1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều tuyệt diệu của 5giác quan!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhphuong86vn, 05/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    điều tuyệt diệu của 5giác quan!!!!

    xoè bàn tay ra đi em.những sợi chỉ tay cho em nhớ lại những ngày tháng đc cùng bạn bè tếu táo "sống lâu chỉ tổ hại con cháu" ,để cùng nhau mơ mộng với những con đường đời sáng lạng...
    xoè bàn tay ra đi em để hình dung ra những vết chai sạn trên bàn tay ba mẹ ,những vết chai như ghi lại những ngày tháng mà ba dẫn em đi từng bước chập chững trên sân nhà..để nhớ đến ngày đầu tiên mẹ dẫn em đi học..
    mẹ cho em đôi bàn tay bé nhỏ ,đáng tự hào nhưng duy nhất 1hoa tay ,điều đó cho em biết ko ai đc cả ko ai mất tất ..cuộc đời mà em ..
    bàn tay mẹ cho em có đủ 5ngón nhỏ xinh để em đưa tay cho bạn khi bạn vấp ngã ..để em nắm tay bạn bè ,cùng sống trong tình cảm giữa người với người ...vậy thì em ơi hãy xoè tay ra đi ...

    cuộc sống có 3điều hạnh phúc:có 1ai đó để yêu thương,có 1việc để làm và có 1điều gì đó để hi vọng
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn",em đã có những điều kì diệu từ khi sinh ra .em đã có khả năng cảm nhận cuộc sống bằng 5giác quan tuyệt diệu .em nghe cuộc sống ,em cảm nhận cuộc sống bằng tâm hồn mình .những lúc buồn cuộc sống dường như buồn theo qua những con đuờng em đi,qua những nụ cười em thấy ,qua những bài hát em nghe..1lúc nào đó em muốn hét thật lớn rằng "tôi cô đơn quá" mặc dù quanh em bao nhiêu bạn bè bao nhiêu người thân vẫn bên em hằng ngày ..
    đã biết bao nhiêu lần niềm vui hạnh phúc đến với em để em có thể nhìn cuốc sống thật tuyệt qua lăng kính màu hồng ,để em có thể rộn ràng "cuộc sống ơi thật tuyệt!!!!!!!!"
    em có thể nhìn thấy nỗi buồn của bạn bè qua đôi mắt ,nét mặt ,qua nụ cười ..và bạn của em cũng có thể nhìn thấy nỗi buồn của em qua cửa sổ tâm hồn cho dù nụ cười đang nở trên môi ..em có giọng nói để an ủi bạn bè mình ,có bờ vai để bạn tựa vào khi giọt nước mắt rơi xuống ..bàn chân đưa em đi khắp những nơi mà em muốn ,để em đi đến những con đường dù bằng phẳng hay nhiều trắc trở...để em đứng vững trên con đường của mình đã chọn...
    ************************************
    nụ cười như mùa thu toả nắng
  3. quy_coc_tu

    quy_coc_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    1.Thị giác(mắt)
    2.Xúc giác(da)
    3.Vị giác(lưỡi)
    4.Khướu giác(mũi)
    5.Thính giác(tai)
    6.Cảm giác(ý)
    Bác nói đến 5 giác quan là hơi thiếu rồi. 5 giác quan đó cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài, còn giác quan thứ 6 mới là cái để bác biết về thế giới bên ngoài. Xác định sự tồn tại của bác. Nếu không có giác quan này, Chúng ta chỉ là những cây cỏ,động vật vô tri chỉ thấy chứ không biết, hoạt động theo phản xạ.
    Mọi tham vọng của ta cũng là để thoả mãn 6 giác quan này mà thôi.
    Ta nhỏ bé vì ta phải tuân theo tự nhiên
    Ta vĩ đại vì ta có thể sử dụng tự nhiên
  4. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn đôi tai của bạn có quan trọng không ? Nếu không có tai bạn sẽ không phải nghe những lời trách mắng. Nếu không có tai bạn sẽ không phải đau lòng nghe thấy những điều làm con tim bạn nhức nhối. Nếu không có tai bạn sẽ không phải nghe thấy những điều sỉ nhục từ "đối phương mạnh hơn". Nếu không có tai bạn sẽ không phải nghe những câu nói chán ngắt buồn tẻ lặp đi lặp lại của người lớn. Nếu không có tai...
    Nói thật với các bạn là nếu mình không có tai thì chắc mình chết mất. Mình sẽ làm sao mà sửa những sai lầm của mình khi không ai nhắc mình là mình đã sai ? Mình sẽ làm gì để chia vui nếu như một người báo tin vui cho mình. Mình sẽ làm gì để có thể thấu hiểu được nỗi buồn của người khác và chia sẻ cùng họ. Mình sẽ trưởng thành được không khi không nghe được lời người lớn khuyên nhủ. Mình sẽ làm gì khi bị sỉ nhục ? Nhìn họ và mỉm cười uh ? Mình sẽ làm gì khi không nghe thấy một tiêng kêu cứu của một người cần cứu giúp ? Đi qua họ như một tảng băng uh ? Và quan trọng nhất là làm sao bạn có thể nghe đươc câu I love you từ những người mà yêu quý bạn bằng cả tấm lòng. Đó là mình muốn nghe nhất.

    Let's smile when you want to cry !
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    vâng,con người ta khi có những giác quan đó thật tốt nhưng đôi khi còn nghĩ rằng ko có những giác quan đó thì tốt hơn ..ko có mắt để ko fải nhìn thấy người mình yêu thương chịu đựng những cơn đau về thể xác mà ko giúp đc gì , để ko fải nhìn thấy người mình giành thật nhiều tình cảm ra đi và có thể xa mình mãi mãi..Như cụ Đồ Chiểu ngày xưa nói rằng "thà đui mà giữ đạo nhà"đấy là tư tưởng mang tầm vóc dân tộc khi cụ ko muốn chứng kiến cảnh đất nước lầm than ..Còn ta ,thì sao hả bạn???
    khi bạn lỡ giang tay tát 1người nào đó ,bạn muốn trách thật nhiều đôi tay của mình ...có người bạn của ta ko có đc đôi tay,hay ko có đc sự cảm nhận âm thanh cuộc sống nhưng những người bạn đó có những khả năng kì diệu mà tạo hoá ban cho ..cuộc sống luôn công bằng .
    thật đau đớn và đáng trách biết bao khi có những người có điều tuyệt diệu của giác quan nhưng ko biết nó thật tuyệt .những người đó làm thui chột khả năng của mình ,khi những đôi tay nhuốm màu tội ác ,để cho đôi mắt của họ fải chứng kiến cảnh đau đớn về thể xác và tinh thần của đồng loại ,mà tâm hồn ko chút xót xa .để khi nhận ra đc thì đã quá muộn màng...
    ************************************
    nụ cười như mùa thu toả nắng

Chia sẻ trang này