1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước cho đêm Giao thừa ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Điều ước cho đêm Giao thừa ...

    Trong tâm niệm của nhiều người Giao thừa là một thời khắc quan trọng .Thời điểm mà mọi nỗi buồn ,xui xẻo của năm cũ đều trở thành mong ước cho năm mới .Trái tim mỗi người như rung lên từng nhịp khi thời khắc ấy đến gần .Bạn và người thân của bạn ước gì khi ngoài kia mưa đang giăng nhè nhẹ và trong tim bạn hạnh fúc đang ngập tràn ....
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn và người yêu bạn không thể bên nhau đêm Giao thừa ?Bạn đừng buồn.Còn nhiều cách để hai bạn chia sẻ với nhau niềm vui ấy .Cách đơn giản là ngồi trên net và trao cho nhau những lời chúc .
    Cách nữa là gọi điện vào đúng 12 giờ <cách này nhiều người thực hiện >
    Nếu bạn muốn thể hiện tình yêu của hai người bằng hai điều ước.Bạn và người yêu ở xa của bạn hãy cùng cầm trên tay một quả bóng bay buộc một điều ước và cùng thả bóng khi kim đồng hồ chỉ sang vạch 12 . Bạn hãy tin rằng điều ước ấy của hai người sẽ trở thành sự thật .Tôi cũng tin như vậy !
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đêm Giao thừa tôi chỉ có một điều ước đơn giản đó là ngồi bên gia đình .Thắp nén hương cùng bố tôi trên bàn thờ tổ tiên .Tôi vẫn không thể quên cái cảm giác chờ đợi hương cháy hết để mang đĩa xôi thơm lừng và con gà cúng xuống fá cỗ Giao Thừa cùng cả nhà .Đúng 12h bố tôi thường mừng tuổi cả nhà .Em tôi còn bé thường ngủ thông Giao Thừa nhưng không bao giờ nó quên kiểm tra dưới gối khi ngủ dậy xem có phong bao lì xì không .
    Có những năm thời tiết đẹp ,cả nhà đi lên ông bà nội ngoại xông nhà năm mới cho ông bà luôn .Cảm giác sà vào lòng bà thật ấm áp biết bao nhiêu.Bà chỉ luôn có một câu chúc từ khi tôi còn bé:"Học giỏi con nhé !"Mà bao giờ tôi cũng xúc động khi nghe....
    Bố tôi thích nhất là khi Giao thừa về bố sẽ mua tặng mỗi đứa một quả bóng bay đỏ thật to và để như thế đến hết rằm.Mẹ tôi chỉ ngồi ngắm cành đào.Có một điều tôi thấy hạnh fúc nữa đó là dù có giận con cái thế nào mẹ cungkhỗng bao giờ mắng mỏ tôi khi tết đến ...
  4. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa chẳng bao giờ thấy vui cả. Muốn đi chơi khuya cũng chảng được mặc dù mình có muốn đi cũng chẳng ai cản được. Năm nào cũng vậy, cứ đến giai thừa thì con đồng hồ ghẻ của mình nó lại hết pin. Chẳng hiểu sao nó lại đúng hẹn đến thế, mỗi năm một cục pin. Thôi năm nay mình thay pin trước vậy. Giao thừa chẳng biết số đt của ai ở HLC mà gọi để chúc mừng mà có gọi cũng chưa chắc đã được thoi thì chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Lâu rồi không vào TTVN tưởng nó tiêu rồi chứ hoá ra vẫn còn à?
    ~~~Nothing's gonna change my love for Thủy~~~
  5. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    .. TẾT màu gì em nhỉ ?? - phải chăng là màu nâu của đất, màu vàng của lúa, xanh của bánh, màu đỏ rực rỡ của hoa đào ấm nồng của những ngày xum họp.
    ...những người quê và thường xa nhà như chúng tôi thấy tết ý vị hơn, đầm ấm hơn thì phải, cả một năm tất bật với công việc với cuộc sống bon chen, Tết là dịp nghỉ ngời hưởng sắc xuân , Tết là xum họp là đầy đủ mọi thành viên trong gia đình.
    Màu của Tết là màu lửa bên nồi bánh bập bùng tí tách dâng tràn hạnh phúc bên những tàn hoa lửa, màu rực rỡ đằm thắm, màu tình yêu trong những ánh mắt nhìn !!
    ..Người ta đón tết đón xuân hồ hởi phấn trấn trong những dự định của mùa xuân..ừ..nàng Đông lạnh lẽo vừa quay góp ta lại đón em Xuân phơi phới, vồn vã tưng bừng - màu xuân màu của tuổi TRẺ !!
    .. Tết màu gì em nhỉ ??


