1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước cho mỗi ngày !!!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Điều ước cho mỗi ngày !!!

    Nếu ai đó nói với bạn rằng "Tôi cho bạn 1 điều ước-bạn sẽ ước gì ??" Vậy thì tớ sẽ ước Box của chúng ta ngày càng có những thành viên hơn-nhiều bài viết hay hơn-Box chúng sẽ là 1 box rất mạnh-Còn riêng tớ: Hôm nay nay là ngày sinh nhật người "ấy" của tớ-là ngày vui của người mà tớ thương yêu nhất-mọi năm thì giờ này chúng tớ được ở bên nhau-thật vui các bạn ạ-Còn giờ đây bọn tớ đang ở rất xa nhau-Tớ nào đâu muốn thế chứ-nhưng biết làm thế nào-Giờ tớ chỉ ước sao người ấy biết rằng "Anh luôn nhớ về em-chúc em sinh nhật tràn đầy hạnh phúc-em hãy thắp những ngọn nến ấy nha-ngọn nến mà chúng ta đã từng thắp khi ở bên nhau-giờ không có anh bên cạnh-anh ước gì nó có thể sưởi ấm 1 phần trái tim em-mãi là của nhau em nhé !!"


    Được VinaRobot sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 28/07/2003
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Tui thì ước sao anh ý sẽ về bên tui ngay bây giờ,.....
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  3. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chà chà!
    Rất cảm thông cho tình cảnh của cậu! hihi biết nghĩ thế thi` người ấy vui lắm rồi! chúng ta luôn hi vọng vào những gì tốt đẹp nhất mà!
    Chúng ta hãy làm những gì có thể để người yêu mình vui và hạnh phúc bên mình nhé!
    Cố lên ViNaRobot
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  4. bemai

    bemai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Được cho điều ước, sử dụng ra sao, thế nào thì mới hiệu quả
    cũng tuỳ vào con người....Người cần này, người cần nọ
    ước lúc người ta đang cần nhứt
    là người thận trọng, dù đang cần nhiều thứ, nhưng chỉ có một nên tui quyết định" tự định lấy số phận ko cần ước nữa"
    tình cờ tôi nhớ lại bỗng thấy sụ hụt hẵng
    Nhớ ngày nào đây,mỗi lần đi an uống hay xem fim v.v hay có mấy đứa bé Bán vé số..."quấy rầy" mình thiết nghĩ.......bọn nó thiệt là tội, dù ko thích vé số, tui cũng cố mà mua......vì biết tui chẳng trúng đâu. Nếu trúng, tui sẽ thực hiện bao nhiều điều mơ ước, ko chỉ về sở thích con gái" Mua sắm, chưng diện"
    mà còn quan trọng về đầu tư học hành
    rùi đĩa nhạc nè v.v, ăn uống no say hhihì
    Rồi đến ngày sổ xố, tui vốn là nguời ko có số Hên nên tui biết mình ko trúng,chỉ trúng gió vì mệt thôi!!!
    Tui thấy 1 ngưòi trúng giải lớn và mừng rỡ, tui cũng chẳng CARE
    chợt nghĩ đến đứa bé BVS hôm nọ. Bọn hắn dù có muốn mơ ước cũng chẳng được, đúng ko?
    Còn biết bao giờ hết cảnh đó đây, nếu mình ko có mái ấm như người ta, cũng phải bán VS thôi..Chợt nghĩ, mấy đứa bé đó đem cơ hội Mơ ước thanh hiện thực đến cho mọi nguwòi trong khi người bán thì ko!!
    AI MUA VÉ SỐ​
    Em đi xa lắc... quê nhà
    mưa dầm nắng lửa
    thấm qua cuộc đời
    Áo thưa
    một mảnh tả tơi
    Gói ôm mộng đẹp cho người cho ai........
    "Số đây" con số một ,hai
    Giấc mơ triệu phú, cho ai mỉm cười
    Còn em đàu dãi đường đời
    Tảo tần kiếm sống chôn vùi tuổi hoa
    "Số đây" nuôi mẹ nuôi bà
    Còn em chân đất
    bôn ba ngoài đường
    May nhờ
    mái ấm tình thương
    Ngaỳ rao vé số
    đêm thường về đây
    ................
    ............
    Sưong chiều
    toả xuống
    màu lam
    Ai rao "vé số" còn vương tơ lòng
    Biết bao số phậ n
    long đong
    Đôi bàn tay nhỏ.........
    Chỉ mong chút tình......
    tóm lại, tui là kẻ ham lam, ước rằng có 10000000000 điều ưóc nữa..........
    giỡn chứ, Ưóc la nhũng gì mình ko thực hiện được, tui ước được Sống trong the world of peace and love (điều ước bị bác bỏ!!! vì ko hiện thực
    ai rao
  5. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tớ ước về đuợc Đà Nẵng với người yêu tớ. Hic bây giờ ở tận xứ Camơrun xa xôi không biết đến lúc nào mới về được với người yêu nhỉ, nhớ quá
    Em tuy xấu nhưng được cái chất phác thật thà
  6. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì tớ ước sao đến ngày 1/08/2003 thật nhanh-bạn biết để làm gì không-Vâng để tớ được gặp các bạn đấy-Vì đây là lần gặp đầu tiên của tớ đấy-tớ ước gì sẽ được gặp mặt tất cả các bạn
    Được VinaRobot sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 30/07/2003
  7. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay zui wé-mới "trúng số"-he he-tớ ước gì trưa nay ăn được nhiều cơm-mấy hôm nay nhịn đói nè!!
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  8. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tớ ước gì mọi người đi offline xôm xôm vào ngày mai
    To VinaRobot: nên đổi topic sang một cái tên để nơi đây trở thành nơi mọi người gởi gắm những ước mơ hằng ngày, hằng giờ ....
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Welcome to:
    - Box DNFC: [topic]157084[/topic]
    - Box DHDN: [topic]225938[/topic]
    - Box Danang: [topic]128452[/topic]
  9. ong_gia

    ong_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ước gì bây giờ bemai hiện ra trước mắt mình
  10. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tớ ước gì nếu tớ về làm việc lại ở ĐN thì lương củng bằng lương của tớ ở SGòn, tha hồ mà đập phá

    Bảng Hổ vị đề danh bất đắc động phòng hoa chúc dạ

Chia sẻ trang này