1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều ước cho anh!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! Nếu như không làm cho em tổn thương đến chết đi thì anh có thể sống thanh thản không? Sao lúc nào anh cũng phải làm cho em đau lòng như thế mới được hay sao?
    Nếu như không có món quà sinh nhật của anh và người ấy với những lời chúc do chính tay người ấy viết, có lẽ em sẽ vui hơn, mai em lên tàu để về rồi thế mà như thế này liệu em sẽ như thế nào đây?Tại sao lúc nào em cứ vui vui được một chút là anh lại như thế, nếu như em chưa khóc đến hết nước mắt thì cuộc sống của em chưa yên ổn hay sao?
    Anh ra đi đã cướp luôn cả cuộc sống và niềm tin vào tình yêu của em để mang theo rồi, bây giờ còn muốn lấy luôn cả những niềm vui vốn đã không trọn vẹn của em hay sao?Em đang cố tập sống thật thanh thản , đi chùa hàng tuần cho lòng nhẹ nhõm, cố tập lo lắng và nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn như anh mong muốn để anh có thể sống thanh thản và hạnh phúc bên người ấy,vậy nhưng sao anh cứ phải làm cho em đau lòng như thế này.............???????????
  2. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    tôi ước anh đừng có trên cõi đời này để đừng làm trôi đau khổ nữa
  3. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật đấy ! Anh vẫn còn yêu em sao? anh chưa thể nào bước qua được chính mình à?Đừng dằn vặt em nữa được không anh? cầu mong anh hạnh phúc và vui vẻ bên người anh đã lựa chọn, đó là hạnh phúc của anh và anh phải trân trọng nó chứ?! anh à, sống yên ổn và đừng lo cho em nữa nhé!
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ước gì điều đó là sự thật! những điều mà anh đã nói với em ấy!
  5. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    tôi ước chỉ một lần thôi anh nhìn thẳng vào mình và hiểu những điều mà anh đã làm là đúng hay xai
  6. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    anh à !
    cứ nghĩ là anh sẽ ko về ăn tết thế mà anh còn về, lại gặp nhau lại cười và lại đi chơi, ngộ thật đấy. Ước gì em chưa từng gặp anh................
  7. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sáng. Cái nắng gay gắt của Nha Trang phả vào mặt, em cố bước thật nhanh để đến trạm xe bus. Thoáng nhìn bên kia đường, bỗng mắt nhoè đi.....đó là dáng hình anh, đó là gương mặt anh và nụ cười thoáng qua hờ hững như không phải dành cho em(phải rồi làm sao có thể là dành cho em được), em bỗng thấy xót xa cho chính mình và cho cả anh nữa....
    Khi em quyết định và nói với anh rằng chúng ta hãy rời xa nhau mãi mãi, không gặp nhau nữa, có như vậy em mới thanh thản để sống và nghĩ cho mình và sống vì mình,anh khóc, lúc đó em buồn lắm và đã định buông xuôi cho cuộc sống này, nhưng em không thể sống bằng lý trí của mình, em chọn hy sinh vì em nghĩ rằng nếu không có em ở bên cạnh anh sẽ sống thanh thản, sẽ hạnh phúc bên người ấy, sẽ toàn tâm toàn ý lo cho người ấy và anh sẽ hạnh phúc thật sự, nhưng bao nhiêu chuyện xảy ra như thế này em không biết rằng anh có được hạnh phúc như em đã từng hy vọng không?
    Hình như người con gái đó làm cho anh cảm thấy không thoải mái, em biết khi yêu người ta mới ghen, và cô gái ấy ghen với em là chính đáng thế nhưng em thấy em thật sai lầm khi nghĩ rằng đó là cô gái cao thượng , em mong muốn cho cô gái đó sống vui vẻ, chọn cách rời xa anh mãi mãi ngay cả tình bạn cũng không giữ lại nữa, để cô bé ấy không phải nghi ngờ em, nhưng cô bế ấy lại chọn cách tốt nhất để "gửi tình cảm cho em" là làm cho em bị tổn thương, làm cho em hiểu lầm và khinh bỉ anh.....
    Sáng nay nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười của anh, em đau lòng lắm anh có biết không? Đó không phải là nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện của một người thành đạt....
    Anh ơi em thật khờ ngốc phải không? Cầu mong anh sẽ thanh thản và hạnh phúc, cầu mong người ấy đừng làm anh thất vọng và khổ tâm nhiều như thế nữa....
  8. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chia hand..
    Toi cry ......
    M too ....
    dont nâu hao ......
    chi biet .....bó dỳ far away,now ...
    khoai tẩu ....jim cà ri .....
    Ai mít uuuuuuuuuuuuuuu........
    Hận đời pi lý tưởng ..xăm mình 2 chữ ...........bất công .......
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hì, hì, đọc mấy lời tâm sự của [nick]chuotbachnt[nick] chợt thấy thèm một cô bạn gái như chuột bạch. Chậc, ghi mấy lời này thật thấy mình khả ố hết sức.

Chia sẻ trang này