1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước cho ngày mai ... !!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Điều ước cho ngày mai ... !!!

    Híc híc .. mình fải toàn qua các box khác kiếm cái chỗ chen chân cho cái điều mong mỏi của mình ... Vậy sao không lập một cái cho chính box của mình nhỉ ... hì hì ... Dù sao thì sống trên đời này cần có một cái gì đó hi vọng và chờ đợi ... và đó là một điều ước cho ngày mai sẽ ra đời ... Ai có nhu cầu ước nguyện và hi vọng điều gì đó cho chính bản thân mình hay cho ai đó và lớn hơn nữa là cho thế giới này ... thì hãy vào đây ... chúng ta cùng ghi những lời ước cho ngày mai vậy ...


    Điều đầu tiên KID ước: đó là nagỳ mai sẽ có nhiều điều ước khác được ghi vào đây ,và sẽ có một ngày nào đó ,một điều gì đó ,sẽ làm chúng ta bất ngờ với sự thành công của nó ... Và hãy chờ cho đến ngày mai ... !!!





    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... ước gì ngày mai có bão tuyết lụt quách cái trường mình học để khỏi đi kiểm tra Toán , làm BT Lý và cả cái môn thí nghiệm lằng nhằng với mấy con số chẳng biết từ đâu ra ... hì hì ... Hay ít ra thì ... ra bài kiểm tra dễ dễ chút cho con nhờ .. hì hì .. chứ khó qua thì .. chít thui ... híc híc ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  3. smalldog

    smalldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hello....từ lâu lắm rồi tui cung muốn có đươc 1 điều ước lắm.Hmmm..Chúa oi,con biết ước gì đây...Ước rằng... con se có thêm vô số nhưng điều ước khác..Và 1 trong vô số nhung điều ước đó:Kid vân đi hoc bình thường.. và như thường lê,bài kiêm tra luôn luôn ..khó chiu...!!!Kid à ,nghi hoc la không tốt đâu,đừng bao giờ như mình nhé....hahaha..I WANT TO SEE YOUR FACE NOW...
    smalldog
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    anh kis con nít sao bắt truớc bài bên box em vậy???
    to live is to fight
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... qua box em meocon hoài ngại quá .. hì hì ... nên anh mới làm một cái ở đây cho nó gần ... đi đâu lang ********* đời mỏi mệt ... Với lại ước ở đâu cũng giống nhau thôi ... , ước chỗ khác một ít ... chỗ này một ít mới thú vị chứ .. hê hê .. chứ ước hoài một chỗ thì ... lộ mánh hết ... hì hì ...
    Dù sao thì ... hôm nay chắc là đói nhăng răng rồi ... hưmmmmm ... lâu lâu ghé vào căn tin ăn thử ... ai ngờ đưa cái cổ cho nó cứa một cái ... êm dịu thật .. mình chẳng kịp nói nên lời .. chỉ kịp móc túi trả những đồng tiền xương máu thôi ... híc híc ... , lát nữa kiểm tra chắc là đưa cái đầu cho ông thầy đập nốt ... híc híc ... Ôi ước gì được nhìn thấy ngày mai nhỉ ... hê hê ... !!!!
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  6. piglet83

    piglet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ước gì....có ai đó sẽ chít vì mình....híchíchíc..chỉ đơn giản thế thui mà không bít có được không ? hìhìhì...
    pigletlovescoffee
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá .. được thấy những giờ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu rồi ... nhưng đó là theo h ở VN ... còn ở đây thì vẫn còn mấy h nữa ... híc híc ... chẳng biết lời ước hồi chiều có thành hiện thực không nữa ... nhưng chắc là ... 99% là thành hiện thực rồi .. hê hê ... lời ước nhiệm màu quá ... hì hì ... Chuẩn bị thấy một ngày mai rồi ... nên bây giờ cần fải đi mơ thêm một chút nữa đây ... hê hê ... để đến sáng mai dậy xem có cái gì ước nốt không vậy ... hì hì ...
    To piglet83 ..... điều ước của em anh thấy khó thành hiện thực quá ... hay là đã thành hiện thực rồi đấy chứ ... hì hì ... Dù sao thì thấy em ước có vẻ .... bạo lực và thê thảm quá ... có người chít vì mình thì mất công lại tốn tiền hương khói , mà en cũng chẳng lại được bao nhiêu so với để người đó còn sống mà bóc lột ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Được kisskid82 sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 05/12/2002
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ko nên như vậy!Sorry!!PM thì hay hơn !
    to live is to fight
    Được ak47dn sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 05/12/2002
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay sao trôi chậm chạp thế nhỉ .. chẳng biết có lạnh lém không mà sao thời gian cứ lề mề trôi .... hay cũng có khi dạo này tẩm bổ nhiều quá nên lê cái tấm thân màu mỡ quá không nổi vậy thời gian ... Ước gì ngày mai cũng trôi như con ngựa như ngày hôm nay nhỉ .. hì hì ... , chẳng biết ngày mai có thoát nổi cái môn toán khó gặm không nhỉ .. hì hì .. A.... men .... hê hê ..
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừmmmm ... chẳng biết xui xẻo thế nào mà chiều nay lại làm cái " oạch "... ê ẩm hết cả người ... chắc là tại thằng bạn làm mình nên nông nổi thế đấy ... híc híc ... , nó cứ lượn lờ bon bon trên các đoạn nào có băng ... làm mình hứng chí cho chân vào thử thì ... cái bạch ... híc híc ... làm nó cười ặc ặc ... mà mình thì ... chẳng biết nói gì hơn là cười cho quên cái đau vậy ... hê hê .. vì dù sao hôm qua mình cũng được mấy trận cười căng cả bụng khi thấy nó làm mấy cái "lạch bạch" trên đống băng cứng như thép ... hì hì ... Mỗi ngày có vài cái xui xẻo mà nếu viết hết thì có khi cũng thành sách báo điềm gở cho ngày mai cũng nên ... hì hì .. Tốt nhất là cứ luôn mong chờ cho một ngày mai tươi sáng vậy ... , hổng biết ngày mai thế nào khi kết thúc một tuần học hành chán chết để bắt đầu một cái cuối tuần đầy ăn chơi nhảy múa không nhỉ ... và không biết ngày mai có nhận được điện thoại của my mama hay là đến ngày mai nữa ... hì hì ... Ước một cái gì đó cho mình thật vui vào ngày mai vậy ... còn bây giờ lại đi làm một giấc thôi ... hì hì .. có khi lại mơ thấy cái gì hay hay cũng nên ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này