1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước cho mỗi ngày !!!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeycreek

    honeycreek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì tớ ước có thể khóc thiệt to..hic hic
  2. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    giờ sao đầu óc cứ rối tung lên thế này không biết,phần thì việc chung phần thì việc riêng...tớ ước gì mình có thế quên đi mọi thứ đi ngũ 1 giấc thiết đã..
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  3. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Giờ em ước gì được làm SV..thích thật đấy các bác ạ...nhưng em học dốt lắm...
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hì !!em khiêm tốn quá..nếu đã thích như thế thì em cố tập trung vào chuyện học..rồi sẽ được như ý muốn thôi..anh rất hoan nghên đó...anh chúc em...sớm trở thành SV....cố lên nha Jrom..
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  5. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !!đang ngồi "râm râm" với mấy thằng bạn...trời xui đất khiếm thế nào...ma ma tớ lại xuất hiện...hic hic...ước gì tối nay không bị "ăn đòn" he he .chán wé đi mất...hổng zdám zề nha nè...
  6. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ước gì hôm nay là cuối tuần để lại được bay nhảy ở DN ...và ước gì đến cuối tuần này...sẽ kô có ngày thứ 2 tiếp theo...để cái ngày đi lại sẽ kô đến
    Without love...life is meaningless
     
  7. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì ước sao được đi chơi xa xa một chuyến..lâu rồi chẳng có dịp để đi chơi...chán quá...
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  8. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    thì đi đi....ai cấm bác đi đâu nào....plan + money = go go go...àlê àlế àlê...
    Without love...life is meaningless
     
  9. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    HE he !!! zậy là điều ước của mình đã trở thành hiện thực rùi....nhưng ước gì chơi zài zài cho "phê"....
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  10. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    bi giờ mình ước gì được gặp lại người ta, lâu quá rồi........cả cái hè luôn chứ ít gì!
    không biết gặp lại rồi việc đầu tiên mình sẽ làm là gì nhỉ?

Chia sẻ trang này