1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^ Điều tớ muốn nói với ấy là.... :" nhà 2 "

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi minhngoc86, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    buồn vô hạn , buồn vô bờ bến
  2. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    @Fang hấp : hấp, hâm, chập mạch :))
    @anh : Em say rồi, giờ mới tỉnh rượu.....lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Chán và mệt !
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    avatar xinh thế
    @ Dung hấp: anh trêu gẹo gì nhà mày hử
  4. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi Suối Tiên cảnh thì đẹp mà người thì đông, nhưng sao cứ thấy buồn buồn à hiểu rồi vì mình đã bị móc mất điện thoại , 10 ngày còn lại ko biết vui chơi thế nào nhưng hiện tại thấy rất buồn
  5. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Sao lại lang thang vào tận đấy thế em. À mà cô chị hay cô em thế nhờ ...?
  6. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ấy cho tớ xin lại 5k ấy vay 2 năm trước
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vòng tay em không thể với được anh
    Vì đêm tháng 7 mỏng và dịu vợi
    Em chỉ muốn buổi chiều không chờ đợi
    Để khi về sao chẳng có ai đưa.
    Tháng 7 về dày lắm những hạt mưa...
    Đoạn đường em đi, vẳng thừa tiếng nhạc
    Có lẽ đêm buồn, lá rơi xào xạc
    Đỡ gót chân em đơn lẻ đêm về
    Tháng 7 ê chề, tháng 7 lại sang
    Gió gọi mãi trên hàng cây đã cũ
    Đời không còn dài nên mưa ủ rũ
    Anh về chưa, sao chẳng thấy thu vàng?
    Tháng 7 vô tình như lá mênh mang
    Có biết đâu tình càng thương nhiều lắm
    Cho dù mai thu sang, cho dù nắng
    Vẫn đợi anh lá mỏng, tháng 7 mưa...
    Về đi anh, như những ngày xưa...
  8. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Mình thích mèo từ bé.
  9. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Bác này mới bị mèo cạp , dạo này tý tởn phết
    hhehhehheh
    Mở lớp dạy luyện tập cơ mặt đi anh ơi
    ^^


  10. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    zic zag , zic zag.

Chia sẻ trang này