêu 1 ng và cần 1 ng khác nhau ntn " đâu,tớ sẽ hok cảm thấy tội lỗi với anh yêu mỗi khi đọc blog của kậu,tớ sẽ hok fai so sánh bất kì ai với kậu đâu,tớ hok phải mỗi khi đi hát chỉ mong ai đó hát Tình là ánh sao cho nghe....
    Nhưng hok sao kậu ạ,hok có cũng có nghĩa là hok bao h mất.Tớ sẽ hok bao h mất kậu,phải hok????
    HaizzzZZ,mỗi khi đọc blog của kậu,tớ lại có tâm trạng như thế này đấy,chẳng ra gì cả,có lỗi với anh yêu quá,luyên thuyên như con điên quá....
    Nhưng kậu này,đến bao h tớ mới có câu trả lời " Yêu 1 ng và cần 1 ng khác nhau như thế nào " kậu nhỉ???

    Được congchua_thino sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 26/04/2008
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Biết nói gì đây ...
    chà chà ..lần đầu tiên bé Nở có bài viết dài đến thế tại Box
    Ngạc nhiên quá
  8. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Cậu chả hiểu gì cả. Tớ đang mún nhảy sông Tô đây.
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hỉu chứ ..tớ hỉu ...và tớ thông cảm, tớ ủng hộ, tớ đồng tình với Bé.
    he he
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Không biết dựa cột mà nghe,cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này