1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều tuyệt vời nhất đối với bạn là gì? Điều tồi tệ nhất đối với bạn là gì?

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi ISephirothI, 16/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    huhu tồi tệ tồi tệ huhu .chán quá cơ huhu
    Lam
  2. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhatruclan thổn thức mà thấy tội nghiệp quá hà.... Có gì tồi tệ đã xảy ra với nàng như thế, nếu có gì thì cứ tỏ bày để mọi người còn giúp đỡ hay ít ra còn an ủi chứ.
  3. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    điều tồi tệ là ko được ở bên cạnh anh,thế mà giờ đây tôi lại muốn điều tồi tệ đó
    Lam
  4. Lamxuan

    Lamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ở trên đời này buồn có vui có không nói được....có người đã có hạnh phúc nhưng bỏ còn có người tim mãi cũng vẫn không ra.nếu điều tồi tệ nhất,bất hạnh nhất là tìm không ra hạnh phúc.xin cầu nguyện cho họ.
    Niem Tin Khong Nghi Ngo La Niem Tin Chet
  5. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Ôm một mối hận.......tôi buồn vì chính tôi.Tất cả là tại tôi...vâng! tôi vẫn biết thế vậy mà còn lại đi trách ai.Trách anh ghét anh, hận anh .....đã làm cho tôi phải buồn, phải đau khổ.Vậy mà cuối cùng tôi vẫn nhớ đến anh ..................
    """.GUI KTT:ktt ơi tự dưng hôm nay Lam thấy buồn lắm ,cũng chẳng hiểu vì sao nữa ,iu đơn phương sao mà khổ thế này ,híc híc
    GUI PhamDat: anh ơi.em ko nói yêu đơn phương là ko đẹp mà em chỉ thấy nó thật là tồi tệ vì phải giấu giếm tình cảm của mình mà lại ko thể nói ra cho người dó biết ,người ta ca ngợi tình yêu đơn phương là đẹp đẽ là tuyệt vời vì nhiều lúc nó cũng tuyệt vời thâtk ^__^ nhưng yêu mấy hay yêu nữa thì nó cũng làm cho ta phải đau khổ và tuyệt vọng thôi anh ạ ,em đã thử cố quên nhưng thật sự là rất khó,ko quên được mà giữ cũng ko được nên điều tồi tệ nhất đối với em là yêu đơn phương
    GUI ISEPHIROTHL:yêu người yêu mình còn tồi tệ hơn yêu đơn phương nhiều""""""""""""
    Đọc thấy nhã trúc lan nhà ta sao mà lòng chất chứa nhiều tình cảm ưu tư đến vậy.Có gì nói đi em, bộc bạch anh chị em trong box cùng chia sẻ giúp đỡ nào.


    ...trong và đục giữa hai bờ suy tuởng
    Lưng đeo guơm tay mềm mại bút hoa
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đời người chắc chỉ có 1 lần yêu thật lòng ,tôi tìm ra được tình yêu của mình nhưng lại để tuột mất rồi,có lẽ ko bao giờ có đủ cam đảm để mong người ta tha thứ nhưng sao lòng cứ mong chờ 1 điều gì đó sẽ đến ,giờ đây chẳng biết trách ai ,chỉ biết trách mình sao nỡ để tình yêu trôi đi 1 cách quá dễ dàng như vậy ,khi mất đi rồi thì lại cảm thấy tiếc ,lại cảm thấy nhớ,giờ chắc người ta đã quên mình mầt rồi,hy vọng cũng vẫn chỉ là hy vọng mà thôi,vậy thì hãy để cho thời gian xoá nhoà đi tất cả ,chẳng có gì là ko làm được điều quan trọng là mình muốn hay ko muốn mà thôi.giờ đối với mình tất cả đều là điều tồi tệ.mình sẽ quên tất cả nhưng lần gặp đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đó mình sẽ ko quên .mình phải nhớ rằng ngày xưa mình đã từng dành cho 1 người tình cảm nhiều đến vậy ,mình chẳng muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì hết vì đối với mình giờ đây tất cả đều là dĩ vãng,tất cả đều là hư vô..................
    Lam
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    điều tồi tệ là mình tự dánh mất bản thân mình ,điều tuyệt vời là mình tự vươn lên được khi mình sắp ngã
    Lam
  8. girl_hvnh

    girl_hvnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    DIEU TOI TE NHAT LA MAT LONG TIN CON DIEU TUYET VOI NHAT LA DUOC SONG VOI NHUNG NGUOI MA MINH YEU QUY VA NGUOC LAI
  9. trochoidoban_nhat

    trochoidoban_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Điêu tồi tẹ nhất với tôi là không bao giờ tìm được người để tôi có thể tâm sự hết được với họ,điều tuyệt vời nhất là một lúc nào đó tôi có thể nói hêt đươc những tâm sư của tôi,người đó không cần phải là người tôi yêu.,tôi sẽ rất hạnh phúc...
  10. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Điều tồi tệ nhất là ko có điều tuyệt vời nhất .....

Chia sẻ trang này