1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều ước cho anh!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    điều ước cho anh!

    Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là bước qua năm mới, chẳng biết sẽ ước điều gì vì có vẻ như tất cả điều hết sức xa vời. Đón giao thừa ở một nơi không có cái lạnh se sắt của quê mình,không một người bạn thân ,không có anh, không gì cả. Vậy mà cũng đã hơn ba năm rồi, thời gian đủ dài cho một tình yêu mong manh ra đi, vậy mà sao cứ còn day dứt,sao nỗi đau vẫn chưa thôi nhói lên trong tim mỗi khi có ai nhắc tên anh, em đã từng cầu nguyện rất nhiều, vậy mà vẫn không đủ can đảm để đối mặt với sự thật.Nỗi đau cứ nhói trong tim,vết cắt nhỏ thôi, hơi mờ mờ,vậy mà sao day dứt thế? Chiều nay rất muốn ra biển để ngắm biển chiều ,một lần thôi, nhưng liệu có thể thanh thản không ?Nơi đâu cũng ngập tràn kỉ niệm, đi đâu, nhìn ai ,chạm vào cái gì cũng là những kỉ niệm rưng rưng vỡ oà trong trái tim. Nghe "Nothing gone change my love for you" ,nhớ anh và khóc,liệu có thể là vĩnh cửu không anh?. Anh đã bỏ lại em với ánh nhìn ngơ ngác không hiểu vì sao để ra đi . Người ta nói với em đó là cô con gái duy nhất của bà phó chủ tịch tỉnh ,và ....tương lai của anh sáng ngời. Anh cũng nói với em là anh thay đổi . Vậy mà em không tin .... Em khờ ngốc quá phải không anh?
    Thời gian đang giúp cho em tin là anh đã thay đổi, và anh không phải là người dành cho em .Thế mà anh quay về, anh khóc anh xin lỗi, nhưng để anh lại tiếp tục ra đi. Anh có biết lần này trái tim em còn tan vỡ hơn lần trước khi anh nói rời xa em không? -"anh vẫn còn yêu em"-, anh có biết anh đang làm tổn thương em không? Anh đang làm cho em tin là tình yêu là không có thật và hạnh phúc có thể đánh đổi bằng vật chất tầm thường.
    Hôm nay anh đang tổ chức sinh nhật cho người con gái đó, anh có nhớ tháng này cũng là sinh nhật em không? Sinh nhật năm nào cũng là một mình với một bông hồng vàng đứa bạn gái thân tặng, không biết ý của nó là gì nhưng bông hồng vàng ấy luôn nhắc em nhớ anh.
    Chỉ một lần này nữa thôi ,và chỉ năm nay nữa thôi, em cho phép mình ngồi nghe Nothing gone change my love for you ,và nhớ anh, và khóc cho những kỉ niệm đã qua. Sang năm em ra trường và rời xa anh,rời xa Nha Trang, lúc đó không còn phải đối diện với anh, với cuộc sống nơi này, có thể em sẽ thanh thản có thể không, nhưng em phải trở về nơi em đã vứt bỏ nhiều thứ để ra đi, ít ra ở đó em cũng được bình yên bên vòng tay che chở của bố mẹ mình.
    Năm mới cầu mong anh sẽ hạnh phúc thật sự bên người anh đã lựa chọn, đây là lời chúc chân thành nhất em gửi đến anh và người ấy, hãy quên và đừng nói yêu em , để em thanh thản sống và không có mặc cảm tội lỗi.
  2. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hay...
  3. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chai Nha Trang k... n.. wá nhẩy .
    Ko phải ai cũng vậy, chúc bạn một năm mới, nhiều niềm vui mới, sớm có bồ, mau có chồng và chóng có con. Có một câu nghe cũng hay hay "Với thời gian thì những nỗi đau cũng trở thành những kỷ niệm vui". Chúc Sinh nhật bạn luôn.
  4. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn ngập tràn những điều bất ngờ và em nghĩ mình sẽ phải cố gắng để vượt qua. Thời gian là phương thuốc kì diệu nhưng em sẽ không cố gắng để chữa lành vết thương một cách nhanh chóng ,em sẽ để cho nỗi đau tự lên da non và liền sẹo để cảm nhận nỗi đau âm ỉ trong lòng mình để em biết là em cung đã từng yêu anh.
  5. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa là quá khứ
    Đã theo gió bay đi
    Chị còn nhớ làm chi?
    Cho lòng luôn ray rứt

    Niềm đau là vết cắt
    Sẽ liền theo thời gian
    Ai rồi cũng phải quen
    Với một vài vết sẹo
    Ngày xưa là khờ dại
    Ai cũng sẽ lớn khôn
    Chị ơi,chớ vội buồn
    Vì Chị còn mọi thứ
    Người ấy là cơn gió
    Chỉ lướt nhẹ qua thôi
    Chị hãy nở nụ cười
    Bởi cây đời vẫn thắm
    Rồi một ngày đầy nắng
    Trên bãi biển Nha trang
    Chị sẽ gặp được anh
    Một nửa kia của Chị.
    Một nụ hoa hồng đỏ
    Giành tặng cho tình yêu
    Chỉ là ngẫu hứng thôi ,Em mong rằng Chị sẽ vui hơn khi đọc Những vần thơ vụng về này.Khi buồn quá Chị đừng nghe Nothing gonna change my love for you nữa mà hãy đọc bài thơ của Em nhé.
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn @thutim 5 sao cho một phút ngẫu hứng
  7. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    to sagaciuos : Cảm ơn bạn vì lời chúc tôt lành cho ngày sinh nhật chưa tới của mình. Cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những nniêm vui và ngập tràn hạnh phúc.
    to thutim : cảm ơn em rất nhiều, rồi cũng có lúc rồi chị cũng sẽ phải quen và phải quên nỗi đau nào rồi cũng sẽ phải qua thôi mà,chăng qua lúc này chưa thể nào chấp nhận được mọi chuyện thôi.
  8. mtvmemory

    mtvmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu ,bên cạnh còn biết bao nhiêu là bạn bè muuh .Buồn làm gì nhỉ? Em đây háo rất háo hức vì sinh nhật sặp tới ( 17/1) .Nhưng muh 16/1 lại họp phụ huynh .Vậy mới là đáng bùn .Nhưng muùh có bạn bè là đủ rùi .
    Em đọc được mấy cái dòng cuối của chị xỉtum-beo hay đi theo bài của chị đó : Đời là cái đinh , tình là cái que ...
  9. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Vào trong đó rồi ước chi anh đón tết vui vẻ,và quên em đi nếu có thể, sau này anh sẽ một cuộc sống hạnh phúc hơn khi ngưòi ở bên anh ko phải là em..
  10. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    thank to zesman!

Chia sẻ trang này