1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dieu tuyet voi cua tinh yeu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thienthanxanh8778, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthanxanh8778

    thienthanxanh8778 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tTextText
    tình yêu là một điều tuyệt vơi nhất mà cuộc sống ban tặng.đặc biêt là tình yêu đôi lứa.điều đầu tiên nó gắn kết hai con người xa lạ trở nên gần gũi và hiểu nhau hơn,Tình yêu còn mang lại môt điều quan trọng đó là nghị lực trọng cuôc sống.khi nghĩ về người mình yêu luôn có một động lưc thôi thúc ta phấn đấu hoàn thành mọi việc.Điều đó làm ta vui hơn trong cuộc sống.mình có thể chia sẻ mọi vui buồn vơi người mình yêu.Hai con người có thể hiểu nhau hơn.Cùng nhau chia sẻ nhưng kinh nghiệm trong cuộc sống để có thể hoàn thiện hơn cùng nhau bươc vào đời,cùng sát cánh bên nhau vươt qua mọi khó khăn.
    tình yêu giúp con người ta biết yêu thương mọi người.tạo hoá thât tuyệt vời khi ban tặng con người cuộc sống,tuyệt vời hơn nữa khi con người mang tình yêu của minh gắn kết con người lại với nhau
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới yêu hả? Xin chúc mừng
  3. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không như người ta tưởng tượng đâu ... yêu rồi thấy ... nếu yêu rồi mà chưa thấy thì sẽ thấy ...
  4. yakana_eyes

    yakana_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hơ,tất nhiên yêu cũng có nhiều kiểu yêu,và người yêu cũng muôn hình vạn trạng,có rất rất là nhiều tính cách khác nhau!
    Với tớ,thích nhất khi yêu và được yêu đó là sự tự tin tăng lên rất nhiều!
    Và lỡ có chia tay ý,thì giờ cũng đã cứng cáp hơn rùi;chẳng còn dại khờ như sau khi chia tay mối tính đầu nữa:"Rằng em chẳng thể yêu ai nữa,rằng em chẳng thể quên anh,mất anh em mất tất cả",hihi,bây giờ thì chuyện đó cũng thường thôi!Nếu phải chia tay thì cũng là có lý do chính đáng cả,chẳng nên tiêc nuối và níu kéo mãi.Thời gian chẳng có làm xóa nhoà hay giảm bớt đc cái gì cả,chỉ có 1 tình yêu mới,1 con nguời mới mới có thể khiến bạn lại tràn trề nhựa sống và phát hiện ra thêm đc nhìu tính cách hay của mình mà thôi.
    Mà tại sao lại kô như thế nhỉ,thay vì ủ ê vì 1 chuyện tình cũ mà nghĩ đi nghĩ lại thì buồn nhiều hơn là vui,mình hãy đón nhận 1 tình yêu mới,đem lại cho mình nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn,mình xứng đáng đc như thế cơ mà....
  5. thienthanxanh8778

    thienthanxanh8778 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  6. thienthanxanh8778

    thienthanxanh8778 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác đã gó ý với em.Thực ra đó là cảm nhânl của em sau khi em mất người yêu,em đã rất buồn Nhưng gìơ thì em dã khá lên nhiều
  7. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ca khúc "Một lần được yêu" của Tuấn Hưng wá ! Đúng bài tủ của mình ! Em lào nghe bài lày mình hát thì thôi rồi ! Cứ gọi là Love at the first sign ngay !
    Một lần thôi hãy yêu nhau !
    Đừng mang đến gian dối cho nhau
    Mình bên nhau yêu nhau đi , mình sẽ luôn bên nhau hòai !
  8. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Chưa được yêu>>>ko bình luật>>>spam 1 phát nhé
  9. n2tbkhn

    n2tbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì cho kh...., không yêu thì đỡ mất tiền mua thuốc bổ mà uống
  10. nhockabe

    nhockabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu quả thật kỳ diệu thế sao???!!! TRc đây mình có quen 1 người nhưng chắc cái đó chỉ là thích thôi. Cũng xa thấy nhớ gần thấy dui. Liệu có phải là tình yêu k?? kekek kinh ngiệm về khoản này chỉ mỗi 1 mối tình con con hồi cấp 2 thế thôi. Coi phim Hàn thấy người ta yêu nhau mãnh liệt .......

Chia sẻ trang này