    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  6. nhda

    nhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa chúng ta ước gì đây .ước cho mọi người thân bạn bè của chúng ta khoẻ mạnh còn rất nhiều điều để mà chúng ta có thể ước ao........................
    Làm sao cho năm mới học hành tốt hơn......vvv
  7. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    for the only girl i love.....!
    Lặng nghe con tim thổn thức tình yêu, lần đầu trong anh thấp thoáng hình bóng ai. Và tình yêu đến rất nhẹ nhàng. Qua một đêm lãng du cùng phút giao mùa thiêng liêng.......
    Quá khứ đã là lịch sử , Chỉ có tương lai mới đem lại thành công cho chúng ta !
    .:: Bruce Lee ::.
  8. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ước hôm nay thi tốt . Hic, chưa học hết bài . Sau phen này thì ước gì mới ước :-(( . Đi thi đây ..........huhu
    Tiger
  9. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cái điều ước kia nó mà thành hiện thực thì tôi
    ... mong người mà tôi vẫn nghĩ đến biết được tôi đang nghĩ gì và muốn gì ...
    ... mong những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với những người quanh tôi ...
    ... mong tất cả mọi người trong năm mới luôn nở những nụ cười rạng rỡ nhất ....
    ... mong những người bạn của tôi luôn được hạnh phúc bên người mình yêu ...
    .... còn biết bao nhiêu điều dành cho mọi người nhưng 4 điều trên là điều tôi muốn đầu tiên trong năm mới . Chỉ cần như vậy thì tôi quá vui rồi ....

    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  10. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ...Lại đón xuân mới, đón tuổi mới :: Tôi cần những khoảng lặng để mà chiêm nghiệm !!
    Lên 5, 6 tuổi Tôi là một đứa trẻ ham học hỏi. Tôi tò mò về mọi thứ và luôn muốn có lời giải thích cho câu hỏi "Tại sao". Nhà quê nghèo không có tiền, không có những cuốn sách. Nhưng may mắn thay quê hương tôi thật đẹp và Tôi là con của mẹ, mẹ đã mở cho tôi cuốn sách cuộc sống và chú nhóc tròn xeo mắt đọc cuốn sách ấy .. có cây cỏ, hoa là, mây trời những dòng sông đều lung linh như cổ tích .......
    ..Để rồi ký ức tuổi thơ theo tôi, như tài sản mà không phải bất cứ một gã lang bạt nào cũng có mà sở hữu.
    ..Vẫn lông bông lêu bêu, ngông nghênh đi giữa đời như những loài hoa cỏ dại, trái tim, tâm tưởng thầm lặng mà mãnh liệt, thẳm sâu và bí ẩn,cứ tự gặng hỏi khi nào sẽ sống, khi nào sẽ yêu ??
    ..Khi xa nhà, bước vào đại học hắn đột nhiên nhận ra rằng hắn nhận được từ cuộc sống quá nhiều, từ gia đình, từ mẹ, từ bạn bè từ những yêu yêu. Hắn cứ vô tư đón nhận chúng như những món quà đó..để trong những khoảng lặng của cuộc sống hắn thấy thiếu thốn "nghèo túng" tình cảm ..hắn nên dè sẻn và trân trọng hơn mới phải, hắn hỏi Tại sao ??
    Những người phụ nữ đi qua hắn như những cuộc chơi Trốn tìm thời trẻ vỏ .. có một điều mà những người lớn mới mắc phải, chứ con nít thì vô tư lắm .. luật chơi rất rõ ràng, mà nhiều lúc cả kẻ trốn và người tìm đều muốn kết thúc cuộc chơi .. thế mà rồi nó mãi tiếp diễn cho đến khi một kẻ nào đó chán ngắt, lăn ra ngủ kỹ hay bù khú đến say mèm .. cứ thế những đôi guốc bước ra khỏi trái tim hắn, phía sau là câu hỏi Tại sao ??
    ..Một ngày kia Hắn lại yêu đời trở lại quên béng đi những cho nhận, những nợ vay, uống sức xuân với bao dự định tốt lành..Gã đàn ông ấy không còn trẻ vỏ để ngồi ước những điều ước như trong truyện cổ tích chẳng thể chờ nổi ông Bụt với Cô Tiên ... năm mới hắn sẽ học cho, học nhận học sống và tập thương yêu !!!!!! Tại sao không thể tự hát cho mình nghe được chứ nhỉ, sẽ sống hết mình như dĩ nhiên phải vây .. thế nhé chào năm mới, Chào tuổi mới

    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...

Chia sẻ trang này