1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều tuyệt vời nhất đối với bạn là gì? Điều tồi tệ nhất đối với bạn là gì?

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi ISephirothI, 16/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    GUI KTT:ktt ơi tự dưng hôm nay Lam thấy buồn lắm ,cũng chẳng hiểu vì sao nữa ,iu đơn phương sao mà khổ thế này ,híc híc
    GUI PhamDat: anh ơi.em ko nói yêu đơn phương là ko đẹp mà em chỉ thấy nó thật là tồi tệ vì phải giấu giếm tình cảm của mình mà lại ko thể nói ra cho người dó biết ,người ta ca ngợi tình yêu đơn phương là đẹp đẽ là tuyệt vời vì nhiều lúc nó cũng tuyệt vời thâtk ^__^ nhưng yêu mấy hay yêu nữa thì nó cũng làm cho ta phải đau khổ và tuyệt vọng thôi anh ạ ,em đã thử cố quên nhưng thật sự là rất khó,ko quên được mà giữ cũng ko được nên điều tồi tệ nhất đối với em là yêu đơn phương
    GUI ISEPHIROTHL:yêu người yêu mình còn tồi tệ hơn yêu đơn phương nhiều
    Lam
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    tại sao trong cái dd cỏn con này lại lắm người yêu đơn phương thế nhỉ, biết nó là điều tồi tệ nhất mà sao vẫn cứ yêu vậy, chẳng ai hiểu nổi các cô nữa, còn ai yêu đơn phương thì nói cả ra để KTT giải quyết nào, thế này nhé...tất cả hãy yêu KTT đi , KTT sẽ đáp lại hết, như vậy sẽ chẳng còn ai yêu đơn phương nữa đâu he he

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  3. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ tình yêu đơn phương là đau khổ nha , GMT cảm thấy nó thật đẹp là đằng khác
    Có lẽ bây giờ em ko biết được điều đó đâu , nhưng em cứ nghĩ rằng mình ko phải là người bất hạnh mà mình thực sự là người hạnh phúc nhất .Vì khi mình khao khát có 1 tình yêu đáp lại tình yêu của mình thì chính là lúc mình yêu cuộc sống nhất khát sống nhất .
    Nói chung chuyện này chị cũng ko biết nói gì đâu nhưng chị chỉ muốn nói vời em điều này thui . Kể cả khi người đó của em có người ui rùi thì em cũng không phải là người bất hạnh nhất đâu vì người em thương yêu đang hạnh phúc ko có lí gì em lại ko cùng chung vui với người đó ko cùng cười khi người đó vui , ko cùng khóc khi người đó buồn , hãy làm chỗ dựa cho người bạn đó em nhé tuy chị em mình là phái yếu nhưng phái mạnh ko phải lúc nào cũng mạnh đâu em ạ !!!!!!!!!!!!
    :)
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    TROÀI UI ,KTT THAM LAM NHẤT DD.KTT KO NGHE NTT NÓI GÌ À ,YÊU NGƯỜI MÌNH KO YÊU CÒN TỒI TỆ HƠN LÀ YÊU ĐƠN PHƯƠNG ĐẤY HÌHÌ
    Lam
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hơ yêu người mình không yêu <-- câu nói chuối nhất dd , có ai bắt Lam phải yêu người mà Lam không yêu đâu há, do Lam quyết định cả mà

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  6. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ những điều tuyệt vời nhất và những điều tồi tệ nhất đều chỉ xoay quanh tình yêu. Đối với tuổi trẻ thì quả là phần lớn là như vậy.
    Lấy lời của cụ Dicken:
    Còn gì đau khổ hơn ở trên đời là yêu mà lại không được yêu.
    Xem ra yêu đơn phương thì tồi tệ lắm. Còn ai kia nói là yêu đơn phương vẫn "tốt lắm..." thì hãy xem lại, liệu đó thực sự đã là một tình yêu chưa. Tình yêu thì chỉ có 1, nhưng cái tương tự tình yêu thì là vô số.
    Còn như chủ đề này thì có thể nói:
    Điều tuyệt vời nhất ở trên đời đó là ta được sống.
    Còn điều tồi tệ nhất đó là ta phải sống....
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    điều tuyệt vời nhất là ta được sống <-- chấp nhận đúng
    còn ông nói tồi tệ nhất là phải ssống thì ông nên xem xét lại

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  8. DoiHansuke

    DoiHansuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Điều tuyệt vời nhất là khi ta được ở bên người mà ta yêu.
    Còn điều tồi tệ nhất là thấy người mà ta yêu ở bên người khác.
    Hừm hừm... gặp hoàn cảnh đó tốt nhất là kiếm một khẩu có lắp giảm thanh... phơ một phát cho nó bõ tức. Không thì không thể chịu nổi được.
  9. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Với zola điều tuyệt vời nhất là lúc chưa biết yêu
    Điều tồi tệ nhất là vì người yêu mà xuống tóc đi tu
    Living in this life, We need to have a heart. What for, do you know? -For to be carried away with the wind
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ngu thì cho chết con ạ, ai biểu mày nghe theo con người yêu làm gì he he

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

Chia sẻ trang này