1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước cho ngày 20/10/2004

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi bien_goi_ten_em, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ước gì không có ngày 20-10...hehe
  2. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Đẹp vãi! Chị em TB cứ phát huy tinh thần làm chủ như thế này nhỉ!!!
    À quên! Chúc chị em TB vui vẻ, đẻ khoẻ, trẻ, "dẻ"......
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20-10 thì làm sao ? chẳng quan trọng gì cả. Nếu thực sự tốt với nhau thì ngày nào cũng có thể là 20-10, ngày nao cũng là 8-3. Chỉ có những thằng khốn nạn không biết chăm sóc phụ nữ mới cần những ngày như thế để nịnh bợ. Ngày nào mà chẳng có thể mua hoa , tự dưng 20-10 đâm đầu ra đường, xe cộ thì động ? khói bụi, hoa thì đắt. Ra đường rặt những thẳng khoe khoang , nhìn nhau xem ai sành điệu hơn , thật chẳng hay ho gì ?
    Các chú thấy không, nhiều khi thấy như là theo phong trào ấy. A dua, thấy thiên hạ làm thì mình cũng làm theo, chẳng xem mình có tình cảm thật sự hay không. Mà bọn con trai dở hơi cũng khổ thân tự nhiên phải dành tiền để mua các thứ hoa quà đắt lè lưỡi. Bọn con gái thì bội thực, hoa không có chỗ để cắm, quà thì đủ loại, có khi chẳng dùng vào việc gì, rất là lãng phí! Nếu thích tị sao không mua một bông hoa vào ngày thường, nói : Anh nhơ em ,anh yêu em, anh tặng cho em bông hoa này,. Ha ha ha
    Sao tao ghét những thằng cứ đợi đến ngày này mới đua nhau đi mua hoa, đua nhau tặng hoa, các em gai nhận hoạ cả đống vào trong một ngày rồi những ngày khác thì chẳn có bông hoa nào ?
    Hoa thì chẳn ra làm sao bông nào cũng gói nilon, có nhưng đoa hoa toa đùng lại cắm chỉ một bông hoa.hì hì hì ? Hoa bản thân nó đã đẹp tại sao lại cứ bao biện bẳng những thứ khác không hợp lý thế ?
    Em thì chỉ mong muốn vào một ngày như mọi ngày , em sẽ cầm bông hoa tặng cho người em muốn tặng và nói : Ânh tăng em vì anh muốn dành cho em ? hì hìhi ngày nào mà chẳng tặng được.
    Và cuộc đời sẽ là sự đua đòi.
  4. SA246

    SA246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đã trót sinh ra những ngày 20-10, 8-3 này rồi, nó không ý nghĩa với kexautinh, nhưng nó lại ý nghĩa với người khác thì sao.
    Đúng là nếu mình yêu quý một ai đó thì chẳng cần fải ngày này mới có thể tặng hoa cho người ta. Tôi cũng thích nhận được 1 bông hoa, chỉ 1 bông, ko gói gém cầu kì, vào một ngày bình thường.
    Nhưng dù có muốn hay ko, 20-10 vẫn là 20-10, là ngày kỉ niệm của chị em, là ngày mà nhiều người nô nức. Sẽ ra sao nếu trong ngày này 1 người con gái (có thể là bạn gái của kexautinh) lại ko nhận được một món quà nào? Ko hẳn là buồn, là hờn trách, nhưng cũng ko vui fải ko? Khi mà người phụ nữ nào cũng có một bông hoa, thì cớ sao bạn gái của mình lại ko?
    Nhưng tất nhiên, món quà ko có nghĩa fải là hiện vật. Sự có mặt của bạn bên người ấy cũng là một món quà
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Em thì ước gì em chẳng được ai tặng quà hihi. Nhưng con người iu của em phải nhận được hoa, N ơi help me!
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ừ được, anh khen em học tập tốt nên thích nhận hoa thế là đúng . Như thế mới là hoa đẹp , hì hì
    Nhưng có điều các chú nên tự hỏi hàng ngày đã tốt vơi bạn gái chưa
    Còn vào ngày 20-10 chẳng hạn, bạn của xautinh sẽ hiểu được tình cảm dành cho mình và sẽ không quan trọng điều đó, 20-10 , xautinh có thể đến hoặc có thể không đến vì nó cũng sẽ như ngày bình thường.
    Còn chuyện người khác có mà mình không có : Rõ ràng đây là một sự đua đòi. he he và phải hiểu : người yêu xấu tính sẽ luôn có hoa vào những ngày mà người khác không có... tại sao phải tủi thân khi mình có boa nhiêu thứ kách, mình có một người luôn quan tâm đến mình bất cứ điều gì , ngày nào ?
    hì hìhi lại là mọt sự đua đòi
    Được kexautinh sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 19/10/2004
  7. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói, ở Thái Bình, Tôi chỉ có mỗi 1 mình Em là bạn. Trong cái ngày "trọng đại" này (và có thể, nó cũng chẳng là ngày gì cả, chỉ bình thường như bao ngày khác) Tôi muốn chúc Em luôn hạnh phúc với cuộc sống của Em, với gia đình bé nhỏ của Em, với những ước mơ của Em... Cho dù Tôi và Em có thể sẽ rất ít khi gặp nhau, nhưng trong lòng tôi vẫn đằm thắm một mối chân tình dành cho Em.
    Cuộc đời ơi, hãy dành cho Em những điều tốt đẹp.
  8. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh, gần bên anh, chưa lần nào em được đắm chìm trong hương hoa. Chưa một lần anh tặng em những đoá hồng mà em hằng ao ước. Với anh, luôn luôn quyện mùi thuốc súng. Trên tóc em, khăn em, áo em, thậm chí quyện trong cả giấc ngủ chập chờn của em nữa. Với anh luôn mãi là AK và lựu đạn - Không giây phút bình yên.

Chia sẻ trang này