1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước cho mỗi ngày !!!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    ước gì mấy anh mấy chị tổ chức offline nhỉ? sao em muốn đi uống cafe quá
    [nng=3]
  2. giacmongvotan

    giacmongvotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng đó tui cũng ước sao được ofline với mấy bác ĐH-ĐN một lần cho biết..nhưng...híc híc nghĩ mà buồn...
  3. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    uhm....giá mà bây giờ mấy con yêu tinh phone một phát hú đi chơi ...hừ!!! trường gì mà đi học sớm thía..mất cả hứng
    Without love...life is meaningless
     
  4. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Buốn quá không biết khi nào mới là SV đây nhỉ...ước gì giờ là SV..mà chỉ là SV ĐN thôi...
  5. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chà chà !!sáng nay sản khoái trong người quá...ước gì..có em mô dét đi chơi..kè kè....
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  6. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hic...ước gì bây giờ kô phải đi đón em...mà kô đón thì về en lươn mất...hic...biến đã...
    Without love...life is meaningless
     
  7. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một năm,hai năm..............lại.............bao..............năm...............hình trình đến với những những điều ước thật gian nan vất vả...Jrom@ ước gì mình có đủ nghị lực để có thể đối diện với sự thật...dù là phủ phàng...nhưng chắc....buồn quá...
  8. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    bi giờ tui ước chi được về nhà.
    -được ăn uống no say, nhớ đợt vừa rồi, về nhà có gần 2 tuần mà tui tăng tới 1,5 kg, quá đã.........mẹ tui chăm sóc quá kĩ( giông như thúc lợn sắp xuất chuồng - ghê quá)hì
    - được vui chơi với mấy đúa bạn cùng quê, lâu rồi không gặp
    - gặp lại người cũ - không biết giờ họ sao rồi, nghe đâu là sắp lên xe hoa rồi----> buồn, mừng và lo
  9. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Ừ, nhiều điều ước quá. Thôi thì ước gì những điều ước tốt đẹp của các bác và của em, và của những ai đang có những điều ước trở thành hiện thực
  10. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hôm nay hổng có ước..thui dành lun cho ngày mai...ước gì ngày mai cái chân hết biểu tình .......để đi off
    Without love...life is meaningless
     

Chia sẻ trang này