1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước cho mỗi ngày !!!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    tui ước cho tất cả đàn ông trên thế giới sẽ không còn là ĐỒ ĐỂU nữa.hahahhahhahhahhahha tui đây mới chính hiệu là ĐÀN ÔNG CHÂN CHÍNH NÈ
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  2. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Haiau@ của tui ơi, chân nàng làm reng zậy?lo quá trời lo luôn đó, mua cao con cọp mà sức dô nghe, mai tui sợ không gặp mặt nàng là buồn lắm đó!
    cố lên!
    đường đến traí tim.........
  3. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ngược lại thì có
    ke ke ke
    Mod nhà ta sạo quá trời bà con ơi
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vì bận "híc" em
    Ước gì đừng hẹn "lai rai" cả ngày....!!!!
    Ước chi em chẳng....trên đời
    Để tui có trọn...???...một đời "lai rai"
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
    Được VinaRobot sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 21/08/2003
  5. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    uhmmm....ước gì ông trời ổng đừng khóc nưã...cho tui đi chơi cái...chán như con gián
    Without love...life is meaningless
     
  6. vuongthanhha

    vuongthanhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    To HauAu@ ui!!sao mà buồn zậy..tui thì thích trơig mưa lắm..ngày còn học lớp mẫu giáo...mỗi lần mưa là khoái lắm..chạy lông nhông sướng ơi là sướng..ước gì được trở lại như ngày xưa...
  7. DnSvOnline

    DnSvOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang mơ màng ước có quyển sách ước tha hồ mà ước .... cái thằng ku ăn xin đến quát : Không lo làm việc đi ước với khô hoài ... coi chừng như teo nè . Giờ ước có ly đen không đường cũng không có .
    - Tớ bảo : Cút ... tao đang ước .
    - Ăn xin : nhưng rồi nó đi ... tớ thấy nó nói cũng đúng ... Làm việc thôi ......
  8. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    có sao đâu thanhha@...bây giờ trời mưa vãn đi nhông nhông ngoài đương dầm mưa như thường...dầm mưa thì đâu kể lớn nhỏ...mà là chủ ý hay ...bất đắc dĩ ( đang đi tự dưng nó ầm một phát)....hic...thanhha@ nghi coi..lâu lâu mới dzìa ..chờ cái ngày dzìa để đi biển...mà ổng cứ khóc hoài dzậy..sao hổng tức cho được chứ....hừ...chiều nay mà ông mưa nữa thì.....sáng mai tui ...ngủ tới trưa lun
    Without love...life is meaningless
     
  9. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
  10. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, Ước gì, Ước gì, Ước gì, Ước gì!!!
    Ước gì cũng là ước thôi, Hãy làm sao thực hiện mới là điều tôi ước.
    Một lần té đau vạn lần vì thế đi sao đừng để té !!!

Chia sẻ trang này